Cùng si tình: Vì sao Kim Dung để Đoàn Dự thất bại, Quách Tĩnh lại có tất cả?
Giữa nhiều mối tình dang dở trong tiểu thuyết Kim Dung, Quách Tĩnh là kẻ si tình hiếm hoi có cái kết trọn vẹn.
Trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, ngoài những trận giao đấu kịch liệt và ân oán giang hồ kéo dài qua nhiều thế hệ, chuyện tình cảm nam nữ luôn là mạch ngầm khiến người đọc day dứt và nhớ mãi. Đôi khi, chính những mối duyên ấy lại để lại ấn tượng sâu hơn cả võ công hay danh hiệu anh hùng.
Kim Dung từng tạo nên không ít nhân vật nam si tình. Có người yêu đến quên mình nhưng vẫn không được đáp lại, có người dốc hết chân tình để rồi nhận về bi kịch. Thế nhưng, giữa rất nhiều mối tình dang dở ấy, Quách Tĩnh lại là một trường hợp đặc biệt - một kẻ si tình hiếm hoi có được cái kết trọn vẹn.
Đoàn Dự trong Thiên long bát bộ yêu rất nhiều, yêu say đắm và không ngại hạ mình. Thế nhưng tình cảm của chàng lại thiếu sự vững vàng. Dù xuất thân hoàng tộc, Đoàn Dự luôn đứng ở vị thế yếu trong các mối quan hệ tình cảm để rồi người mình yêu nhất vẫn rời bỏ chàng mà đi.

Tống Thanh Thư trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký lại là một nỗi buồn khác. Chàng yêu Chu Chỉ Nhược bằng cả cuộc đời, nhưng cuộc hôn nhân mà chàng có được chỉ là vỏ bọc. Đến cuối cùng, thứ chàng nhận lại không phải tình yêu, mà là bi kịch và tiếng xấu. Những câu chuyện ấy khiến người đọc không khỏi chạnh lòng: phải chăng yêu nhiều thì sẽ được yêu lại?

Quách Tĩnh trong Xạ điêu anh hùng truyện cũng yêu Hoàng Dung bằng tất cả sự chân thành. Trước một Hoàng Dung thông minh, lanh lợi và có phần tinh quái, Quách Tĩnh luôn tỏ ra vụng về, chất phác. Chàng sẵn sàng nghe theo nàng, sẵn sàng vì nàng mà lo lắng, đau lòng thậm chí rơi nước mắt.
Thoạt nhìn, Quách Tĩnh dường như cũng là một người "yêu đến mức hạ mình". Nhưng điều khác biệt là chàng chưa bao giờ vì tình yêu mà đánh mất phương hướng sống của mình. Quách Tĩnh không chỉ là người yêu chân thành, mà còn là một hiệp khách mang trong mình chính khí. Chàng coi trọng lời thề, coi trọng nghĩa tình, và đặt vận mệnh của bách tính lên trên hạnh phúc riêng.

Chàng hoàn toàn có thể cùng Hoàng Dung rời xa giang hồ, sống một đời bình lặng. Thế nhưng Quách Tĩnh chọn ở lại Tương Dương bảo vệ thành trì, bảo vệ con người. Sự lựa chọn ấy không ồn ào, không khoa trương nhưng đủ để người ở bên cạnh cảm nhận được giá trị của chàng.
Hoàng Dung, sau nhiều năm đồng hành không chỉ yêu Quách Tĩnh mà còn kính trọng chàng. Và chính sự kính trọng ấy mới là nền tảng bền vững nhất của một mối quan hệ.
Quách Tĩnh không "thắng" vì si tình hơn người khác. Chàng thắng vì biết yêu mà không quên sống, biết dành trọn chân tình nhưng vẫn giữ được bản lĩnh và lý tưởng của mình. Có lẽ Kim Dung muốn nói rằng: tình yêu không đến từ sự hy sinh mù quáng, mà đến từ giá trị của con người. Khi một người đủ chân thành, đủ kiên định và đủ tốt đẹp, tình yêu sẽ tự khắc ở lại.
Và vì thế, giữa rất nhiều mối tình đầy tiếc nuối trong thế giới võ hiệp Kim Dung, câu chuyện của Quách Tĩnh và Hoàng Dung vẫn luôn để lại cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng, như một lời nhắc rằng: yêu đúng cách, thì cái kết sẽ không quá buồn.











