Cuộc đua 'ma nữ' đẹp nhất màn ảnh Việt
Đảm nhận vai diễn quan trọng trong phim 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại', Yu Dương đánh dấu màn tái xuất trong hình tượng mỹ nhân phim kinh dị và Bé Quyên lần đầu gia nhập màn ma nữ xinh đẹp của màn ảnh Việt, bên cạnh các tên tuổi nổi bật Anh Thư, Rima Thanh Vy, Lâm Thanh Mỹ, Mai Cát Vi.
Nhiều năm qua đi, dù phim kinh dị phát triển thì "Mười: Truyền thuyết về bức chân dung" (năm 2007) vẫn là tượng đài khi gieo rắc nỗi ám ảnh khó quên.

Siêu mẫu Anh Thư trong "Mười: Truyền thuyết về bức chân dung"
Đảm nhận vai ma Mười trong phim, siêu mẫu Anh Thư làm khán giả rợn người với hình ảnh cô gái trẻ mặc áo dài trắng, ánh mắt đầy oán hận. 15 năm sau phần phim đầu tiên, ma Mười tái xuất trong phần phim "Mười: Lời nguyền trở lại". Lúc này, ma nữ Mười dần buông bỏ thù hận, để lại nhiều thương xót trong lòng người xem vì số phận bất hạnh.

Rima Thanh Vy trong "Cô dâu ma" bắt đầu khởi chiếu tại phòng vé
Sau hình tượng sexy, nổi loạn và chân quê, dịu dàng, Rima Thanh Vy tiếp tục làm mới mình với vai diễn nàng dâu bị quỷ ám trong phim hợp tác Việt Nam - Thái Lan "Cô dâu ma". Qua loạt hình ảnh đã được hé lộ, người đẹp top 6 Asia's Next Top Model 2018 xuất hiện với vẻ đẹp ngọt ngào của cô gái Việt lấy chồng Thái, biểu lộ cảm xúc biến chuyển từ hoảng sợ phút ban đầu “nhập gia tùy tục” ở nhà chồng nhiều điều kỳ bí nơi đất khách, đến sắc lạnh, bí hiểm sau này, khi đã chịu sự khống chế của thế lực ma quỷ.
Na trong "Làm giàu với ma" có thể xem là thử thách dễ dàng với Diệp Bảo Ngọc, bởi hình tượng gái quê hiền lành, chịu thương chịu khổ vốn là sở trường của cô qua nhiều bộ phim.

"Ma nữ" Diệp Bảo Ngọc trong "Làm giàu với ma"
Nữ diễn viên hiện diện với nét mộc mạc, chân chất, thể hiện nỗi đau của ma nữ không thể siêu thoát vì đau đáu kiếm tìm đứa con thất lạc. Vai diễn giúp Diệp Bảo Ngọc củng cố tên tuổi trên màn ảnh, giúp cô trở thành một trong những “ma nữ” của “câu lạc bộ phim trăm tỷ Việt Nam”.
Nối tiếp thành công của phần đầu, "Làm giàu với ma" trở lại màn ảnh trong năm nay với tựa đề "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn", danh phận ma nữ được Diệp Bảo Ngọc trao lại cho nàng thơ tân binh Ngọc Xuân. Cô nổi bật với nét đẹp hiền thục, sang chảnh, thể hiện nỗi lòng mong ngóng được trở về nhà, cứu đứa con đang trong tình cảnh nguy hiểm.

Nàng "ma nữ" mới của "Làm giàu với ma 2" do Ngọc Xuân đảm nhận
Dù vào vai xác chết được các diễn viên khác bê vác trong cuốn phim hành trình, diễn viên Gen Z chịu không ít cực nhọc với loạt cảnh rơi xuống sông, phơi nắng, được bẻ tay chân theo nghi thức khâm liệm.
"Út Lan: Oán linh giữ của" đến từ đạo diễn Trần Trọng Dần mang đến nỗi sợ đầy mới mẻ trên màn ảnh Việt, khi sáng tạo ra hình tượng ma nữ hai đầu vừa dị biệt vừa đáng thương. Út Lan và Út Nhỏ bẩm sinh dính liền cơ thể, chịu sự hắt hủi bởi chính cha ruột cùng ánh mắt khinh khi của người đời. Đến khi bị ép gả cưới vào hào môn, cả hai cùng nhau về nhà chồng và cùng bị đem làm vật tế ma giữ của.

