Cuộc chia tay đầy tự hào của 247 'sứ giả hòa bình' LHQ tại sân bay Nội Bài

247 cán bộ, chiến sỹ đều thể hiện tinh thần yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Sáng 24/9, tại Sân bay Nội Bài, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Xuất quân tham gia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới dự, trao quyết định của Chủ tịch nước về việc cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và đội công binh số 3 đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Khu vực Abyei.

Sáng 24/9, tại Sân bay Nội Bài, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Xuất quân tham gia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới dự, trao quyết định của Chủ tịch nước về việc cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và đội công binh số 3 đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Khu vực Abyei.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các đối tác quốc tế tham dự buổi lễ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các đối tác quốc tế tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, tự hào và vinh danh những kết quả đã đạt được của các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam, trong đó có Bệnh viện dã chiến cấp 2 và Đội Công binh số 3

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, tự hào và vinh danh những kết quả đã đạt được của các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam, trong đó có Bệnh viện dã chiến cấp 2 và Đội Công binh số 3

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Quốc kỳ và quyết định của Chủ tịch nước về việc cử Đội Công binh số 3, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 lên đường làm nhiệm vụ.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Quốc kỳ và quyết định của Chủ tịch nước về việc cử Đội Công binh số 3, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 lên đường làm nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch nước biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam trong hơn 10 năm qua; khẳng định đây là một điểm sáng về đối ngoại đa phương của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam; qua đó thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, góp phần ứng phó với các thách thức truyền thống và phi truyền thống trong khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch nước biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam trong hơn 10 năm qua; khẳng định đây là một điểm sáng về đối ngoại đa phương của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam; qua đó thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, góp phần ứng phó với các thách thức truyền thống và phi truyền thống trong khu vực và trên thế giới.

Được biết, bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 với 63 cán bộ, nhân viên, và Đội Công binh số 3 với 184 cán bộ, nhân viên đã được huấn luyện, chuẩn bị xong mọi mặt, được tiêm đầy đủ các loại vaccine, phòng ngừa dịch bệnh theo quy định của Liên hợp quốc và chính quyền nước sở tại.

Được biết, bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 với 63 cán bộ, nhân viên, và Đội Công binh số 3 với 184 cán bộ, nhân viên đã được huấn luyện, chuẩn bị xong mọi mặt, được tiêm đầy đủ các loại vaccine, phòng ngừa dịch bệnh theo quy định của Liên hợp quốc và chính quyền nước sở tại.

247 cán bộ, chiến sỹ đều thể hiện tinh thần yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Trong ảnh: Thượng úy Nguyễn Duy Thế (Đội Công binh số 3) và con gái.

247 cán bộ, chiến sỹ đều thể hiện tinh thần yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Trong ảnh: Thượng úy Nguyễn Duy Thế (Đội Công binh số 3) và con gái.

Đại úy Bùi Anh Đông, trợ lý công trình của đội công binh số 3, chuẩn bị lên đường tham gia nhiệm kỳ thứ 2 tới phái bộ UNISPA chia sẻ: "Đối với vị trí công tác của tôi tại phái bộ, hiện nay chúng tôi đang triển khai một dự án rất lớn, là dự án doanh trại thông minh Smart Camp và tiếp nối đội số 1, tôi sẽ tiếp tục tham gia vào dự án đó, cùng với các kỹ sư của Liên hợp quốc để thực hiện dự án. Đây là dự án sẽ mang lại bộ mặt hoàn toàn mới cho phái bộ UNISFA, đặc biệt là khu vực Abyei".

Đại úy Bùi Anh Đông, trợ lý công trình của đội công binh số 3, chuẩn bị lên đường tham gia nhiệm kỳ thứ 2 tới phái bộ UNISPA chia sẻ: "Đối với vị trí công tác của tôi tại phái bộ, hiện nay chúng tôi đang triển khai một dự án rất lớn, là dự án doanh trại thông minh Smart Camp và tiếp nối đội số 1, tôi sẽ tiếp tục tham gia vào dự án đó, cùng với các kỹ sư của Liên hợp quốc để thực hiện dự án. Đây là dự án sẽ mang lại bộ mặt hoàn toàn mới cho phái bộ UNISFA, đặc biệt là khu vực Abyei".

