Cùng nhau trên chặng đường mới phát triển hơn
Chiều 30-6, sau buổi trao đổi công việc với các đồng nghiệp bộ phận PT – TH (Báo Hà Giang cũ), chị Phạm Tuyến, phóng viên Phòng Thư ký – Biên tập có nói với tôi, đêm nay em sang chứng kiến ngừng phát sóng PT – TH Hà Giang nhé. Về nhà, tôi sực nghĩ 34 năm qua, bao người đã gắn bó thanh xuân với những cánh sóng PT – TH Hà Giang, vì thế đêm ngừng phát sóng PT – TH Hà Giang là thời khắc rất đặc biệt.
Chiều 30-6, sau buổi trao đổi công việc với các đồng nghiệp bộ phận PT – TH (Báo Hà Giang cũ), chị Phạm Tuyến, phóng viên Phòng Thư ký – Biên tập có nói với tôi, đêm nay em sang chứng kiến ngừng phát sóng PT – TH Hà Giang nhé. Về nhà, tôi sực nghĩ 34 năm qua, bao người đã gắn bó thanh xuân với những cánh sóng PT – TH Hà Giang, vì thế đêm ngừng phát sóng PT – TH Hà Giang là thời khắc rất đặc biệt.

Trưởng phòng Truyền dẫn, phát sóng Hoàng Bình Diễn cùng đồng nghiệp gạt lẫy ngừng phát sóng phát thanh Hà Giang.
Thực hiện Nghị quyết 202/2025/QH15, ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó sáp nhập tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang thành tỉnh mới với tên gọi tỉnh Tuyên Quang, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025. Hai cơ quan Báo Hà Giang, Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang được sáp nhập thành một cơ quan mới với tên Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang. Vì thế, Báo Hà Giang đã ra số cuối cùng, PT – TH Hà Giang cũng phát sóng những nội dung cuối cùng trong đêm 30-6 để chuyển sang một giai đoạn phát triển mới.
20h30 tối 30-6, trước thời khắc 2 tỉnh Hà Giang – Tuyên Quang về chung một nhà, một bữa tiệc chia tay được đồng nghiệp các phòng thuộc bộ phận PT – TH Hà Giang tổ chức. Anh em các phòng: Truyền dẫn, phát sóng, Thời sự, Văn nghệ, Chuyên đề, Kỹ thuật, Hành chính có mặt rất đông, không khí như chờ đợi thời khắc giao thừa vậy. Tất cả cùng hòa trong những khoảnh khắc đặc biệt cuối cùng với công việc đã gắn bó bao năm.
21h58 phút, anh Hoàng Bình Diễn, Trưởng phòng Truyền dẫn, phát sóng lặng lẽ ngồi bên bàn kỹ thuật cùng các đồng nghiệp nhìn vào đồng hồ đếm ngược. Nhạc hiệu cuối ngày quen thuộc của chương trình phát thanh Hà Giang vang lên nhạc điệu bài hát Hà Giang quê hương tôi. 22h00 phút, anh Diễn gạt lẫy đóng lại chương trình phát thanh cuối cùng trong ngày và cũng là chương trình phát thanh cuối cùng của PT – TH Hà Giang khiến ai chứng kiến cũng rưng rưng nước mắt.

Sóng truyền hình Hà Giang chính thức ngừng phát sóng 00h00 phút ngày 1-7-2025.
Anh Hoàng Bình Diễn xúc động chia sẻ: "Tôi đã có hơn 30 năm gắn bó với Đài PT – TH Hà Giang, ngày 1-7 sẽ là một chương mới khi Báo Hà Giang, Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang sẽ về chung một nhà. Hoạt động phát sóng PT – TH ở Hà Giang cũng chính thức ngừng lại, chúng ta sẽ hòa chung nhịp sóng TTV của Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang. Có 6 anh em trong Phòng Truyền dẫn, phát sóng cũng sẽ lên đường về Tuyên Quang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quen thuộc ở nơi mới. Còn lại tôi sẽ cùng với anh em tiếp tục làm việc tại các trung tâm tiếp, phát sóng ở Hà Giang".
23h50 phút, trước thời khắc sóng truyền hình Hà Giang chính thức ngừng phát, anh em các phòng tập trung tại trung tâm Phòng Truyền dẫn, phát sóng rất đông. Mọi người xúc động chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc cuối cùng và chia sẻ những năm tháng gắn bó với PT – TH Hà Giang. Trong số nhiều người chứng kiến sự kiện ngừng phát sóng PT – TH Hà Giang, bên cạnh những anh chị chờ thời khắc bước sang ngày 1-7 sẽ chính thức được nghỉ chế độ theo Quyết định 178, còn có những người trẻ là thế hệ thứ 2 được nối tiếp bố hoặc mẹ công tác tại Đài PT – TH Hà Giang.

Những giọt nước mắt trong thời khắc sóng PT - TH Hà Giang ngừng phát.
Chiếc đồng hồ đếm ngược đặt trên khu vực màn hình trung tâm theo dõi phát sóng truyền hình Hà Giang điểm những phút cuối của ngày 30-6-2025. Trước khi nhạc hiệu kết thúc chương trình truyền hình rất quen thuộc với người dân Hà Giang ngân lên, phát thanh viên Quỳnh Nga xúc động đọc lời tri ân của Ban Biên tập Báo Hà Giang với độc giả, khán thính giả đã đồng hành trong suốt 34 năm qua.
Những ánh mắt tập trung quanh chiếc màn hình lớn, nơi sẽ có khoảnh khắc ngừng sóng truyền hình Hà Giang, nhiều người đã rơi nước mắt. Có người ôm lấy nhau bật khóc thành lời, bởi cả thanh xuân của họ đã ôm ấp, gắn bó với các chương trình phát sóng. Một đồng nghiệp xúc động đọc tên từng cán bộ, nhân viên kỹ thuật tham gia sản xuất chương trình cuối cùng với những cái tên rất quen thuộc nhiều năm nay như: Hoàng Bình Diễn, Chu Đức Mạnh, Trần Mạnh Tuấn, Thanh Tùng, Lê Mạnh Hà… 00h00 phút, ngày 1-7-2025, kỹ thuật viên Mạnh Đạt ấn nút tắt, sóng truyền hình Hà Giang ngừng phát.
Là người mới được sắp xếp tham gia quản lý thêm một mảng bên PT – TH Hà Giang, tôi đã vinh dự được chứng kiến những giây phút của 2 sự kiện khép lại một chương lịch sử tự hào đã qua của những người làm PT – TH Hà Giang. Trong công cuộc “sắp xếp lại giang sơn”, chúng ta đồng lòng khép lại những khoảng trời quê hương đã ăn sâu trong trái tim, để cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới. Vùng trời mới mang tên Tổ quốc rộng lớn, thênh thang hơn, ngày mới bắt đầu, ai đó động viên nhau thôi đừng khóc, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đi trên chặng đường mới phát triển hơn.