'Cuộc chạy marathon' của Thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội
Vượt qua hơn 1.000 thí sinh, Nguyễn Đức Anh Quân (sinh năm 2002, quê Nghệ An) vừa trở thành Thủ khoa bác sĩ nội trú ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội năm nay, với 24,91/30 điểm.
Đây được xem là kỳ thi "khốc liệt" bậc nhất tại ngôi trường này, nhằm tuyển chọn người giỏi cho chương trình đặc thù, tinh hoa của ngành y. Mỗi sinh viên y chỉ được tham dự duy nhất một lần trong đời, ngay trong năm tốt nghiệp đại học. Sau kỳ thi, những thí sinh có điểm cao nhất sẽ được lựa chọn chuyên ngành đầu tiên. Càng về sau, chỉ tiêu giảm dần, việc lựa chọn sẽ khó khăn hơn.
"Ban đầu, em chỉ đặt mục tiêu vào top 20 - 30, việc trở thành Thủ khoa là điều vô cùng bất ngờ", Quân chia sẻ.
Trước đó, Anh Quân cũng nằm trong top 20 sinh viên có điểm trung bình cao nhất toàn khóa với 8,21/10 điểm.

Em Nguyễn Đức Anh Quân - Thủ khoa bác sĩ nội trú ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Không ngừng đặt câu hỏi và phản biện để hiểu sâu kiến thức
Nguyễn Đức Anh Quân quê ở xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, có mẹ là giáo viên dạy Toán cấp THCS. Ngay từ nhỏ, em đã bộc lộ năng khiếu trong các môn tự nhiên, từng giành giải Nhất tỉnh môn Toán năm lớp 9.
Lên lớp 10, Quân thi đỗ Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với điểm số cao, nhưng không thể theo học do điều kiện nhà ở xa. Quân quyết định nhập học trường cấp 3 gần nhà - Trường THPT Anh Sơn 1 và tiếp tục giành giải Ba cấp tỉnh môn Toán vào năm lớp 11. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Anh Quân trở thành Á khoa khối B của tỉnh Nghệ An với 29,4 điểm.
Anh Quân cho biết đã quyết định sẽ theo đuổi ngành Y ngay từ những năm lớp 10, lớp 11. Trước đó, Quân có thời điểm thường xuyên bị viêm họng, viêm xoang, phải đến bệnh viện điều trị. Từ những lần như vậy, em bắt đầu yêu thích nghề bác sĩ. Hình ảnh người bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng chữa bệnh cho mọi người có sức hút đặc biệt với Quân.
Thời điểm mới nhập học đại học Y, Quân nhận ra kiến thức ở bậc đại học chuyên sâu hơn rất nhiều so với những gì em từng được học ở phổ thông. Trong khi một số bạn cùng lớp từng tham gia đội tuyển quốc gia môn Sinh học đã có nền tảng và được làm quen với nhiều kiến thức từ trước, với Quân, mọi thứ gần như mới hoàn toàn.
Thay vì coi đó là bất lợi, Quân tự tìm cách thích nghi. Em chủ động tìm tòi, thử nghiệm các phương pháp học khác nhau để tìm ra cách phù hợp nhất với mình. Sau khoảng 1 - 2 môn học đầu tiên, nam sinh xác định được phương pháp học hiệu quả để duy trì trong suốt những năm đại học sau này.
Điểm cốt lõi trong phương pháp học của Quân là không tiếp nhận kiến thức một cách thụ động. Sau khi đọc bài, em thường tự đặt câu hỏi, rồi tự tìm câu trả lời cho những vấn đề mình chưa hiểu.
"Em luôn giữ thói quen phản biện, luôn đặt ra câu hỏi tại sao lại thế? Tại sao đoạn này bản thân suy nghĩ theo hướng này, nhưng cách lý giải trong sách lại khác? Tức là em vừa chủ động đặt câu hỏi, vừa phản biện lại kiến thức mình học. Việc chủ động tìm kiếm câu trả lời không chỉ giúp hiểu bài nhanh hơn mà còn khiến kiến thức được ghi nhớ lâu hơn", Quân chia sẻ.
Cũng nhờ cách học này, Quân không phải dành quá nhiều thời gian để học, nhưng vẫn có thể nắm chắc kiến thức, đồng thời có thêm thời gian cho những hoạt động khác. Trong những năm đại học, nam sinh cũng tham gia Đội sinh viên tình nguyện của trường và thường xuyên góp mặt trong các hoạt động giúp đỡ cộng đồng.

