Cuộc gặp bất ngờ

Có hai cựu chiến binh (CCB) cùng ở TP Cẩm Phả (Quảng Ninh). Bà Nguyễn Lưu Luyến ở nhà số 32A, tổ 5, khu Đông Sơn, phường Cẩm Sơn; còn CCB, bác sĩ (BS) Phạm Thu Bình ở nhà số 7B, ngõ 2, tổ 43, khu Hải Sơn 2, phường Cẩm Đông. Hai người chưa hề biết nhau. Cho đến hôm ấy...

Khoảng 18 giờ chiều một ngày cuối năm 2020. Bà Luyến và cháu Nguyễn Thanh Trúc (học sinh lớp 9, ở nhà số 7A liền kề nhà BS Bình), mỗi người đi một xe đạp điện, bất ngờ va chạm ở đầu ngõ 2, tổ 43. Bà Luyến bị đau ở lưng, cháu Trúc không làm sao. Trong lúc luýnh quýnh, hai người không biết phải làm gì, ngoài việc cháu Trúc chở bà Luyến về nhà. Sau khi lấy nước đá chườm chỗ đau cho bà, Trúc liên lạc với mẹ.

Nhận cuộc gọi của con gái, chị Nguyễn Thị Hường lập tức gọi BS Bình cùng đi xe máy tới nhà bà Luyến. Vừa tới nơi, BS Bình kiểm tra ngay chỗ đau ở lưng bà Luyến. Bằng kiến thức, kinh nghiệm trong nghề, BS Bình vừa chữa “phần xác”, lại tác động “phần hồn” của bà Luyến, làm bà cảm động: “Tôi gặp đúng thầy thuốc rồi! Không ngờ, lúc mắc hạn, lại biết thêm người tử tế! Cũng là duyên!”.

Từ trái sang: BS Phạm Thu Bình, CCB Nguyễn Thị Luyến, cháu Nguyễn Thanh Trúc và đồng đội cũ hội ngộ sau “cuộc gặp gỡ đặc biệt”.

Từ trái sang: BS Phạm Thu Bình, CCB Nguyễn Thị Luyến, cháu Nguyễn Thanh Trúc và đồng đội cũ hội ngộ sau “cuộc gặp gỡ đặc biệt”.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ giúp hai người phụ nữ hiểu về nhau. Bà Nguyễn Lưu Luyến vốn là Trung đội phó ở Đại đội 5, Tiểu đoàn 969 thuộc Trung đoàn Đường ống 592, Đoàn 559. Bà cùng đồng đội nhiều lần đối mặt với bom đạn địch ở vùng Savannakhet (Lào) để đưa xăng dầu vào tiền tuyến miền Nam. Hòa bình, bà chuyển công tác sang ngành thương nghiệp, nay đã nghỉ hưu. Ở địa phương, bà là nhân tố tích cực trong tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ. Chính buổi chiều bà đi tập múa hát, thì xảy ra cuộc gặp gỡ với BS Bình (nói trên). Bà gọi đó là sự “Đồng khí tương cầu”.

CCB, BS Phạm Thu Bình là con gái cả trong một gia đình trí thức. Tháng 8-1978, bà Bình nhập ngũ, lớp chiến sĩ đầu tiên của Trung đoàn 179, thuộc Bộ CHQS TP Hải Phòng. Năm 1982, sau khi tốt nghiệp lớp sơ cấp quân y được tổ chức tại Sư đoàn 350 (Quân khu 3), bà chuyển ra công tác tại Bệnh viện Lê Chân (Hải Phòng), sau đó học tiếp lên bác sĩ. Nay bà sống và làm việc tại TP Cẩm Phả, song bà vẫn giữ mối liên hệ mật thiết với Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 179.

BS Bình yêu nghề và trọng người. Có những ngày bà làm việc liên tục từ sáng đến tối. Còn những người bệnh đến nhà thì bà vẫn thăm khám chu đáo cho họ rồi mới nghĩ đến bữa ăn, giấc ngủ của mình. Khi gặp sự việc của bà Luyến, biết bà đang chuẩn bị đi thăm di tích lịch sử Đường Trường Sơn, bà dặn dò: “Bất kỳ lúc nào chị thấy đau hoặc khó chịu thì gọi em ngay”.

Hôm sau, trên đường đến xã Bù Gia Mập (Bù Gia Mập, Bình Phước) thăm di tích điểm đến cuối cùng VK96 của đường ống dẫn xăng dầu từ Bắc vào Nam năm 1974, bà Luyến vẫn được BS Bình “khám bệnh trực tuyến” qua điện thoại thông minh, rồi góp ý với bà Luyến những kỹ năng phòng ngừa cũng như xử lý vụ việc mất an toàn giao thông. Nghe thế, bà Luyến nói ngay: “Chúng mình đều là Bộ đội Cụ Hồ, lại là CCB, mang hình Bác trên huy hiệu. Nay về đời thường vẫn thực hiện lời thề danh dự, đoàn kết giúp đỡ nhau như lúc ra trận”.

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/cuoc-gap-bat-ngo-654472