Cuộc đời buồn của 'thần đồng' từng đỗ đại học năm 10 tuổi, 13 tuổi tốt nghiệp đại học: Ảo tưởng của cha mẹ gây họa lớn

Chỉ vì áp lực, ảo tưởng từ cha mẹ, cuộc đời của thần đồng từng đỗ đại học năm 10 tuổi, 13 tuổi tốt nghiệp đại học sau này khiến nhiều người tiếc nuối.

Thần đồng từng đỗ đại học năm 10 tuổi, 13 tuổi tốt nghiệp đại học

Trương Nhất Văn được bố đào tạo thành nhân tài. (Ảnh: Baidu)

Trương Nhất Văn được bố đào tạo thành nhân tài. (Ảnh: Baidu)

Gần 20 năm trước, một đứa trẻ ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) được người dân địa phương gọi là thần đồng. Bởi vì dù chưa từng đặt chân vào cổng trường, em đã tham gia kỳ thi đại học vào năm 9 tuổi.

Đứa trẻ trong câu chuyện này là Trương Nhất Văn, sinh năm 2007. Trước năm 3 tuổi, Nhất Văn vẫn sống cuộc sống của một đứa trẻ bình thường. Nhưng khi đến tuổi đi mẫu giáo, do trường không có lớp dạy kèm, gia đình quyết định cho em ở nhà để tự dạy.

Ông Trương Dân Thao, cha của Nhất Văn, nói rằng ông cho con học ở nhà vì ông cảm thấy triết lý giáo dục của Trung Quốc có vấn đề. Cho trẻ đi học sẽ hủy hoại tinh thần của chúng và biến các em thành những thiên tài tầm thường.

Chính suy nghĩ này của ông Trương Dân Thao khiến tuổi thơ của Nhất Văn kết thúc đột ngột ở tuổi lên 3. Kể từ đó, cuộc sống của em rẽ sang một hướng khác.

Mặc dù trình độ học vấn của Trương Dân Thao không cao, ông vẫn có thể dạy con gái đọc và viết, đồng thời sử dụng một số công cụ để dạy học cho con.

Trong căn nhà chật hẹp, ông tối giản mọi đồ gia dụng, để chỗ cho những cuốn sách. Hàng xóm của nhà Nhất Văn khi sang chơi từng thốt lên rằng ngôi nhà như thư viện cũ.

Với người ngoài, đó chỉ là ngôi nhà nhưng với Nhất Văn, đó còn là ngôi trường đầu tiên và khắc nghiệt nhất cuộc đời. Thời gian Nhất Văn học ở nhà còn nhiều hơn học tại trường lớp.

Vốn là người yêu thích văn học, bố Nhất Văn luôn tự nhận bản thân có trí thông minh và năng khiếu từ nhỏ. Ông thường lên mạng viết các bài bình luận về xã hội, còn tự so sánh mình với Lỗ Tấn. Từ thời trẻ, ông đã muốn xây dựng hình ảnh bản thân là người học vấn cao, muốn mọi người nể phục.

Do vậy, ông luôn khoe bản thân có nhiều bằng cấp, từng bỏ học tại Đại học Bắc Kinh chuyển đến Hong Kong tham gia chương trình tiến sĩ ngôn ngữ. Tuy nhiên tất cả những điều đó đều do ông tự ảo tưởng, không có thành tích nào là thật.

Trương Nhất Văn là sinh viên đại học nhỏ tuổi nhất. (Ảnh: Baidu)

Trương Nhất Văn là sinh viên đại học nhỏ tuổi nhất. (Ảnh: Baidu)

Vỡ mộng về bản thân, ông lên kế hoạch biến con gái thành nhân tài. Ông tự mở một trường tư thục để dạy con gái với giáo trình độc nhất.

5 giờ sáng mỗi ngày, Nhất Văn phải thức dậy và ghi nhớ các từ vựng. Sau bữa sáng, cô bé phải học tập và rèn luyện chuyên sâu ở trường tư thục của bố. Nhất Văn chỉ được nghỉ trưa trong thời gian ngắn sau đó tiếp tục học đến tối muộn. Nhất Văn không được phép đi ngủ trước 11 giờ tối.