Tiễn người thân đi làm nhiệm vụ quốc tế, chị Nông Thị Nhung, vợ Đại úy Bùi Anh Đông chia sẻ: "Khi anh đi lần đầu thì anh ấy hiểu và cảm thông về những khó khăn ở Abyei, đó là những động lực chính mà anh muốn sang để góp một phần nhỏ bé của mình gìn giữ hòa bình ở nơi đến. Đó là lý do khiến cho mình cảm động và vì thế mà bản thân mình cũng kiên cường hơn, ở nhà một mình, vững vàng để nuôi con và lo toan cuộc sống". Trong ảnh: Gia đình Đại úy Bùi Anh Đông.

Tiễn người thân đi làm nhiệm vụ quốc tế, chị Nông Thị Nhung, vợ Đại úy Bùi Anh Đông chia sẻ: "Khi anh đi lần đầu thì anh ấy hiểu và cảm thông về những khó khăn ở Abyei, đó là những động lực chính mà anh muốn sang để góp một phần nhỏ bé của mình gìn giữ hòa bình ở nơi đến. Đó là lý do khiến cho mình cảm động và vì thế mà bản thân mình cũng kiên cường hơn, ở nhà một mình, vững vàng để nuôi con và lo toan cuộc sống". Trong ảnh: Gia đình Đại úy Bùi Anh Đông.

Tại Lễ xuất quân này, cả hai vợ chồng Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Nguyệt Hà và Đại úy Hoàng Hữu Công Thành cùng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Thượng úy Nguyễn Thị Nguyệt Hà bày tỏ niềm vinh dự, tự hào vì cả 2 vợ chồng cùng được góp sức lực nhỏ bé của mình. Thượng úy Nguyễn Thị Nguyệt Hà chia sẻ: "Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan cuối tháng 9 này, cả 2 vợ chồng sẽ cùng tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm ngày cưới tại nơi thực hiện nhiệm vụ. Có lẽ, đây cũng là dấu ấn rất khó phai của cả 2 vợ chồng".

Tại Lễ xuất quân này, cả hai vợ chồng Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Nguyệt Hà và Đại úy Hoàng Hữu Công Thành cùng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Thượng úy Nguyễn Thị Nguyệt Hà bày tỏ niềm vinh dự, tự hào vì cả 2 vợ chồng cùng được góp sức lực nhỏ bé của mình. Thượng úy Nguyễn Thị Nguyệt Hà chia sẻ: "Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan cuối tháng 9 này, cả 2 vợ chồng sẽ cùng tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm ngày cưới tại nơi thực hiện nhiệm vụ. Có lẽ, đây cũng là dấu ấn rất khó phai của cả 2 vợ chồng".

Trung úy Trần Yến Linh thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 cho biết, lần này đi thực hiện nhiệm vụ với vai trò điều dưỡng, hồi sức, Trung úy Linh cảm thấy tự hào là một thành viên trong phái đoàn của Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ lần này. Điều đó thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo, thủ trưởng đã giao nhiệm vụ cho các nữ quân nhân. Sau khi được huấn luyện kỹ càng tại Học viện Quân y, Trung úy Linh càng cảm thấy tự tin, quyết tâm nỗ lực hết mình để hoàn thành niệm vụ được giao phó.

Trung úy Trần Yến Linh thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 cho biết, lần này đi thực hiện nhiệm vụ với vai trò điều dưỡng, hồi sức, Trung úy Linh cảm thấy tự hào là một thành viên trong phái đoàn của Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ lần này. Điều đó thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo, thủ trưởng đã giao nhiệm vụ cho các nữ quân nhân. Sau khi được huấn luyện kỹ càng tại Học viện Quân y, Trung úy Linh càng cảm thấy tự tin, quyết tâm nỗ lực hết mình để hoàn thành niệm vụ được giao phó.