Ngoài duy trì thành tích học tập xuất sắc, Anh Quân cũng thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khoá tại Đội sinh viên tình nguyện của trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Cách học chủ động ấy cũng được Quân mang vào quá trình thực hành lâm sàng. Trước khi tiếp xúc với bệnh nhân, hỏi bệnh hay thực hiện một thủ thuật, em luôn đọc kỹ bài, chuẩn bị trước kiến thức và hình dung các tình huống có thể xảy ra, thay vì học theo cách "cứ thử và sai" để rút kinh nghiệm.
Nam sinh tâm sự, một trong những kỷ niệm khiến em cảm thấy ý nghĩa nhất trong suốt 6 năm học Y là lần đầu tham gia trực cấp cứu, vào năm thứ tư đại học. Khi đó, em được cùng các anh chị bác sĩ tham gia cấp cứu cho 2 bệnh nhân ngừng tuần hoàn nguy kịch. Các bệnh nhân sau đó đều được cứu sống, dần ổn định sức khoẻ và có thể ra viện, trở về cuộc sống bình thường.
"Khi đó, em càng thấy trân quý công việc mình đang theo đuổi. Các y bác sĩ có thể cứu sống những bệnh nhân đang đứng trước lằn ranh sinh tử, đưa họ trở về với gia đình, đưa những người ông, người bà trở về quây quần bên con cháu. Với em, đó là điều thực sự ý nghĩa của nghề y", Quân nói.
Kỳ thi nội trú giống như chinh phục một "cuộc chạy marathon"
Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho kỳ thi bác sĩ nội trú, Quân cho biết ngay từ khi bước chân vào Trường Đại học Y Hà Nội, em đã biết kỳ thi này là con đường mơ ước của mọi sinh viên ngành Y, là kỳ thi "khốc liệt" bậc nhất, có tính cạnh tranh rất cao.
Vì vậy, từ năm nhất, Quân xác định phải học kỹ từng môn, xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc. Em lựa chọn ôn tập theo hướng chia nhỏ khối lượng kiến thức và duy trì nhịp học đều đặn.
"Em nhìn nhận kỳ thi nội trú giống như một cuộc chạy marathon, phải giữ sức và duy trì tốc độ tốt từ đầu đến cuối", Quân nói.
Nam sinh tự đặt ra nguyên tắc phải học mỗi ngày, dù ít hay nhiều cũng sẽ duy trì nhịp ôn tập. Em "tăng tốc" nhiều hơn cho việc ôn tập vào hai năm cuối, đặc biệt là giai đoạn nước rút trước kỳ thi khoảng 1 - 2 tháng.
Theo Quân, kiến thức được giảng dạy trên lớp cũng chính là một phần quan trọng trong nội dung ôn thi nội trú. Do đó, em thường đọc bài trước ở nhà, đến lớp sẽ tập trung nghe giảng để tiếp tục củng cố, sau đó về nhà học lại một lần nữa. Cách học theo nhiều vòng giúp em vừa nắm kiến thức trên lớp, vừa từng bước hệ thống hóa nội dung để chuẩn bị cho kỳ thi.
Vào những ngày ôn thi "nước rút", Quân dành gần như toàn bộ thời gian trong ngày cho việc ôn thi nội trú, mỗi ngày khoảng 12 - 13 tiếng. Đây cũng là giai đoạn áp lực nhất đối với em.
“Cũng có những thời điểm em khá căng thẳng, thậm chí đến nay khi đã thi xong vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chứng rối loạn giấc ngủ. Giai đoạn đó, khi áp lực hoặc mệt mỏi quá, em thường không cố ép bản thân tiếp tục mà sẽ nghỉ ngơi, đi ngủ để lấy lại sức rồi mới trở lại ôn tập", Quân tâm sự.
Với thành tích Thủ khoa, Quân trở thành người đầu tiên được lựa chọn chuyên ngành năm nay tại "Match Day" - ngày lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú sắp diễn ra.
Nam sinh cho biết đang tìm hiểu kỹ các lĩnh vực trước khi đưa ra quyết định. Mục tiêu lớn nhất của em trong 3 năm tới là tích lũy kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu.


