Cùng nhà văn, nhà thơ Đồng Nai trruyền lửa tình yêu văn chương

Không ồn ào, nhiều năm qua, các nhà văn, nhà thơ ở Đồng Nai vẫn lặng lẽ mang sách đến trường học, thư viện, trực tiếp giao lưu, trò chuyện cùng học sinh.

Nhà văn Trần Thu Hằng chia sẻ, giới thiệu tiểu thuyết Hải Âu đi tìm cha đến với bạn đọc thiếu nhi tại công viên Biên Hùng, phường Trấn Biên.

Nhà văn Trần Thu Hằng chia sẻ, giới thiệu tiểu thuyết Hải Âu đi tìm cha đến với bạn đọc thiếu nhi tại công viên Biên Hùng, phường Trấn Biên.

Bằng trải nghiệm sống phong phú và đam mê thơ văn, họ đang bền bỉ gieo mầm tình yêu văn chương, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn và bản sắc văn hóa cho thế hệ trẻ.

Miệt mài hành trình “gieo chữ”

Những buổi trao tặng sách, giao lưu văn học tại các trường học trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã trở nên quen thuộc với nhiều học sinh. Ở đó, các em không chỉ được nhận sách mà còn được lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề từ chính các nhà văn, nhà thơ - những người dành trọn tâm huyết cho văn chương. Những câu hỏi hồn nhiên của học sinh về nghề viết, về cảm hứng sáng tác… được giải đáp bằng chính vốn sống của các tác giả.

Ở tuổi 76, nhà văn Nguyễn Thái Hải vẫn đều đặn tham gia các hoạt động tặng sách, gặp gỡ học sinh. Xuất thân là dược sĩ, tốt nghiệp Trường đại học Dược khoa Sài Gòn năm 1973 (trường giải thể năm 1975), ra trường, ông hành nghề dược không liên tục tại các đơn vị khác nhau.

“Thời gian sau này, cuộc sống của tôi hầu hết dành cho sáng tác văn học, nói chuyện văn học và làm giám khảo các cuộc thi nghệ thuật. Từ năm 2023 đến nay, tôi thôi làm nghề dược, ít khi tham gia chấm thi, chỉ còn viết sách, trao tặng, nói chuyện về sách cùng học trò” - nhà văn Nguyễn Thái Hải chia sẻ.

Khi trò chuyện cùng học sinh, ông thường kể về hành trình gắn bó với văn chương từ thuở thiếu thời. Tuổi thơ gắn bó với sách vở đã nuôi dưỡng trong ông một thế giới tưởng tượng phong phú. Ông viết truyện thiếu nhi từ năm 16 tuổi với bút danh Nguyễn Thái Hải và viết sách cho người lớn với bút danh Khôi Vũ. Riêng một số tác phẩm ký viết về vùng đất Đồng Nai ông dùng cả 2 tên Khôi Vũ - Nguyễn Thái Hải.

Đến nay, gia tài của nhà văn Nguyễn Thái Hải có hơn 80 đầu sách đủ các thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện vừa, truyện dài. Trong đó có nhiều tác phẩm dành cho thiếu nhi như: Thám tử học trò, Chú bé phiêu lưu, Một ngày hè ở biển, Thằng heo sữa, Làm chị Hai thật là oai… được ông xuất bản, trao tặng cho hàng trăm học sinh trong và ngoài tỉnh. Trong mỗi tác phẩm, ông dành nhiều tâm huyết cho những phận đời trẻ em cơ nhỡ, bất hạnh. Ông quan niệm, tình yêu văn chương chính là động lực khơi nguồn cảm hứng, giúp ông theo đuổi đam mê. Văn chương không chỉ để kể chuyện, chuyển tải ý tưởng một cách chân thực, giàu cảm xúc mà còn để sẻ chia, nâng đỡ tâm hồn.

sức khỏe đã giảm sút, việc đi lại khó khăn, song nhà văn Nguyễn Thái Hải vẫn không ngừng viết và duy trì hoạt động trao tặng sách. Từ năm 2011 đến nay, mỗi năm ông trao tặng từ 300-500 cuốn sách cho học sinh trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, từ năm 2025, ông đặt mục tiêu mỗi năm ra mắt ít nhất một cuốn sách mới vào dịp Quốc tế thiếu nhi (1-6) để dành tặng các em.

Ngày 16 và 17-4, tại Thư viện Đồng Nai, phường Tân Triều diễn ra Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V-2026 (ngày sách). Với chủ đề Sách và chuyển đổi số - Lan tỏa tri thức thời đại mới, ngày sách trưng bày, triển lãm hàng trăm đầu sách nhiều thể loại, đề tài; giới thiệu tài liệu số, sách nói, sách điện tử; đồng thời, văn nghệ sĩ Đồng Nai tham gia tọa đàm về sách và giao lưu giới thiệu tác giả - tác phẩm, chia sẻ tình yêu văn chương cùng học sinh.

Nuôi dưỡng những “mầm xanh” văn chương

Nhà văn, nhà giáo Bùi Thị Biên Linh, người có nhiều năm gắn bó với phong trào sáng tác trẻ cũng tích cực tham gia các hoạt động truyền lửa tình yêu văn học cho những “mầm xanh” của văn chương tương lai. Bà cho rằng, để hình thành giọng điệu riêng, điều quan trọng nhất với người viết trẻ chính là khả năng quan sát tinh tế và nuôi dưỡng cảm xúc chân thật từ những điều bình dị trong cuộc sống. Chính những trải nghiệm gần gũi ấy sẽ trở thành chất liệu bền vững cho hành trình sáng tác sau này.

Trong khi đó, cựu chiến binh, tác giả thơ Nguyễn Quốc Hoàn (hội viên Ban Văn học, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai) lại lựa chọn cách “truyền lửa” cho học sinh bằng những câu chuyện từ ký ức chiến tranh. Những buổi nói chuyện tại trường học và hệ thống thư viện của ông giúp học sinh hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, trân trọng sự hy sinh của các thế hệ ông cha. Từ đó hun đúc ý chí học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hay nhà văn Trần Thu Hằng thời gian qua đã có những buổi chia sẻ, giới thiệu tiểu thuyết Hải Âu đi tìm cha đến với bạn đọc, nhất là đối tượng thanh thiếu nhi tại các không gian văn hóa công cộng. Nhà văn Trần Thu Hằng cho biết: “Tác phẩm kể về hành trình tìm lại người thân của 2 chú hải âu Len và Lin; đồng thời lồng ghép những thông điệp ý nghĩa về tình yêu Tổ quốc, về hình ảnh người chiến sĩ hải quân nơi Trường Sa đầu sóng ngọn gió. Qua đó, khơi dậy trong các em niềm tự hào và ý thức trách nhiệm với quê hương”.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai Phạm Văn Hoàng, văn học luôn bắt đầu từ những rung cảm đầu đời. Sự đồng hành của các nhà văn, nhà thơ không chỉ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng viết, mà quan trọng hơn là khơi dậy ở các em khả năng cảm nhận, biết trân trọng các giá trị nhân văn và ghi lại cảm xúc một cách chân thực. Đây chính là nền tảng để hình thành một thế hệ trẻ giàu lòng nhân ái, có đời sống tinh thần phong phú và bản sắc văn hóa riêng.

My Ny

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202604/cung-nha-van-nha-tho-dong-nai-trruyen-lua-tinh-yeu-van-chuong-67a2eaa/