Cuộc gặp gỡ không biên giới của văn chương
Ngày 16/6, tọa đàm Giao lưu văn chương Việt Nam-Mexico đã diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp tại Đồi Nghệ sĩ (Hà Nội).

Chương trình có sự tham dự của ông Manuel Alejandro Ceballos, Giám đốc Tạp chí Văn học Trung Mỹ và Liên hoan Thơ Quốc tế Mexico; nhà thơ, nhà văn, họa sĩ Bàng Ái Thơ (đại diện Đồi Nghệ sĩ) cùng nhiều nhà thơ, nhà văn, dịch giả, nghệ sĩ và độc giả yêu văn chương.
Phát biểu tại chương trình, nhà thơ Bàng Ái Thơ nhấn mạnh sự hiện diện của ông Manuel Alejandro Ceballos đã mở ra một chương mới cho sự kết nối văn học giữa Việt Nam và khu vực Mỹ Latinh.
Với uy tín trên cương vị Giám đốc Tạp chí Văn học Trung Mỹ và Liên hoan Thơ Quốc tế Mexico, ông được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối đưa các tác giả, dịch giả và nhà xuất bản tại châu Mỹ đến với Đồi Nghệ sĩ.
Theo chia sẻ của nhà thơ Bàng Ái Thơ, sự đồng hành của ông Manuel Alejandro Ceballos và các cộng sự sẽ là một tài sản văn hóa quý giá đối với bạn đọc và cộng đồng văn chương tại đây.

Về phần mình, ông Manuel Alejandro Ceballos bày tỏ xúc động khi được đặt chân tới Việt Nam. Ông cho biết trong suốt thời thơ ấu ở Mexico, lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam nhiều lần được nhắc đến trong các bài học ở trường. Từ đó, ông luôn ấp ủ ước mơ một ngày được đến Việt Nam và hôm nay điều đó đã trở thành hiện thực.
Trong vai trò người làm văn hóa, ông cho biết Tạp chí Văn học Trung Mỹ và Liên hoan Thơ Quốc tế Mexico thường xuyên nghiên cứu, giới thiệu các giá trị văn hóa châu Á, trong đó có Việt Nam, tới độc giả Mexico.
Đồng thời, ông mong muốn đưa những nét đẹp văn hóa Việt Nam đến với các sự kiện, lễ hội văn chương lớn tại Mexico trong thời gian tới.
Tại phần tham luận, nhà thơ Nông Thị Ngọc Hòa trình bày tham luận với chủ đề “Thơ bay tới từ bên kia bán cầu”. Sinh viên Nguyễn Thị Phương Thảo đến từ Học viện Ngoại giao chia sẻ bài viết “Một tiếng thơ vượt đại dương”.
Tại đây, nhà văn, dịch giả Khánh Phương nhấn mạnh dòng chảy của văn học đương đại và sự đồng điệu tâm hồn vượt qua mọi rào cản địa lý. Theo ông, thơ ca mang trong mình sức mạnh kết nối đặc biệt, góp phần đưa con người đến gần nhau hơn bất chấp khoảng cách về không gian, ngôn ngữ hay văn hóa.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình là lễ công bố khai trương Thư viện Quốc tế Đồi Nghệ sĩ. Dù mới chính thức ra mắt, thư viện đã được giới thiệu là nơi lưu giữ nhiều tác phẩm giá trị đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Hungary, Romania, Nga, Italy, Đức, Indonesia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Australia, Malaysia, Morocco, Ai Cập và nhiều quốc gia khác.
Nhân dịp này, ông Manuel Alejandro Ceballos đã trao tặng Thư viện Quốc tế Đồi Nghệ sĩ nhiều đầu sách quý, như một lời mở đầu cho những kết nối lâu dài giữa văn hóa Mexico và Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu văn học, nghệ thuật giữa hai quốc gia.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cuoc-gap-go-khong-bien-gioi-cua-van-chuong-407653.html












![[GALLERY] Người đã mất vẫn kể chuyện cho con cháu nhờ công nghệ AI](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_17_180_55418070/e10d7cbf06f4efaab6e5.jpg)