Mai Cát Vi và chị gái trong "Út Lan: Oán linh giữ của"
Diễn chung với vai diễn đặc sắc như vậy, hai chị em Mai Cát Vi - Mai Mỹ Ngân để lại dấu ấn đẹp với cách biểu lộ nỗi đau trong ánh mắt, gương mặt và tình thương dành cho nhau.
Trong dàn "ma nữ" nổi bật của màn ảnh Việt, Lâm Thanh Mỹ là gương mặt đặc biệt nhất, là người duy nhất gắn liền làn sóng phim kinh dị từ ngày còn bé đến khi trưởng thành. Trong "Đoạt hồn" (năm 2014), diễn viên sinh năm 2005 gây rợn người với ánh mắt nhiều thù hận, vẻ mặt đầy sắc lạnh của cô bé bị quỷ ám. 10 năm sau, “cô bé ma của điện ảnh Việt” năm ấy tiếp tục gieo rắc nỗi sợ lẫn niềm thương trong "Cám".

Lâm Thanh Mỹ gắn với những bộ phim kinh dị từ nhỏ
Gương mặt quái dị được hóa trang kỳ công mang đến diện mạo mới lạ cho Thanh Mỹ, nhưng không làm mất đi vẻ xinh xắn, đáng yêu của ngọc nữ Gen Z.
Gương mặt baby xinh xắn, mái tóc xoăn xù buông xõa nhưng ánh mắt thất thần sắc lạnh, Chiêu Dương trong 'Lời nguyền huyết ngải" (năm 2012) là một trong những nữ chính khó quên nhất của dòng phim kinh dị Việt. Vào vai này ở tuổi 19, Yu Dương gây thương nhớ với khí chất vừa ngây thơ vừa ma quái.
Sau 13 năm, người đẹp 9X một lần nữa gợi nhắc hình ảnh “Thánh Cô” Chiêu Dương năm xưa với vai diễn Ngà trong phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại". Nhan sắc không tuổi, khí chất huyền hoặc, Yu Dương mang đến vai diễn đầy bí ẩn, là một trở ngại của nam chính Bảo (nam vương Nguyễn Xuân Thắng đóng) trong tác phẩm ấn định lịch chiếu 26/9/2025.

Yu Dương trong 'Lời nguyền huyết ngải"
Đạo diễn Lương Đình Dũng tiết lộ anh “chấm” Yu Dương cho vai Ngà chính bởi nét đẹp đầy ma mị, đáp ứng tiêu chí diễn viên trẻ, đẹp và hợp với dòng phim kinh dị. Yu Dương cùng các bạn diễn trải qua nhiều vòng thử vai, được đạo diễn tuyển chọn vào vai sau quá trình casting khoảng một năm.
Cùng góp mặt với Yu Dương trong "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại", Bé Quyên là gương mặt mới nhất trong dàn mỹ nhân của phim kinh dị Việt. Vai diễn Ngư của cô xuất hiện chớp nhoáng, với thân thế, câu chuyện bí ẩn, vẻ ngoài đầy ma mị, có chút đau buồn. Cô là ẩn số với cả nam chính Bảo lẫn khán giả, để đến khi câu chuyện hạ màn, nhiều người sẽ xót xa cho số kiếp của nhân vật này.

Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, Bé Quyên xuất thân từ người mẫu nhưng rất có tiềm năng diễn xuất, có điểm cộng là vẻ đẹp trong trẻo. Anh cũng đánh giá người đẹp 24 tuổi diễn xuất tốt trong các cảnh phim của "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại".
Với dàn diễn viên trẻ và lạ, đạo diễn hy vọng mang đến sự mới mẻ tránh nhàm chán cho bộ phim, song hành cùng với những diễn viên tài năng và nổi tiếng, để tạo nên những khung hình vô cùng độc đáo và cảm xúc mới dành cho khán giả.

Câu chuyện của "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" mở màn khi Bảo (Nguyễn Xuân Thắng đóng) độ một chiếc xe hơi không rõ nguồn gốc. Một lời nguyền bị gõ cửa, bóng ma của cô gái trẻ mất tích chập chờn hiện về, bám riết lấy Bảo. Những chuyện kỳ lạ xảy ra, cái chết tìm đến những người vô tội.
Phim dự kiến khởi chiếu từ 26/9/2025.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cuoc-dua-ma-nu-dep-nhat-man-anh-viet-post622766.antd