Cũng nên phòng ngừa

Sáng 16-3, chị Thu ở ngõ 181, phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội ngồi đợi xe buýt tuyến 02 chiều Bác Cổ - Bến xe Yên Nghĩa thì bỗng nghe tiếng rít thuốc lào sòng sọc ở hàng nước cạnh đó. Thấy vậy, một bác gái ngồi cạnh chị ngoái lại, chép miệng:

- Mấy người kia đã không đeo khẩu trang lại dùng chung điếu cày, không sợ lây nhiễm bệnh à?

Để ý, chị Thu thấy ba, bốn người đàn ông ngồi quanh một hàng nước chuyền tay nhau điếu cày để hút thuốc lào, khói phả ra xung quanh nên tiếp lời:

- Bà nói đúng, dịch Covid-19 cũng lây qua vật tiếp xúc, hằng ngày nhiều người hút thuốc lào cứ dùng chung điếu cày thế kia không chỉ mất vệ sinh mà cũng thật đáng lo về khả năng lây lan dịch bệnh.

- Theo tôi, thời điểm này giá như các hàng nước cất tạm điếu cày đi chắc ai cũng thông cảm, đồng tình thì có hơn không?

Vì phải vội lên xe buýt song chị Thu thấy gợi ý của bác gái cũng rất tốt và cần thiết, xem ra cũng cần nhắc nhở, đề phòng.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Thu cho rằng: Thủ đô Hà Nội có nhiều hàng nước chè, nhất là xung quanh các bến tàu xe, chợ dân sinh cũng như nơi đông người khác. Nếu để tái diễn tình trạng trên, ít nhiều tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Theo chị, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, mọi người không nên chủ quan, cần áp dụng các biện pháp tự phòng, chống. Hạn chế sử dụng chung điếu cày xem ra cũng không thừa, không chỉ bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng mà còn góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/961783/cung-nen-phong-ngua