Cuộc hẹn mùa Ban

ĐBP - Bạn tôi chưa một lần tới Điện Biên. Thế nhưng trong tâm trí bạn, Điện Biên luôn là điểm đáng để đến và trở lại ở nhiều thời điểm khác nhau. Bởi Điện Biên không chỉ có các điểm di tích trong quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ mà còn có cả một miền hoa ban. Tôi hẹn: Chờ các bạn đến, chúng mình sẽ có nhiều trải nghiệm…!

Những ngày tháng 12 này, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan đã tập trung tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về hình ảnh vùng đất và con người; tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư vào Điện Biên… chuẩn bị cho các hoạt động của Lễ hội Hoa Ban năm 2022 sau 2 lần hoãn hủy vì dịch bệnh Covid-19. Tháng 12 cũng ghi dấu lần đầu tiên có đường bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh đến Điện Biên, kéo theo lượng khách từ thành phố lớn nhất cả nước đến Điện Biên tăng lên. Có vị khách mà tôi gặp tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chia sẻ rằng ở thời đại 4.0, dù chưa đi, chưa đến nhưng qua đọc, nghe, xem và chia sẻ của bạn bè cũng có thể hình dung rồi thấy nhớ, thấy mong một lần đến mảnh đất lưu tình… Điện Biên. Chị khách bảo, chị cảm mến bởi người nơi đây thân thiện, dù trong điều kiện dịch bệnh vẫn lạc quan vượt khó. Chỉ thế thôi đã thấy Điện Biên sao gần gũi.

Bạn ở nơi xa thỉnh thoảng lại nhắn tin hỏi “dạo này bạn có ổn không?”. Và tôi như lại có cớ để kể rằng, thành phố nơi mình sống đang đổi thay như thế nào. Rằng sắp tới cảng hàng không được nâng cấp mở rộng; các khu đô thị mới đang hình thành… sẽ mang lại diện mạo mới cho thành phố tôi yêu. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng tôi hẹn gặp nhau ở Điện Biên vào dịp Lễ hội Hoa Ban năm nay. Cuộc hẹn được chờ mong sau hai lần lỡ bởi dịch bệnh. Mong mùa ban này, bạn cũng như tôi sẵn sàng gác lại những lo toan chuyện cơm áo gạo tiền để cùng nhau lên Tượng đài Chiến thắng chờ mặt trời lên trên đỉnh Pú Hồng Mèo rồi chạy xe quanh thành phố thăm các điểm di tích lịch sử, thăm các bản người Thái, Mông, Khơ Mú… cùng ngắm hoàng hôn buông trên đồng Mường Thanh.

Nhắc đến cuộc hẹn trong tương lai ấy, bạn tôi luôn thổn thức rằng đi giữa lòng thành phố trong thung lũng hoa ban ấy chắc chẳng mỏi mệt đâu. Tôi bảo: “Tất nhiên rồi, mình chờ bạn nhé”!

Đạt Thương

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/192842/cuoc-hen-mua-ban