Cuộc khủng hoảng chưa từng có của bóng đá Pháp

Sau nhiều năm bị phủ bóng đen bởi những vấn đề bạo lực trên khán đài, giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1) tiếp tục rơi vào cuộc khủng hoảng mới.

 Hai CLB Lyon và Marseille liên tục vướng bê bối về trọng tài.

Hai CLB Lyon và Marseille liên tục vướng bê bối về trọng tài.

Từ vụ bê bối do HLV Paulo Fonseca hay CLB Marseille gây ra thời gian qua, đến vấn đề bản quyền truyền hình, Ligue 1 đang rơi vào tình cảnh u tối.

Bê bối liên quan đến trọng tài

Ngày 5/3, HLV Fonseca sẽ tham gia phiên điều trần trực tuyến với Ủy ban Kỷ luật của Hiệp hội Chuyên nghiệp Bóng đá Pháp (LFP) từ khách sạn ở Bucharest, nơi CLB Lyon chuẩn bị cho lượt đi vòng 16 đội Europa League.

HLV Fonseca phải thuyết phục LFP không áp dụng hình phạt nặng liên quan đến hành vi “mất kiểm soát” ông gây ra trong trận Lyon thắng Brest 2-1 hôm 2/3. Sau khi nhận thẻ đỏ, Fonseca lao vào trọng tài Benoît Millot với thái độ hăm dọa.

“Ông ấy còn có hành động gây sốc hơn khi định tung cú đánh, giống như một cú húc đầu vào tôi”, trọng tài Millot chia sẻ với RMC Sport. Với hành vi này, Fonseca có nguy cơ bị treo giò tới 7 tháng, chiếu theo điều 8 (hành vi đe dọa/hăm dọa) trong quy định kỷ luật do Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) áp dụng cho các giải đấu chuyên nghiệp.

Khả năng cao FFF sẽ chuyển vụ việc lên FIFA, khiến án phạt của Fonseca mở rộng ra toàn cầu. Nếu điều này xảy ra, Fonseca sẽ bị cấm làm việc trên phạm vi toàn cầu, ngay cả khi ông quyết định rời khỏi Pháp và CLB Lyon sau bê bối này.

Với sự phẫn nộ từ giới trọng tài quốc nội, FFF rất có thể đưa vụ việc lên FIFA – cơ quan thường chấp thuận các yêu cầu như vậy. Dù Fonseca đã xin lỗi, vụ việc này làm tiếp tục dấy lên tính minh bạch của giải đấu cao nhất nước Pháp hiện tại.

 HLV Paulo Fonseca gặp rắc rối lớn.

HLV Paulo Fonseca gặp rắc rối lớn.

Tuần trước, Hiệp hội Trọng tài Pháp tuyên bố sẵn sàng rút lui khỏi giải đấu, nếu bản thân hoặc gia đình họ tiếp tục bị đe dọa, sau phát ngôn từ Chủ tịch Marseille, Pablo Longoria. France Football cho biết ông Longoria phản đối bất thành việc LFP bổ nhiệm trọng tài Jérémy Stinat bắt trận đấu giữa Marseille với Auxerre vào ngày 23/2.

Trận đấu sau đó kết thúc với thất bại 0-3 cho Marseille. Chủ tịch Longoria sau đó tiếp tục gọi trận đấu này là một vụ tham nhũng, khi trọng tài Stinat truất quyền thi đấu của hậu vệ Derek Cornelius bên phía Marseille, dẫn đến thất bại sốc cho đội bóng thành phố cảng.

Ông Longoria cân nhắc khả năng đưa Marseille rời khỏi Ligue 1, trong bối cảnh vị chủ tịch này vừa nhận án cấm chỉ đạo 15 trận. HLV De Zerbi của Marseille cũng tuyên bố: "Sau khi rời Marseille, tôi sẽ không bao giờ làm việc tại Pháp nữa. Có vấn đề lớn với giải đấu này. Nếu người Pháp cảm thấy ổn với cách điều hành này, thì cứ tiếp tục, nhưng đây là vụ bê bối lớn".

