Củng cố 'thế trận lòng dân' vững chắc nơi biên giới Ba Chúc
Với phương châm 'nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin', cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới, BĐBP tỉnh An Giang luôn chủ động bám dân, bám địa bàn, gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức bảo vệ biên giới và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới dạy kèm môn Tiếng Việt cho em Nguyễn Văn Duy Chương. Ảnh: Ngọc Hòa
Bám dân, gắn kết quân dân bền chặt
Là đơn vị đứng chân trên địa bàn xã Ba Chúc, nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sinh sống, Đồn Biên phòng Lạc Quới luôn xác định công tác dân vận là “chìa khóa” trong xây dựng cơ sở chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và BĐBP.
Trong năm 2025, đơn vị đã triển khai 36 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hơn 1.400 lượt người dân và đoàn viên, thanh niên tham dự. Nội dung tập trung vào Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Phòng, chống ma túy... cùng các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Đặc biệt, các hình thức tuyên truyền được đổi mới, sinh động, kết hợp giữa hội nghị, sinh hoạt tôn giáo, hội thi tìm hiểu pháp luật và lễ chào cờ tại cột mốc 281 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Qua đó, giúp bà con hiểu rõ hơn trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia.
Cùng với đó, Đồn Biên phòng Lạc Quới cử 168 tổ, với 504 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn tuyên truyền, vận động. Nhiều vụ việc nảy sinh trong dân được phát hiện sớm, giải quyết kịp thời, không để hình thành “điểm nóng”. Đơn vị phân công 12 đảng viên phụ trách 48 hộ gia đình ở khu vực biên giới, 4 đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ ấp. Đây là cách làm hiệu quả, vừa giúp đảng viên phát huy trách nhiệm, vừa tạo “cầu nối” tin cậy giữa nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương.
Thiếu tá Nguyễn Văn Ngọc Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lạc Quới chia sẻ: “Công tác vận động quần chúng chỉ hiệu quả khi cán bộ BĐBP thật sự thấu hiểu, gần gũi và lắng nghe nhân dân. Khi người dân tin, đồng lòng, làm theo thì khu vực biên giới mới thật sự vững mạnh”.
Không chỉ “nói cho dân nghe”, những người lính Biên phòng nơi đây còn “làm cho dân thấy” bằng những việc làm cụ thể: Xây, sửa 8 căn nhà cho hộ nghèo, trao 1.760 phần quà, trị giá hơn 915 triệu đồng, duy trì mô hình “Hũ gạo tình thương”, tặng quà bà con các dịp lễ, Tết, giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Chính từ những việc làm gần gũi, thiết thực ấy, hình ảnh BĐBP đã in đậm trong lòng người dân Ba Chúc.
Chung tay giúp dân vượt qua thiên tai
Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới được khắc sâu trong đồng bào thông qua những việc làm thiết thực, trong đó có việc ứng phó với thiên tai. Điển hình, ngày 22/10/2025, khi nước lũ bất ngờ dâng cao, đe dọa hơn 2ha ruộng ớt đang vào vụ thu hoạch tại ấp Vĩnh Hòa, xã Ba Chúc, đơn vị đã kịp thời huy động 15 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường, phối hợp cùng lực lượng dân quân và người dân địa phương đắp đê, gia cố bờ bao dài hơn 200m, ngăn dòng nước lũ tràn vào ruộng hoa màu.
Mặc dù địa hình trũng thấp, điều kiện thi công khó khăn, nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn không quản ngại vất vả, làm việc liên tục suốt nhiều giờ để bảo vệ thành quả lao động của bà con. Thiếu tá Nguyễn Văn Ngọc Hòa cho biết: “Việc giúp dân ứng phó với thiên tai không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đối với bà con trên địa bàn”.
Sau khi hoàn thành việc gia cố, đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền xã kiểm tra, hướng dẫn người dân gia cố thêm những đoạn bờ yếu, chủ động phương án ứng phó khi lũ lên cao. Hành động kịp thời, đầy trách nhiệm ấy đã tiếp thêm niềm tin, lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân với dân. Ông Hồ Văn Nhiên, nông dân tiêu biểu ở ấp Vĩnh Hòa xúc động nói: “Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới luôn quan tâm chăm lo, giúp đỡ nhân dân, từ chuyện làm đường, làm nhà đến đưa con em chúng tôi đi học...”.
Gieo "hạt giống" tri thức
Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” được xem là điểm sáng của Đồn Biên phòng Lạc Quới trong công tác dân vận. Từ năm 2019, đơn vị nhận em Nguyễn Văn Duy Chương (sinh năm 2013, trú tại ấp Vĩnh Hòa, xã Ba Chúc) làm con nuôi. Mồ côi cha mẹ, hoàn cảnh khó khăn, từ khi về “ngôi nhà lính”, em Chương được chăm sóc chu đáo, được đến trường mỗi ngày, được dạy dỗ, định hướng tương lai. Các cán bộ, chiến sĩ thay phiên nhau kèm học, dạy kỹ năng sống, rèn thói quen sinh hoạt nền nếp. Đặc biệt, đơn vị mở sổ tiết kiệm cho em từ năm 2020, hằng tháng cán bộ, chiến sĩ trích lương đóng góp, đến nay, số tiền được 117 triệu đồng, tạo “hành trang vào đời” khi em đủ 18 tuổi.
Không dừng lại ở đó, Đồn Biên phòng Lạc Quới còn đỡ đầu 4 em học sinh khác, trong đó, 2 em ở xã Ba Chúc và 2 em người Campuchia, mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Tình cảm ấy đã vượt qua biên giới, góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
Cùng với việc nuôi, đỡ đầu các em, Chi đoàn Đồn Biên phòng Lạc Quới còn phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Ba Chúc tổ chức “Đêm hội trăng rằm”, “Tết thiếu nhi 1/6”, xây dựng 3 sân chơi trẻ em, tặng 30 xe đạp, 2.000 tập vở, 20 thẻ bảo hiểm y tế và hơn 2.000 phần quà, tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Những món quà tuy nhỏ, nhưng chứa đựng tình yêu thương sâu sắc, giúp các em học sinh vùng biên có thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên học tập, rèn luyện. Nhờ sự đồng hành của BĐBP, nhiều em học sinh đã tiến bộ rõ rệt, đạt kết quả học tập tốt, trở thành tấm gương sáng về tinh thần vượt khó.











