Cuộc phỏng vấn xúc động nhất tại EURO 2024

Huyền thoại Peter Schmeichel - người từng nâng cúp EURO 1992 - đã phỏng vấn con trai ông, Kasper - thủ môn Đan Mạch đang dự giải đấu năm nay.

 Cuộc phỏng vấn sau trận đấu của hai cha con thủ môn Peter và Kasper Schmeichel. Ảnh: Fox Soccer.

Cuộc phỏng vấn sau trận đấu của hai cha con thủ môn Peter và Kasper Schmeichel. Ảnh: Fox Soccer.

Việc các cầu thủ trò chuyện với gia đình hay thực hiện các cuộc phỏng vấn báo chí sau trận đấu là điều bình thường, nhưng không phải trong tình huống như hai cha con Peter và Kasper Schmeichel đã trải qua tại EURO 2024.

Peter, huyền thoại của Manchester United và Đan Mạch, được giao nhiệm vụ thực hiện cuộc phỏng vấn cho Fox Soccer sau trận Đan Mạch gặp Anh, và người được phỏng vấn lại là con trai ông, Kasper, thủ môn bắt chính của đội tuyển quốc gia Đan Mạch.

Khoảnh khắc gây xúc động kết thúc bằng việc Peter ôm lấy con trai mình. "Tôi đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn sau trận, nhưng chưa bao giờ làm điều này", ông nói. Đến lượt mình, Kasper không chỉ ôm lại, mà còn tặng cha chiếc áo đấu anh đã mặc trong trận đấu với đội tuyển Anh.

 Kasper trở thành thủ môn vì ngưỡng mộ sự nghiệp của cha. Ảnh: WHAT A SAVE.

Kasper trở thành thủ môn vì ngưỡng mộ sự nghiệp của cha. Ảnh: WHAT A SAVE.

Peter Schmeichel là "người gác đền" huyền thoại, một trong những nhân tố chính đưa đội tuyển Đan Mạch đến danh hiệu vô địch châu Âu vào năm 1992. Đó cũng là lần duy nhất "những chú lính chì" lên ngôi tại EURO.

Trong giải đấu năm nay, người hâm mộ và các cầu thủ Đan Mạch một lần nữa khao khát giành chiến thắng. "Tôi không nghĩ có ai đến dự giải mà không mơ tới huy chương vàng. Đất nước chúng tôi từng làm được điều đó trước đây. Thế hệ của tôi được truyền cảm hứng từ chiến thắng đó vào năm 1992", Kasper nói khi tham dự giải đấu năm nay.

Hiện tại, đoàn quân HLV Kasper Hjulmand đang có 2 điểm sau hai trận hòa Anh và Slovenia, tạm xếp ở vị trí thứ 2 ở bảng C.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/cuoc-phong-van-xuc-dong-nhat-tai-euro-2024-post1482588.html