Cuộc chiến áo vàng liệu có còn hấp dẫn?
Cuộc chiến áo vàng gần như đã nhạt vị sau động thái bất thường ở chặng 20, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình TP.HCM Tôn Đông Á 2025.

Đoàn đua tăng tốc qua cầu Cỏ Mây - Vũng Tàu. Ảnh: PHẠM HUY
Chặng đấu dài 139 km, các tay đua xuất phát từ TP Vũng Tàu về TP Biên Hòa (Đồng Nai). Cuộc chiến áo vàng tiếp tục đổ dồn sự chú ý vào Mikhail Fokin (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang) và Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương), khi mà hai ngoại binh đồng hương người Nga này chênh nhau thành tích không quá xa.
Diễn biến chặng 20. Clip: MQ
Nhạt vị cuộc chiến áo vàng
Với khoảng cách thời gian chưa đầy 35 giây trên bảng tổng sắp áo vàng, Savva được xem là đối thủ duy nhất, đủ khả năng cạnh tranh đua áo vàng trực tiếp với Mikhail Fokin của Tập Đoàn Lộc Trời An Giang.

4 ngoại binh dẫn đầu tổng sắp cùng đua trong cuộc chiến áo vàng ở chặng 20.
Thế nhưng trong một tình huống tăng tốc sau mức sprint 1 (Ngãi Giao, Châu Đức), thay vì nhấn bàn đạp thoát đi cùng với Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp) và Samuel Jenner (620 Châu Thới Vĩnh Long), tay đua đang giữ áo vàng Mikhail lại bất ngờ chạy chậm lại, chờ đồng hương Savva cùng lên tạo thành tốp đầu gồm 4 ngoại binh bứt phá khỏi đoàn đông.
Đây không phải là lần đầu tiên hai tay đua người Nga thi đấu khác màu áo lại chơi cực kỳ “hữu nghị” ở mùa giải đua năm nay. Còn nhớ tại chặng 17, chủ nhân của chiếc áo chấm đỏ khi đó là Mikhail cũng dễ dàng để Savva hai lần lượt mặt trên đỉnh Khánh Lê và Giang Ly, gián tiếp giúp tay đua của Bình Dương thôn tính thành công danh hiệu “Vua leo núi”. Tại mức đến chỉ có hai VĐV sau đó, Savva cũng để Mikhail giành chiến thắng chặng, qua đó củng cố vững chắc danh hiệu áo vàng sau 17 chặng.
Bị ảnh hưởng trực tiếp từ động thái bất thường kể trên, hai đối thủ cạnh tranh áo vàng khác là Samuel Jenner (kém áo vàng 7 phút 56 giây) Loic Desriac (thua áo vàng 8 phút 13 giây) gần như không có cơ hội gỡ giờ trước hai ngoại binh người Nga.

Nguyễn Văn Bình (73) tung nước rút thắng sprint 1.

Tốc độ của 4 ngoại binh đi tốp đầu...

...buộc đoàn đông chạy sau phải rượt đuổi thục mạng

...và kết thúc với chiến thắng của Samuel Jenner tại mức đến TP Biên Hòa.
Hấp dẫn cuộc chiến áo cam
Xen lẫn cuộc chiến áo vàng đã nhạt vị giữa các ngoại binh, cuộc chiến áo cam dành cho các tay đua Việt Nam giữa Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Maxxis Đồng Nai) và đối thủ đang giữ áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) vẫn tiếp tục được người hâm mộ nín thở theo dõi và chờ đợi.

Xuân Lộc và Hoàng Sang tham chiến giải áo cam.
Khoảng cách tuy chưa đầy 16 giây nhưng lại là bài toán cực kỳ nan giải để Xuân Lộc và ban huấn luyện đội Quân khu 7 tìm ra đáp án khi giải đấu chỉ còn lại 5 chặng tranh tài.
Kết thúc màn đuổi bắt tốc độ giữa hai tốp nội binh đuổi ngoại binh suốt 70 km cuối hành trình, chiến thắng chặng cuối cùng đã gọi tên Samuel Jenner sau những cú nhấn bàn đạp đầy uy lực, đánh bại Savva và Loic tại mức đến TP Biên Hòa.
Kết quả chặng 20 không gây xáo trộn bảng tổng sắp, trước khi các tay đua tranh tài chặng 21, TP Biên Hòa – TP Mỹ Tho (Tiền Giang) lộ trình dài 133 km.
Nguồn PLO: https://plo.vn/cuoc-chien-ao-vang-lieu-co-con-hap-dan-post846560.html