Cô bé phải học ngày học đêm dưới sự giám sát nghiêm ngặt của bố. Nhờ vậy, Nhất Văn học xong chương trình phổ thông chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Nhất Văn gần như không có bạn, sống ngày càng khép kín. Nhiều người nói cô bé phải sống với thân phận kép, vừa là con gái vừa là "thí nghiệm" của bố đẻ.

Ảo tưởng của cha mẹ hủy hoại tuổi thơ con

Trương Nhất Văn thi đại học năm 9 tuổi. (Ảnh: Baidu)

Trương Nhất Văn thi đại học năm 9 tuổi. (Ảnh: Baidu)

Sau nhiều năm học tập, ôn luyện cật lực dưới sự quản thúc của bố, Trương Nhất Văn trở thành hiện tượng khi tham gia kỳ thi đại học ở tuổi lên 9. Cô được nhiều người ngưỡng mộ gọi là "thần đồng Hà Nam". Thậm chí nhiều phụ huynh còn đến tận nhà Nhất Văn tìm gặp bố cô hỏi cách thức nuôi dạy nhân tài. Nhờ đó, ngôi trường tư thục ông mở có thêm nhiều học sinh đến học.

Tuy nhiên hào quang của Nhất Văn không duy trì được lâu. Thời điểm đó ai cũng kỳ vọng Nhất Văn sẽ vào đại học và ngày càng xuất sắc, nhưng chỉ sau mấy tháng nổi tiếng, người ta phát hiện cô bé không đỗ đại học, cô chỉ được 172 điểm, đủ đỗ vào trường cao đẳng hạng trung. Từ đó mọi người cũng không còn nhắc đến cô bé thần đồng.

Bố Nhất Văn tiếp tục gửi cô đến các lò luyện thi với kỳ vọng năm sau cô sẽ đỗ đại học. Sau một năm ôn tập điên cuồng, cô bé xuất sắc đạt được 352 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2018. Kết quả này tuy không quá nổi bật nhưng với cô bé 10 tuổi, đó là nỗ lực lớn.

Sau khi có kết quả, bố của Nhất Văn đăng ký cho con vào Học viện Công nghệ Shangqiu - chương trình kéo dài ba năm.

Trong quá trình học đại học, Nhất Văn không thể hòa đồng với những người bạn 18-20 tuổi. Tại trường đại học, không ai bắt chuyện. Việc sống tự lập là nỗi vất vả với cô bé vì suốt những năm tuổi thơ cô chỉ sống trong sự bao bọc giám sát của bố.

Suốt thời gian học đại học không ai còn nhắc về Nhất Văn. Năm 2021, cô bé tốt nghiệp đại học ở tuổi 13, tuy nhiên không công ty nào dám thuê một đứa trẻ về làm việc.

Sau thời gian bị công chúng lãng quên, Nhất Văn lại một lần nữa được nhắc đến, nhưng lần này không phải sự ngưỡng mộ. Không ai tin rằng cô bé thần đồng lại có cuộc đời tuột dốc.

Không học trường đại học danh giá như nhiều người kỳ vọng cũng không làm được công việc thu nhập cao, Nhất Văn được bố mình thuê làm trợ lý tại trường tư thục của ông với mức lương 2.000 nhân dân tệ. Hàng tháng cô chỉ nhận được một nửa số đó tương đương 3,5 triệu đồng.

Vì quen với cuộc sống cô độc nên khi lớn, Nhất Văn khó mở lòng với người xung quanh. Hạn chế giao tiếp khiến công việc của cô bất lợi, cả ngày cô chỉ quanh quẩn ở nhà hoặc ở trường.

Ở tuổi 18, dư luận chỉ quan tâm Nhất Văn thành công hay thất bại mà ít ai biết suốt thời gian trưởng thành, cô bị trầm cảm dưới sự kìm hãm của bố mình.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cuoc-doi-buon-cua-than-dong-tung-do-dai-hoc-nam-10-tuoi-13-tuoi-tot-nghiep-dai-hoc-ao-tuong-cua-cha-me-gay-hoa-lon-172250526084306563.htm