Với quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thúy Hà, mỗi nữ quân nhân khi lên đường nhận nhiệm vụ ở khu vực có tình hình phức tạp, thì đều phải động viên gia đình, người thân. Bản thân nữ quân nhân đi làm nhiệm vụ cũng luôn phải có tâm lý vững vàng, quyết tâm cao. Chính điều này cũng giúp người thân trong gia đình yên tâm hơn. Đồng thời, chính người thân cũng là nơi động viên, chỗ dựa vững chắc để họ vững tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thúy Hà, mỗi nữ quân nhân khi lên đường nhận nhiệm vụ ở khu vực có tình hình phức tạp, thì đều phải động viên gia đình, người thân. Bản thân nữ quân nhân đi làm nhiệm vụ cũng luôn phải có tâm lý vững vàng, quyết tâm cao. Chính điều này cũng giúp người thân trong gia đình yên tâm hơn. Đồng thời, chính người thân cũng là nơi động viên, chỗ dựa vững chắc để họ vững tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Là nữ sĩ quan trẻ nhất tham gia giữ gìn hòa bình đợt này, Trung úy Đỗ Thị Diệu Huyền sinh năm 2001 cho rằng, đi làm nhiệm vụ tại Nam Sudan và khu vực Abyei là những khu vực có tình hình phức tạp, đòi hỏi mỗi nữ quân nhân thực hiện nhiệm vụ đều phải có kỹ năng tổng hợp, kỹ năng sinh tồn, khả năng ứng phó linh hoạt với nhiều tình huống khác nhau để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, cũng như tạo dựng được hình ảnh đẹp của quân nhân Việt Nam nói chung và nữ quân nhân nói riêng trong mắt bạn bè quốc tế.

Là nữ sĩ quan trẻ nhất tham gia giữ gìn hòa bình đợt này, Trung úy Đỗ Thị Diệu Huyền sinh năm 2001 cho rằng, đi làm nhiệm vụ tại Nam Sudan và khu vực Abyei là những khu vực có tình hình phức tạp, đòi hỏi mỗi nữ quân nhân thực hiện nhiệm vụ đều phải có kỹ năng tổng hợp, kỹ năng sinh tồn, khả năng ứng phó linh hoạt với nhiều tình huống khác nhau để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, cũng như tạo dựng được hình ảnh đẹp của quân nhân Việt Nam nói chung và nữ quân nhân nói riêng trong mắt bạn bè quốc tế.

Các chiến sĩ mũ nồi xanh xuất quân lên đường thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình LHQ.

Các chiến sĩ mũ nồi xanh xuất quân lên đường thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình LHQ.

Nụ cười rạng rỡ ngày xuất quân của lực lượng Gìn giữ hòa bình.

Nụ cười rạng rỡ ngày xuất quân của lực lượng Gìn giữ hòa bình.

Lực lượng công binh và bệnh viện dã chiến lên đường làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Lực lượng công binh và bệnh viện dã chiến lên đường làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến ra tận chân máy bay tiễn các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến ra tận chân máy bay tiễn các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam.

Sĩ quan giữ gìn hòa bình rạng rỡ ngày xuất quân.

Sĩ quan giữ gìn hòa bình rạng rỡ ngày xuất quân.

Bên cạnh những niềm vui thì đâu đó vẫn có những giây phút xúc động chia tay người thân trong thời gian dài.

Bên cạnh những niềm vui thì đâu đó vẫn có những giây phút xúc động chia tay người thân trong thời gian dài.

Trong ngày hôm nay (24/9), Đội Công binh số 3 từ sân bay Nội Bài sẽ lên đường tới phái bộ UNISFA (khu vực Abyei), Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 cũng sẽ lên đường tới phái bộ UNMISS (Nam Sudan). Hàng hóa, trang thiết bị kèm theo được vận chuyển bằng đường không và đường biển.

Trong ngày hôm nay (24/9), Đội Công binh số 3 từ sân bay Nội Bài sẽ lên đường tới phái bộ UNISFA (khu vực Abyei), Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 cũng sẽ lên đường tới phái bộ UNMISS (Nam Sudan). Hàng hóa, trang thiết bị kèm theo được vận chuyển bằng đường không và đường biển.

Máy bay siêu vận tải C17 của không quân Australia sẽ chở các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam lên đường.

Máy bay siêu vận tải C17 của không quân Australia sẽ chở các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam lên đường.

Quỳnh Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/cuoc-chia-tay-day-tu-hao-cua-247-su-gia-hoa-binh-lhq-tai-san-bay-noi-bai-post1123657.vov