Cung Điện Ma Ám tập 5, 6: Gang Cheol, Yeori bắt quỷ thất bại, biết mơ hồ về ác linh

Thất bại trong việc bắt Bát Xích Quỷ ở hoàng cung, Yeori cảm thấy có lỗi vì ép buộc Gang Cheol quá mức. Ác thần lại sợ Yeori đổi ý, không muốn làm đồ đệ của mình nữa.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 5 của Cung Điện Ma Ám khiến không ít suy đoán của khán giả trật lất. Bát Xích Quỷ không tìm con cháu hoàng tộc để nhập vào quậy phá nữa mà nó trực tiếp giết chết Jeong In. Mùi hôi thối phát ra từ thi thể của Đại quân giống hệt phòng của Thế tử lúc ngài bị quỷ nhập. Vì thế, cả Lee Sung (Kim Ji Hoon) và các cận vệ đều ngờ ngợ về sự trở lại của ác linh kia.

Đại phi đau đớn khi con trai mất. Bà chất vấn Poong San (Kim Sang Ho) vì sao không làm lễ bảo vệ Đại quân như đã lệnh. Ông ta liền đổ vấy cho "ai đó" mới xuất hiện bên cạnh Bệ hạ, một lần nữa dẫn dụ bà về phe mình, hợp thức hóa những hành động gian tà. Tập 5 còn hé lộ một vị quan đứng sau Poong San, ra lệnh phải giết chết Thế tử. Đó là lý do vì sao gã pháp sư này làm bùa để tế Thế tử cho Bát Xích Quỷ.

Ở núi Naebul, thiền sư Ga Sub nói với Gang Cheol (Yook Sung Jae) rằng Dạ Quang Châu của giao long có thể thay Như Ý Châu của rồng, giải oán khí, siêu độ hoàn toàn Bát Xích Quỷ. Ác thần sẽ phải dùng cạn sức mạnh của Dạ Quang Châu, hy sinh thân mình. Yeo Ri (Bona/ Kim Ji Yeon) tìm được pháp khí của bà. Cô biết Dạ Quang Châu của giao long có thể thu phục quỷ tám thước, đưa cho ác thần đao Uyên Nguyệt làm pháp khí nhưng lại không biết khả năng Gang Cheol phải hy sinh như lời thiền sư nói.

Yeo Ri và Gang Cheol làm lễ nhận thần hộ mệnh trước khi trở lại kinh thành. Suốt những ngày ở núi đến khi vào cung, Gang Cheol liên tục rung động khi ở gần nàng.

Yeo Ri và Gang Cheol làm lễ nhận thần hộ mệnh trước khi trở lại kinh thành. Suốt những ngày ở núi đến khi vào cung, Gang Cheol liên tục rung động khi ở gần nàng.

Cận vệ Seo Jae Il đã tìm Yeo Ri và Gang Cheol, hộ tống họ trở về hoàng cung. Khi Lee Sung phát hiện ra đã vô cùng tức giận, Trung điện lập tức ra mặt, cho biết cô là người ra lệnh cho Jae Il. Cô sẵn sàng bị mang danh sử dụng tà thuật, bị phế ngôi vị để bảo vệ Thế tử và Bệ hạ, chỉ xin giữ nữ pháp sư ở lại.

Từ lá bùa được tìm thấy ở nơi Đại quân bị giết, Yeo Ri và Gang Cheol đoán ra Bát Xích Quỷ là hỏa quỷ, bị thiêu cháy mà chết. Vì thế, mỗi nơi nó đến sẽ có mùi thối như bị đốt cháy. Cô hỏi Bệ hạ có nghi ngờ người nào mất đi như vậy có thù với hoàng thất hay không thì Lee Sung cũng chưa rõ.

Gang Cheol khẳng định có kẻ đã giúp đỡ ác quỷ. Bởi hiện tại, nó đang bị thương, không thể tự di chuyển tìm đối tượng nên kẻ này đã làm bùa rồi dẫn dụ Jeong In đến địa điểm đã chọn. Bát Xích Quỷ thông qua lá bùa đi đến đó, giết người. Có bàn tay con người nhúng tay vào sát hại huyết mạch hoàng tộc nên Lee Sung dùng cớ này để hợp tác với pháp sư, coi như không trái với luật lệ của Joseon.

Bát Xích Quỷ cần chữa thương sau lần giao đấu với ác thần nên nó sẽ tiếp tục giết người của hoàng thất để tăng sức mạnh. Yeo Ri đoán nó sẽ đến vào ngày hỏa khí mạnh nhất, nên lập "lưới sắt" giăng sẵn, dùng bát ngọc và áo lót của Thế tử để dẫn dụ Bát Xích Quỷ.

Một chi tiết đáng chú ý trong tập 6 là lời của Thế tử. Cậu bé "ở cùng" ác linh lâu, nói rằng rất hiểu nó, cậu cảm thấy nó rất đau buồn chứ không hề đáng sợ. Đây sẽ là chìa khóa giúp Lee Sung, Yeo Ri và Gang Cheol tìm ra thân phận và oán hận của Bát Xích Quỷ.

Một chi tiết đáng chú ý trong tập 6 là lời của Thế tử. Cậu bé "ở cùng" ác linh lâu, nói rằng rất hiểu nó, cậu cảm thấy nó rất đau buồn chứ không hề đáng sợ. Đây sẽ là chìa khóa giúp Lee Sung, Yeo Ri và Gang Cheol tìm ra thân phận và oán hận của Bát Xích Quỷ.

Dự liệu có họ đúng, nhưng Bát Xích Quỷ lại mạnh hơn suy đoán. Nó dễ dàng đánh bật Gang Cheol và đao Uyên Nguyệt, thò đôi tay ra từ lỗ rách, chực phá lưới ra ngoài. Bệ hạ và Thế tử đều đang ở đó, Bát Xích Quỷ có làm hại đến họ trước sự ngăn cản của Yeo Ri và Gang Cheol hay không? Câu trả lời nằm ở tập 6.

Theo nhá hàng tập mới, ác quỷ sẽ trốn thoát, khả năng cao Bệ hạ và Thế tử an toàn. Yeo Ri cảm thấy tội lỗi vì đã quá vội vàng khi chiến đấu với Bát Xích Quỷ, khiến Gang Cheol phải ép buộc bản thân. Ác thần lo lắng vì nghĩ rằng Yeo Ri có thể sẽ hủy bỏ thỏa thuận hộ mệnh giữa 2 người.

Dù thế nào, Yeo Ri vẫn sẽ là đồ đệ của Gang Cheol. Đó là điều ác thần đã quyết.

Teaser tập 6 cho thấy đối tượng mới Bát Xích Quỷ nhắm đến là long thai trong bụng Trung điện. Đại phi là người phát hiện ra Trung điện có mang, chắc chắn bà đã đánh tiếng với Poong San, nên ông ta mới hỗ trợ cho Bát Xích Quỷ. Yeo Ri và Gang Cheol có biết chuyện mà đến bảo vệ mẹ con Trung điện hay không phải chờ tập phim lên sóng. Cũng từ tập này, Yeori sẽ bất tiện khi hành động và gặp nhiều nguy hiểm hơn bởi lần chạm mặt với Poong San, gã pháp sư đã cảm nhận được năng lượng và đoán ra cô là "người gây rối" "Thiên Địa Tướng Quân" của hắn.

Cung Điện Ma Ám gồm 16 tập, lên sóng vào tối thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần.

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/cung-dien-ma-am-tap-5-6-gang-cheol-yeori-bat-quy-that-bai-biet-mo-ho-ve-ac-linh-post1739116.tpo