Cuộc hội ngộ đầy xúc động của các nghệ sĩ Kim Cương, Kiều Chinh, Trà Giang

Cả ba nghệ sĩ là điểm tựa vững vàng cho thế hệ diễn viên trẻ noi theo về tinh thần lao động nghệ thuật bền bỉ, đầy đam mê

Từ trái sang: NSND Trà Giang, NSND KIm Cương và NS Kiều Chinh

Từ trái sang: NSND Trà Giang, NSND KIm Cương và NS Kiều Chinh

Trong dịp về nước tham gia dự án phim "Chrysalis" (Chiếc kén) của đạo diễn người Mỹ Jordan Schulz, nghệ sĩ Kiều Chinh cho biết phim "Chrysalis" (Chiếc kén) là dự án mang đậm yếu tố nghệ thuật, quy tụ dàn diễn viên danh tiếng trong và ngoài nước.

Ngoài sự tham gia của bà, còn có dàn diễn viên: Trương Ngọc Ánh, Tiến Phạm, diễn viên nhí Uy Nhân và Trần Thanh Tùng, Samuel An, Lan Thy, Phi Phụng, Hiếu Hiền, Trinh Tú Trung, Hải Anh, Bảo Khương, Lê Anh Huy…

Phim khắc họa một bức tranh sinh động về chuyện đời của họa sĩ – nhà điêu khắc Daniel K. Winn, từ những ngày thơ ấu tại Việt Nam đến khi trở thành một trong những nghệ sĩ danh tiếng.

Thông qua đó, bộ phim khai thác những chuyện chưa kể về nghệ thuật, sự dốc toán và quyết tâm vươn lên, tạo dựng cầu nối giữa các nền văn hóa.

NSND Kim Cương và NS Kiều Chinh

NSND Kim Cương và NS Kiều Chinh

Sau nhiều năm xa cách, bà đã có cuộc hội ngộ xúc động với hai nghệ sĩ gạo cội của nền điện ảnh – sân khấu Việt Nam, đó là NSND Kim Cương và NSND Trà Giang. Đây không chỉ là cuộc gặp gỡ cá nhân giữa những người bạn nghệ sĩ, mà còn là dịp để các cô bày tỏ niềm vui trước những thành quả đạt được của thế hệ trẻ khi nhìn về sự phấn đấu không ngừng của họ.

NSND Kim Cương cho biết trong không khí thân tình, bà bồi hồi nhắc lại kỷ niệm khi bà và nghệ sĩ Kiều Chinh cùng đóng phim "Chiếc bóng bên đường".

Bộ phim đưa hai nghệ sĩ đến Đà Lạt, nơi họ đã gắn bó trọn một tháng cùng nhau. "Chúng tôi ở cùng nhau suốt thời gian quay phim, ban ngày hóa thân vào nhân vật, ban đêm lại ngồi tâm sự chuyện đời, chuyện nghề. Những ngày tháng ấy với tôi thật quý giá" - bà xúc động chia sẻ.

Với giọng nói trầm ấm và nụ cười đầy chân thành, nghệ sĩ Kiều Chinh bày tỏ niềm vui khi được gặp lại bạn nghề sau bao năm xa cách. Bà chia sẻ: "Mỗi lần về Việt Nam, tôi đều mong có thể gặp lại những người bạn cũ, những người đã cùng tôi sống trọn với đam mê nghệ thuật. Đến hôm nay người còn kẻ mất, nay còn lại chẳng là bao" – NS Kiều Chinh tâm sự với PV báo Người Lao Động.

NSND KIm Cương và NS Kiều Chinh

NSND KIm Cương và NS Kiều Chinh

Bà cũng cho biết trong không khí đó rất nhớ đến cố nghệ sĩ Thanh Nga, nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng, những đồng nghiệp một thời bà yêu quý.

Cũng trong buổi gặp gỡ, NSND Trà Giang chia sẻ cảm xúc khi được ôn lại ký ức nghệ thuật cùng những người bạn đồng hành năm xưa. "Chúng tôi không chỉ là bạn diễn, mà là những người bạn tri kỷ trong nghệ thuật và cuộc sống. Dù mỗi người một phương, nhưng trái tim vẫn luôn hướng về những giá trị đẹp đẽ của điện ảnh dân tộc" -NSND Trà Giang chia sẻ.

Nhìn lại hành trình của họ – từ những vai diễn để đời đến tâm huyết dành cho nghề – công chúng không chỉ thấy 3 người nghệ sĩ, mà là 3 dấu ấn sâu đậm trong lịch sử điện ảnh - sân khấu Việt Nam.

Thanh Hiệp (ảnh NSCC)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cuoc-hoi-ngo-day-xuc-dong-cua-cac-nghe-si-kim-cuong-kieu-chinh-tra-giang-196250521064658778.htm