Cuộc chia tay đầy quả cảm trong thế 10 chống 11

Dù Việt Anh là cầu thủ ghi bàn nhưng Khuất Văn Khang mới là cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất ở hiệp 1. Một cú ngã trong khu 16m50, một đường kiến tạo hoàn hảo và một cú bật cao đặt gối rồi chân lên lưng đối thủ để phải nhận thẻ đỏ.

Iraq đã sớm nhất bảng nên sẵn sàng đưa những cầu thủ dự bị ra đá chính, để các vị trí chủ lực nghỉ ngơi, dưỡng sức. Phía Việt Nam (VN), HLV Troussier đưa Đình Bắc trở lại, còn hàng thủ thì Ngọc Bảo thế chỗ của Thanh Bình đá cặp với Việt Anh. Tuyến giữa là sự trở lại của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng thay Quang Hải.

 Quang Hải, cầu thủ quân bình tỉ số 2-2 ở phút 90+1. Ảnh: REUTERS

Quang Hải, cầu thủ quân bình tỉ số 2-2 ở phút 90+1. Ảnh: REUTERS

Dẫn trước rồi lại mất người bởi động tác thừa

Dù đã bị loại nhưng các cầu thủ VN vẫn thi đấu với tinh thần cao và có những lúc vượt trội hơn đối thủ về thế trận. Phút 17, lưới của Iraq rung lên sau pha đá phản lưới nhà của Zaid Tahseen sau pha bóng căng ngang của các tuyển thủ VN. Tuy nhiên, trọng tài người Malaysia sau đó đã từ chối bàn thắng khi xem VAR và xác định Khuất Văn Khang trong tư thế việt vị dù không tham gia vào pha bóng nhưng đã làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của các hậu vệ Iraq.

Trong khi các cầu thủ Iraq chơi cầm chừng, không tranh chấp quyết liệt và cũng không vây ráp, pressing như trận lượt đi vòng loại World Cup 2026 trên sân Mỹ Đình thì các học trò của HLV Troussier đã tổ chức và phối hợp tốt hơn.

Một lần nữa, cũng từ tình huống cố định ở phút 41, Khuất Văn Khang thực hiện đường chuyền hiểm vào khoảng trống trước cầu môn và trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã lao xuống, dùng má ngoài đưa bóng vào góc lưới mở tỉ số. Đó là bàn thắng thứ ba của đội tuyển VN tại Asian Cup và cũng là bàn xuất phát từ tình huống cố định.

Có bàn thắng dẫn trước là một lợi thế lớn nhưng tiếc rằng không lâu sau, vào phút 45+4 thì Khuất Văn Khang với sự ham bóng và động tác thừa khi bật cao đánh đầu đã kê lần lượt gối rồi chân lên lưng đối thủ khiến phải nhận thẻ đỏ.

Dẫn trước một bàn nhưng cả hiệp 2 phía trước phải chơi thiếu người là một bất lợi vô cùng lớn. HLV Troussier buộc phải có những điều chỉnh ở hiệp 2 khi lần lượt rút Đình Bắc, Tuấn Tài, Tuấn Anh ra để Văn Toàn, Thanh Bình và Quang Hải vào sân. Đến phút 77, ông sử dụng hết quyền thay người khi đưa Duy Mạnh và Văn Thanh vào sân thay Xuân Mạnh, Ngọc Bảo.

Một trận thua nhưng thật đáng khen cho các học trò của HLV Troussier dù chơi hơn một hiệp thiếu người nhưng thể hiện một tinh thần thi đấu tuyệt vời và quyết không đầu hàng.

Hiệp 2 đầy quả cảm nhưng kịch tính và giàu cảm xúc

Hiệp 2 mới diễn ra được 2 phút thì lưới của Nguyễn Filip rung lên từ cú đánh đầu cận thành của Rebin Solaka từ quả phạt góc.

Khó khăn tiếp tục chồng chất khi đội tuyển VN thi đấu thiếu người. Phút 73, từ quả lật bóng ở biên trái, Aymen Hussein đánh đầu cận thành, nâng tỉ số lên 2-1 cho Iraq.

Đến phút 83, Iraq được hưởng quả 11 m sau khi trọng tài xem VAR, Aymen Hussein lừa được Nguyễn Filip nhưng lại đưa bóng bật cột.

Bất ngờ lớn xảy ra ở phút 90+1, khi trọng tài cho bù giờ đến 10 phút. Đội bóng chơi với 10 người đã có pha phối hợp tuyệt đẹp bởi ba cầu thủ Văn Toàn - Thanh Bình - Quang Hải được kết thúc bằng đường chuyền bằng đầu của Thanh Bình rất vừa vặn để Quang Hải thoát xuống tung cú sút chéo góc, quân bình tỉ số 2-2.

Tiếc là đúng vào phút 90+10, trước sức ép lớn của Iraq, Minh Trọng đã phạm lỗi với cầu thủ Iraq trong khu 16m50 và lần này thì Aymen Hussein đã sửa sai cho quả phạt đền trước đó anh sút bật cột. Cú sút sệt và căng vào góc phải đã thắng được Nguyễn Filip, ấn định tỉ số 3-2.

Một trận thua nhưng thật đáng khen cho các học trò của HLV Troussier dù chơi hơn một hiệp thiếu người nhưng thể hiện một tinh thần thi đấu tuyệt vời và quyết không đầu hàng.•

Thua Nhật Bản 1-3, Indonesia hồi hộp chờ vé vớt

Indonesia và Nhật Bản có cùng 3 điểm, phải tranh nhau suất thứ nhì của bảng D. Á quân Nhật Bản với sự vượt trội đã sớm có bàn thắng ở phút thứ 6. Hai bàn còn lại của Nhật Bản được ghi ở phút 55 và phút 88, trong đó có bàn phản lưới nhà của Indonesia. Mãi đến phút 90+1, Indonesia mới có bàn thắng danh dự.

Kết quả ở bảng D, Iraq về nhất với 9 điểm, Nhật Bản đứng nhì bảng với 6 điểm. Indonesia xếp thứ ba với 3 điểm, nằm trong nhóm bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, giành vé vớt vào vòng 16 đội. Số phận của Indonesia đang hồi hộp chờ đến ngày 25-1, nếu Oman đánh bại Kyrgyzstan thì vé vớt sẽ tan thành mây khói.

NGUYỄN HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/cuoc-chia-tay-day-qua-cam-trong-the-10-chong-11-post773576.html