Kể từ đầu thế kỷ 21, bóng đá Pháp chưa từng trải qua bê bối rúng động như vậy liên quan đến các trọng tài. Những cuộc tấn công của Marseille sau đó là HLV Fonseca nhằm vào trọng tài gây hệ lụy xấu hơn tưởng tượng, khi nó kích động thái độ thù địch từ CĐV.

Trọng tài Stinat bị phá hoại xe hơi, tấn công ngay tại nhà riêng. Gia đình ông cũng bị dọa giết. Trọng tài Benoît Millot cũng bị nhiều CĐV Lyon đe dọa sau sự cố với HLV Fonseca cuối tuần qua. Ligue 1 đang trải qua cuộc khủng hoảng toàn diện, từ các vấn đề liên quan trọng tài đến tiền bản quyền truyền hình, thứ khiến các giải đấu tụt hậu về vị thế so với những nền bóng đá lớn khác tại châu Âu.

Tranh cãi bản quyền

Đầu tuần này, DAZN thông báo thanh toán khoản nợ cho LFP, chấm dứt tạm thời tranh chấp kéo dài 6 tháng giữa dịch vụ phát trực tuyến thể thao này và cơ quan quản lý bóng đá Pháp.

Mâu thuẫn bắt nguồn từ thỏa thuận 5 năm ký vào tháng 8/2024, khi DAZN giành bản quyền Ligue 1 với giá 400 triệu euro mỗi năm. Công ty dự kiến cần 1,5 triệu thuê bao để hòa vốn, với điều khoản cho phép hủy hợp đồng sau 2 mùa nếu không đạt mục tiêu vào tháng 12/2025.

Tuy nhiên, đến tháng 12/2024, DAZN chỉ thu hút được 400.000 thuê bao cho gói Ligue 1 và tìm cách đàm phán lại hợp đồng. Họ từ chối thanh toán cho LFP vào tháng 2/2025, đồng thời đòi bồi thường 573 triệu euro. LFP đáp trả bằng cách đưa DAZN ra Tòa Thương mại Paris, với phán quyết dự kiến được đưa ra vào cuối tháng 2.

Trước hạn chót, DAZN quyết định trả đủ 35 triệu euro nợ LFP, số tiền sẽ được phân phối cho 18 CLB Ligue 1. LFP rút đơn kiện nhưng cho biết “vẫn đang thảo luận để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng với DAZN”.

Dù tránh được hành động pháp lý, DAZN vẫn bất mãn với LFP, cáo buộc tổ chức này “thiếu trung thực” và “lừa dối” khi không cung cấp đầy đủ thông tin về thị trường Ligue 1 trước khi ký hợp đồng. Điều này khiến giá trị và hình ảnh của Ligue 1 bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Áp lực tài chính đè nặng lên đội ngũ điều hành Ligue 1. LFP lo ngại thiếu hụt tài chính sau khi bán bản quyền giải đấu với giá thấp năm ngoái (500 triệu euro, giảm mạnh từ 814 triệu euro với Mediapro năm 2020). BeIN Sport, một đối tác khác, cũng trì hoãn thanh toán cho LFP, khiến các CLB Ligue 1 chịu thiệt hại.

Tháng 10/2024, Lyon gửi thư khiếu nại LFP về thỏa thuận phát sóng. CLB này chỉ trích việc giảm doanh thu khiến các đội bóng gặp khó về tài chính. Với những bê bối đang diễn ra liên quan đến HLV Fonseca hay Marseille, hình ảnh và giá trị của Ligue 1 đang giảm sút nghiêm trọng.

Vinicius lại xấu tính trong ngày Real Madrid bại trận Vinicius tiếp tục gây tranh cãi với những hành động khiêu khích ở trận gặp Real Betis tại vòng 26 La Liga rạng sáng 2/3.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/cuoc-khung-hoang-chua-tung-co-cua-bong-da-phap-post1535579.html