Rộn ràng chào đón năm học mới ở Trường Văn hoá CAND II
Sáng 5/9, hoà chung không khí chào đón năm học mới trên cả nước, thầy và trò Trường Tiểu học, THCS, THPT nội trú Văn hóa Công an nhân dân II - Bộ Công an, rộn ràng đón Lễ khai giảng năm học 2026-2027.
Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an; đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk; Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, thầy cô giáo, phụ huynh và 1.016 học sinh.
Những học sinh đặc biệt
Ngay từ sáng sớm, trong khuôn viên nhà trường đã nhộn nhịp, rộn ràng tiếng cười nói của học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh. Khoác trên mình bộ đồng phục mới là những gương mặt háo hức bước vào ngày khai trường, xen lẫn bỡ ngỡ khi các em lần đầu xa gia đình. Các thầy, cô giáo tất bật chuẩn bị hướng dẫn học sinh, tạo nên không khí trang trọng nhưng cũng hết sức gần gũi, ấm áp.

1.016 học sinh các cấp Trường Văn hoá CAND II hân hoan chào đón ngày khai giảng.
Hoà lẫn giữa sân trường đông đảo các em học sinh, hình ảnh La O Thị Xim (SN 2011, dân tộc Chăm, học sinh lớp 9A3) khiến nhiều người không khỏi xúc động. La O Thị Xim có một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Em bị dị tật bẩm sinh từ bé, 2 cánh tay và đôi chân bị teo tóp, xô lệch nên việc đi lại rất khó khăn. Bàn tay trái chỉ còn 3 ngón nên mọi hoạt động, viết chữ đều phụ thuộc duy nhất vào bàn tay phải.
Chia sẻ niềm vui ngày tựu trường, La O Thị Xim cho biết, nhà em ở tận xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk, cách trường hơn 100km. Nhà có hai chị em nhưng từ lúc sinh ra, em không biết mặt cha mình là ai. Một mình mẹ tần tảo bao năm làm nông để cố gắng nuôi hai chị em ăn học. Vì hoàn cảnh khó khăn, sau khi học xong lớp 8, tưởng chừng như việc học của em phải dừng lại.
“Năm nay, em được cán bộ Công an xã hướng dẫn làm đơn và được nhập học ở ngôi trường này. Đó là một hạnh phúc lớn lao của gia đình em. Nay được cùng các bạn hoà chung niềm vui ngày khai giảng em rất tự hào và hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng của các cô, các chú và thầy cô trong trường”, em La O Thị Xim chia sẻ.

Niềm vui của những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong ngày khai giảng năm học mới.
Cùng chung niềm vui ấy, em Y Gió M’lô (học sinh lớp 10, dân tộc M’Nông, trú tại buôn Drang Phốk, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) không nghĩ bản thân mình lại được đến lớp, gặp gỡ bạn bè, thầy cô để tiếp tục ước mơ học con chữ. Cha và mẹ đều qua đời vì bạo bệnh, 5 anh chị em Y Gió M’lô phải nương tựa vào nhau trong hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn. Chị cả Nguyễn Thị Ngân M’lô phải nghỉ học sớm để làm chỗ dựa cho các em. Vì vậy, ngày Y Gió M’lô nhận quyết định trúng tuyển vào Trường Văn hóa CAND II cũng là ngày gia đình có thêm niềm hy vọng.
Chia sẻ niềm vui ấy, chị Nguyễn Thị Ngân M’lô cho biết, chị em chị vốn sinh ra đã phải chịu thua thiệt nhiều so với bạn bè. Sau khi học hết lớp 9, chị phải nghỉ học dở chừng để dành ước mơ học chữ, đến trường cho các em.
“Ngày em Y Gió M’lô đón nhận trúng tuyển vào Trường Văn hoá CAND II là ngày hạnh phúc, vui mừng nhất đối với gia đình em. Không chỉ em ấy tiếp tục được đến trường, học tập mà còn được hỗ trợ mọi mặt, giúp gia đình em đỡ đi phần nào khó nhọc. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cô, chú Công an, thầy cô giáo đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho gia đình em rất nhiều”, chị Thị Ngân M’lô xúc động nói.

Nhiều phụ huynh đến trường chia sẻ niềm vui ngày khai giảng cùng các con.
Từ những mái nhà còn nhiều thiếu thốn đến môi trường học tập, sinh hoạt ổn định, điều các em nhận được không chỉ là điều kiện học tập tốt hơn mà còn là niềm tin để tiếp tục bước về phía trước. Một ngôi trường mới đã đón những học sinh đầu tiên và cùng với những ngày đầu làm quen với thầy cô, bạn bè là những ước mơ đang được nuôi dưỡng. Với La O Thị Xim, đó là mong muốn trở thành chỗ dựa, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Với Y Gió M’lô và hàng nghìn hoàn cảnh khác là ước mơ trở thành người chiến sĩ Công an. Còn với nhiều gia đình, mong muốn giản dị là con mình được học tập, trưởng thành và có một tương lai tốt đẹp hơn.
Xây dựng ngôi trường thành “Mái ấm hạnh phúc”
Dự và phát biểu chúc mừng thầy trò trong lễ khai giảng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an cho biết, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Đảng ủy Công an Trung ương đã gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh phát biểu chúc mừng thầy và trò tại lễ khai giảng năm học mới.
Chia sẻ niềm vui với các em học sinh, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh nhấn mạnh: Hôm nay, các em bắt đầu một năm học mới tại Trường Văn hóa CAND II. Mỗi em đến đây có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng các em đều có chung một cơ hội là được học tập, được rèn luyện và được chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho tương lai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk tặng hoa, trao quà cho thầy cô và trò tại buổi lễ.

Đại tá Mai Hữu Vạn, Hiệu trưởng nhà trường thực hiện nghi lễ đánh trống khai trường.
Tại buổi lễ, Đại tá Mai Hữu Vạn, Hiệu trưởng Trường Văn hóa CAND II đã đọc Thư chúc mừng của Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhân dịp các Trường Văn hóa CAND khai giảng năm học mới. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã tặng hoa, quà chúc mừng thầy, cô và trò nhà trường.
Năm học 2026 - 2027, Trường Văn hóa CAND II có 34 lớp với 1.016 học sinh đến từ 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Là trường chuyên biệt nội trú từ cấp tiểu học đến THPT thuộc hệ thống giáo dục phổ thông quốc gia. Nhà trường tiếp nhận học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có con thương binh, liệt sĩ CAND; con gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội. Học sinh được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ chi phí sinh hoạt, học tập.
Nguồn CAND: https://cand.vn/ron-rang-chao-don-nam-hoc-moi-o-truong-van-hoa-cand-ii-post821279.html
