Cuộc hội ngộ của 51 cô gái Hà Nội sau 50 năm nhập ngũ
Đó là cuộc gặp gỡ đầy xúc động của 51 thiếu nữ Hà Nội tuổi 16 - 20 năm nào, nay đã trở thành những người bà, người mẹ vẫn vui tươi, rạng rỡ như ngày mới bước vào quân ngũ.
Cuộc hội ngộ của những cô gái Hà Nội sau 50 năm nhập ngũ
Hành trình vào quân ngũ của những cô gái Hà thành
Ngày 27/2/1975, những thiếu nữ Hà thành chia làm hai đợt lên đường nhập ngũ: đợt đầu vào ngày 27/2, đợt sau vào ngày 4/3. Sau một tháng huấn luyện tân binh tại Trung đoàn 261 thuộc Sư đoàn 361, họ được điều động về các đơn vị trong sư đoàn như Trung đoàn 261, 220, 212 và Sư đoàn bộ. Khi đất nước thống nhất, các chị lần lượt xuất ngũ, chuyển ngành, đi học, không ai ở lại phục vụ quân đội chuyên nghiệp. Thời gian tại ngũ kéo dài từ 3-4 năm tùy theo nhiệm vụ được giao, có người vì sức khỏe yếu phải xuất ngũ sớm hơn.
Những ký ức vẫn khắc sâu trong tim. Chị Trần Kim Xuân xúc động chia sẻ: "Thanh xuân không chỉ là một quãng thời gian, mà là những ký ức, những bài học giúp chúng ta trưởng thành. Mỗi khi ngoảnh lại, tôi đều thấy thanh xuân ở đó - là những ngày tháng trong quân ngũ, rèn luyện trong môi trường quân đội, để rồi mang theo hành trang ấy suốt cả cuộc đời. Khoảnh khắc đẹp nhất của thanh xuân là quãng thời gian của tuổi trẻ, tuổi 18 đôi mươi. Đó cũng chính là thời gian mà những cô gái Hà thành bước chân vào quân ngũ. Những tối đầu tiên, đứa nào cũng khóc như ri. Được học tập, tu dưỡng rèn luyện trong môi trường với danh tiếng "Trường đại học tổng hợp" đã cho chúng tôi trưởng thành khôn lớn. Đó cũng là hành trang để chúng tôi mang theo đi suốt chặng đường còn lại".
Chụp ảnh kỷ niệm tại Đền Hai Bà Trưng - nơi các chị chia tay Hà Nội, gia đình năm nào để lên đường nhập ngũ
Xúc động ngày hội ngộ
Một ngày mưa lạnh giá, 12 chị em hẹn nhau trở về Đền Hai Bà Trưng - nơi 50 năm trước họ đã cùng nhau chia tay gia đình lên đường nhập ngũ. Không giấu nổi xúc động, họ ôm chầm lấy nhau, tranh nhau kể chuyện, nhắc lại những kỷ niệm một thời. Sau vài giờ chụp ảnh, trời dần tối, họ kéo nhau vào một quán cà phê bên hồ, tiếp tục hàn huyên đến tận khuya.
Tấm ảnh tập thể 12 người được phóng lên tấm pano lớn, như một biểu tượng của tình đồng đội thiêng liêng. Để có ngày gặp mặt hôm nay, họ đã lập nhóm tìm kiếm nhau, từ 5-6 người ít ỏi ban đầu, sau 13 ngày tìm kiếm, kết nối, 20 người đã hội ngộ.
Lẵng hoa 51 bông hồng tượng trưng cho 51 cô gái nhập ngũ năm ấy
Một lẵng hoa hồng 51 bông được đặt trang trọng, tượng trưng cho những cô gái Hà Nội đã nhập ngũ năm ấy, trong đó có 4 "đóa hoa bất tử". Nhưng tất cả các chị tin rằng, dù không thể có mặt, những người đồng đội đã khuất vẫn đang dõi theo họ với niềm tự hào.
Bận công việc không thể đến sớm, khi chị Trần Thị Lan xuất hiện đã khiến cả nhóm vỡ òa. Chị Xuân ôm chặt chị Lan, cả hai cùng khóc, nhớ lại tình bạn thân thiết khi còn trong quân ngũ.
"Mới ngày nào chúng ta còn ăn cơm, học tập, rèn luyện bên nhau, giờ đã lên ông lên bà cả rồi. Mong rằng từ nay chúng ta sẽ luôn gặp nhau, chia ngọt sẻ bùi trong quãng thời gian còn lại", chị Lã Minh Hiền nghẹn ngào.
Chị Trương Thị Huyền Linh chia sẻ: "Gặp lại hôm nay, chúng tôi đều đã trở thành bà nội, bà ngoại, nhưng tình đồng đội vẫn ấm áp như ngày nào".
"Khi nhập ngũ nhỏ nhất 16 tuổi, lớn nhất 20 tuổi, nhiều khi bản thân chưa lo được cho mình trọn vẹn, chưa hoàn chỉnh trong suy nghĩ. Vậy mà giờ đã thành bà nội bà ngoại. Mong từ giờ chúng ra sẽ được gặp nhau nhiều hơn", chị Trần Thị Thanh Huyền tâm sự.
Từ trái qua: Chị Trương Thị Huyền Linh, chị Nguyễn Thị Thu và chị Trần Kim Xuân cùng ôn chuyện cũ
Những bài hát của ký ức
Không thể thiếu trong buổi gặp mặt là những bài ca năm xưa. "Tiến bước dưới quân kỳ" gợi nhớ về các buổi sáng thứ Hai hàng tuần chào cờ và hát dưới quân kỳ. "Gặp gỡ đồng đội" như một lời chào thân thương giữa những người lính năm xưa, gợi lại hình ảnh những cô gái Hà Nội duyên dáng nhưng mạnh mẽ lên xe tải nhập ngũ. Đến bài "Nổi lửa lên em" và "Trái tim người chiến sĩ" như tiếp thêm tinh thần kiên cường của những nữ chiến sĩ năm nào.
Cuộc gặp mặt không chỉ ôn lại kỷ niệm một thời quân ngũ, mà còn khẳng định những giá trị họ mang theo suốt đời về tình đồng đội, sự kiên cường, trách nhiệm với gia đình và xã hội. Dù mỗi người một cuộc sống, một số phận khác nhau, nhưng những năm tháng trong quân đội đã để lại dấu ấn không thể phai nhòa. Gặp nhau hôm nay, họ không chỉ sống lại một thời thanh xuân mà còn hứa hẹn sẽ giữ vững tình đồng đội trong những năm tháng tiếp theo của cuộc đời.
Ngày gặp mặt khép lại với những giọt nước mắt, những nụ cười và niềm tin rằng tình đồng đội mãi mãi không bao giờ phai nhạt.