Cuộc đua vô địch V.League 2025-2026 giờ mới thật sự gay cấn

Vòng 12 V-League 2025-2026 cuối tuần qua tạo nên một bước ngoặt thực sự với 'trận chung kết lượt đi' trên sân Hàng Ðẫy. Trận thua 2-3 của Câu lạc bộ (CLB) Ninh Bình trước đội Công an Hà Nội (CAHN) không chỉ khiến họ mất ngôi đầu mà còn làm thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc đua tới chức vô địch mùa giải này.

“Ðộc cô cầu bại” đã thua

Ninh Bình bất bại trong suốt 36 trận đấu từ mùa giải trước khi còn chơi ở Giải hạng Nhất cho tới V.League 2025-2026. Họ trở thành ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch với 11 trận liền không thua, cho tới khi chuốc lấy thất bại 2-3 trước CAHN. Ở cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy, Geovane Magno đã mở tỷ số từ rất sớm cho đội bóng cố đô nhưng cú hat-trick đẳng cấp của Alan Grafite khiến các vị khách đứt mạch bất bại và còn đánh mất ngôi đầu bảng vào chính tay đối thủ với 2 điểm ít hơn (27 so với 29).

Ninh Bình rớt lại phía sau trong cuộc đua vô địch V.League 2025-2026. Ảnh: VPF

Ninh Bình rớt lại phía sau trong cuộc đua vô địch V.League 2025-2026. Ảnh: VPF

Trận thua này bộc lộ điểm yếu về tâm lý và sự phụ thuộc vào các ngôi sao như Hoàng Đức khi đối đầu với những đối thủ xứng tầm. Việc Quang Nho nhận thẻ đỏ cũng cho thấy áp lực lớn mà các cầu thủ Ninh Bình phải chịu trong cuộc đua đường dài. Một trong những mất mát lớn nhất sau cuộc đụng độ tại Hàng Đẫy chính là việc huấn luyện viên (HLV) Albadalejo nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài sau những phản ứng gay gắt vào cuối trận. Hệ quả là nhà cầm quân người Tây Ban Nha bị cấm chỉ đạo 2 trận kế tiếp.

Việc thiếu vắng sự chỉ đạo trực tiếp từ cabin kỹ thuật sẽ khiến đội nhì bảng gặp khó trong việc điều chỉnh nhân sự và chiến thuật tức thời, nhất là khi họ đang trong giai đoạn khó khăn sau trận thua đầu tiên của mùa giải.

Ngoài ra, Ninh Bình còn có nỗi lo về nhân sự khi tiền vệ Thái Sơn bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải, sẽ phải phẫu thuật và dự kiến phải nghỉ hết năm 2026. Thiếu vắng tuyển thủ U.23 Việt Nam là tổn thất lớn về mặt chuyên môn cho hệ thống phòng ngự từ xa của Ninh Bình.

Công an Hà Nội sẵn sàng chinh phục ngôi vương

Sau khi có chức vô địch V.League 2023 ngay năm đầu tiên lên hạng, CAHN trở thành một đội bóng hàng đầu quốc gia nhờ sự đầu tư mạnh mẽ. Đội này còn đăng quang ở Cúp Quốc gia và giành huy chương đồng V.League mùa giải 2024-2025.

Ở chiến dịch này, thầy trò HLV Mano Polking tham gia 4 "mặt trận" và sau nửa chặng đường, CAHN còn khả năng tranh chấp huy chương ở V.League và AFC Champions League Two. Riêng ở giải quốc nội, Quang Hải và đồng đội đang là CLB duy nhất bất bại sau 12 lượt trận. Họ hơn Ninh Bình 2 điểm và còn một trận trong tay nên rộng đường tiến tới ngôi cao nhất.

Sự trở lại của hậu vệ Văn Hậu và phong độ chói sáng của dàn tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Đình Bắc cũng như các ngoại binh có phong độ tốt như: Alan Grafite, Leo Artur đang biến đội bóng này thành ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Thể Công - Viettel là tập thể đáng gờm cạnh tranh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Ở vòng đấu gần nhất, thầy trò HLV Velizar Popov giành chiến thắng quý giá trước đối thủ đang ở tốp đầu là Hải Phòng ngay trên sân Lạch Tray. Thắng lợi mới nhất đưa Thể Công - Viettel vươn lên vị trí thứ 3 với 22 điểm và còn trong tay trận đá bù ở vòng 10 với Nam Định.

Trong khi đó, với phong độ phập phù, Hải Phòng hay CLB Công an Thành phố Hồ Chí Minh khó có khả năng chen chân vào cuộc đua vô địch. Một chỗ trong tốp 3 có lẽ là mục tiêu sát sườn của 2 đội bóng này. Tương tự, đội giữ kỷ lục vô địch V.League nhiều nhất (6 lần) Hà Nội FC đang trải qua mùa giải biến động nên họ cũng nên từ bỏ tham vọng tranh chức vô địch vì đang kém đội bóng cùng thành phố CAHN tới 11 điểm và còn thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Còn với Nam Định, sau 2 mùa giải liên tiếp ca khúc khải hoàn, họ đã trở lại mặt đất và đứng ở nửa sau bảng xếp hạng với vỏn vẹn 11 điểm qua 11 trận. Do còn phân sức ở giải vô địch các CLB Đông Nam Á (đã có vé vào bán kết) nên Xuân Son và đồng đội biết phải làm gì để tránh một mùa giải trắng tay.

Huyền Linh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202602/cuoc-dua-vo-dich-vleague-2025-2026-gio-moi-that-su-gay-can-dae3e7f/