Cuộc đua số 1 thế giới: Carlos Alcaraz thừa nhận áp lực lớn trước Jannik Sinner

Carlos Alcaraz bắt đầu hành trình bảo vệ điểm số tại Monte Carlo trong bối cảnh Jannik Sinner vắng mặt, trong khi Red Bull đối mặt khủng hoảng nhân sự trầm trọng.

Carlos Alcaraz vừa có khởi đầu thuận lợi tại Monte Carlo Masters, nhưng tay vợt người Tây Ban Nha không giấu nổi sự lo lắng về vị thế trên bảng xếp hạng ATP. Trong bối cảnh Jannik Sinner đang bám đuổi gắt gao, áp lực bảo vệ lượng lớn điểm số tích lũy từ mùa giải trước đang đè nặng lên vai ngôi sao trẻ này.

Áp lực bảo vệ vương quyền của Carlos Alcaraz

Dù đã giành chiến thắng mở màn trên mặt sân đất nện sở trường, Alcaraz lập tức tự đưa ra lời cảnh báo cho chính mình. Năm ngoái, tay vợt Tây Ban Nha đã có một giai đoạn bùng nổ với ba danh hiệu và lọt vào chung kết Barcelona, điều này đồng nghĩa với việc anh phải bảo vệ một quỹ điểm khổng lồ để duy trì vị trí hiện tại.

Sinner (bên trái) so tài với Alcaraz

Sinner (bên trái) so tài với Alcaraz

Đáng chú ý, đối thủ trực tiếp Jannik Sinner sẽ vắng mặt trong nửa đầu mùa giải đất nện 2025 do án treo vợt. Tuy nhiên, thay vì coi đây là lợi thế, Alcaraz lại cảm thấy bất lợi khi bản thân không được phép sảy chân. Một thất bại sớm tại các giải đấu then chốt có thể khiến anh bị Sinner nới rộng khoảng cách hoặc đánh mất vị thế trong cuộc đua giành ngôi số 1 thế giới.

Nỗi thất vọng tại Monte Carlo: Bautista Agut bỏ cuộc sớm

Trái ngược với sự khởi đầu của Alcaraz, người đồng hương Roberto Bautista Agut đã có một kỷ niệm đáng quên tại vòng một Monte Carlo Masters. Tay vợt kỳ cựu này buộc phải dừng bước chỉ sau vỏn vẹn 23 phút thi đấu trên sân Rainier III khi đối đầu với Matteo Berrettini.

Dù vào vòng chính với tư cách "lucky loser", Bautista Agut cho thấy dấu hiệu hụt hơi ngay từ những game đầu tiên. Anh nhanh chóng bị dẫn 0-4 và tỏ ra bị hạn chế trong các bước di chuyển. Quyết định rút lui sớm không chỉ gây tiếc nuối cho người hâm mộ mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về nền tảng thể lực của cựu số 9 thế giới trong giai đoạn khắc nghiệt nhất của mùa giải đất nện.

Khủng hoảng tại Red Bull Racing: Max Verstappen bị vây hãm

Tại đấu trường F1, đương kim vô địch Max Verstappen đang trải qua giai đoạn khởi đầu mùa giải khó khăn nhất trong nhiều năm qua. Sau ba chặng đua, tay vợt người Hà Lan chỉ tích lũy được 12 điểm, một con số khiêm tốn so với kỳ vọng. Sự cố kỹ thuật khiến anh phải bỏ cuộc tại chặng Trung Quốc là đỉnh điểm của những bất ổn tại Red Bull Racing.

Đội đua nước Áo đang đối mặt với làn sóng chảy máu chất xám khi hàng loạt nhân sự chủ chốt rời đi trong vòng 12 tháng qua. Những thay đổi về quy định kỹ thuật cùng với sự xáo trộn trong đội ngũ pit-stop khiến lợi thế của Red Bull dần tan biến. Tình hình được dự báo sẽ còn thách thức hơn khi các đối thủ cạnh tranh đang tận dụng triệt để sự bất ổn nội bộ của nhà vô địch để vươn lên.

Ronda Rousey và màn tái xuất đầy bất ngờ tại UFC

Về phía sàn đấu võ thuật tổng hợp, thông tin Ronda Rousey chuẩn bị trở lại để đối đầu với Gina Carano đang thu hút sự quan tâm lớn. Điều gây bất ngờ nhất chính là việc cô lựa chọn hợp tác với HLV Ricky Lundell – người mà cô từng khẳng định là rất ghét trong quá khứ.

Sự thù địch bắt nguồn từ thời gian Lundell làm việc cho đối thủ của Rousey là Miesha Tate. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị cho màn tái xuất, Rousey thừa nhận đã bị thuyết phục bởi sự chuyên nghiệp của vị chiến lược gia này. Sự kết hợp giữa kỹ năng judo thượng hạng của Rousey và tư duy chiến thuật của Lundell được kỳ vọng sẽ tạo nên một phiên bản mạnh mẽ hơn của "nữ hoàng" UFC ngày nào.

PHỐ HỘI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/cuoc-dua-so-1-the-gioi-carlos-alcaraz-thua-nhan-ap-luc-lon-truoc-jannik-sinner-3331479.html