Cuộc sống bí ẩn của bộ tộc ăn thịt người tại Indonesia

Một nhà thám hiểm người Mỹ được cho là bị người Asmat ăn thịt từ nhiều năm trước. Điều này khiến nhiều người khiếp sợ về lối sống và truyền thống của bộ tộc này.

 Bộ tộc Asmat sống trên đảo New Guinea thuộc Indonesia có lối sống độc đáo và gắn bó mật thiết với thiên nhiên. Người Asmat không quan tâm nhiều đến nguồn gốc của vũ trụ hay sự tồn tại của một đấng tối cao. Thay vào đó, họ tập trung vào việc làm thế nào để con người có thể tồn tại và hòa hợp với tự nhiên. Đối với họ, mọi thứ từ con người, động vật đến cây cỏ đều có linh hồn.

Bộ tộc Asmat sống trên đảo New Guinea thuộc Indonesia có lối sống độc đáo và gắn bó mật thiết với thiên nhiên. Người Asmat không quan tâm nhiều đến nguồn gốc của vũ trụ hay sự tồn tại của một đấng tối cao. Thay vào đó, họ tập trung vào việc làm thế nào để con người có thể tồn tại và hòa hợp với tự nhiên. Đối với họ, mọi thứ từ con người, động vật đến cây cỏ đều có linh hồn.

 Người Asmat là những thợ săn hái lượm tài ba, sống mà không cần canh tác đất đai. Cuộc sống của họ phụ thuộc nhiều vào môi trường tự nhiên trên đảo, từ việc săn bắt hái lượm đến đánh bắt các loại hải sản ngoài biển. Nhờ vậy, họ rất thông thạo việc đi biển và có thể tự tạo ra thuyền từ những thân cây lớn.

Người Asmat là những thợ săn hái lượm tài ba, sống mà không cần canh tác đất đai. Cuộc sống của họ phụ thuộc nhiều vào môi trường tự nhiên trên đảo, từ việc săn bắt hái lượm đến đánh bắt các loại hải sản ngoài biển. Nhờ vậy, họ rất thông thạo việc đi biển và có thể tự tạo ra thuyền từ những thân cây lớn.

 Vì không có tủ lạnh để bảo quản thực phẩm, người dân Asmat phải ra ngoài kiếm thức ăn mỗi ngày. Theo truyền thống, phụ nữ đảm nhiệm việc đánh bắt cá, trong khi đàn ông trông coi và bảo vệ họ. Mặc dù người Asmat không còn bị đe dọa bởi những cuộc tấn công bất ngờ, họ vẫn giữ nguyên truyền thống phân chia công việc. Đàn ông bảo vệ lãnh thổ, còn phụ nữ chịu trách nhiệm về nguồn lương thực cho gia đình.

Vì không có tủ lạnh để bảo quản thực phẩm, người dân Asmat phải ra ngoài kiếm thức ăn mỗi ngày. Theo truyền thống, phụ nữ đảm nhiệm việc đánh bắt cá, trong khi đàn ông trông coi và bảo vệ họ. Mặc dù người Asmat không còn bị đe dọa bởi những cuộc tấn công bất ngờ, họ vẫn giữ nguyên truyền thống phân chia công việc. Đàn ông bảo vệ lãnh thổ, còn phụ nữ chịu trách nhiệm về nguồn lương thực cho gia đình.

 Người dân nơi đây sống trong những ngôi nhà đủ lớn cho cả gia đình, được xây dựng trên cọc vì đất đai trong khu vực rất nhiều đầm lầy. Một thành viên trong bộ tộc tên Rufinus giải thích rằng "mọi người đều làm việc cùng nhau" để sinh tồn. Việc kết hôn phải tuân theo truyền thống, trong đó có việc dâng một lễ vật nghi thức và giết một con đà điểu đầu mào.

Người dân nơi đây sống trong những ngôi nhà đủ lớn cho cả gia đình, được xây dựng trên cọc vì đất đai trong khu vực rất nhiều đầm lầy. Một thành viên trong bộ tộc tên Rufinus giải thích rằng "mọi người đều làm việc cùng nhau" để sinh tồn. Việc kết hôn phải tuân theo truyền thống, trong đó có việc dâng một lễ vật nghi thức và giết một con đà điểu đầu mào.

 Hiện nay, tổ tiên của họ "đang rất tức giận" vì những ảnh hưởng của lối sống hiện đại đối với văn hóa truyền thống. Dần dần, một số tập tục cổ xưa của họ đã bị mai một qua nhiều năm. Họ duy trì chế độ đa thê, cho phép một người đàn ông kết hôn với nhiều phụ nữ. Khi một người đàn ông qua đời, vợ và con của anh ta sẽ được một người đàn ông khác trong bộ tộc chăm sóc và bảo vệ. Đặc biệt, luật lệ của người Asmat còn cho phép hai người đàn ông kết hôn và sống chung như vợ chồng.

Hiện nay, tổ tiên của họ "đang rất tức giận" vì những ảnh hưởng của lối sống hiện đại đối với văn hóa truyền thống. Dần dần, một số tập tục cổ xưa của họ đã bị mai một qua nhiều năm. Họ duy trì chế độ đa thê, cho phép một người đàn ông kết hôn với nhiều phụ nữ. Khi một người đàn ông qua đời, vợ và con của anh ta sẽ được một người đàn ông khác trong bộ tộc chăm sóc và bảo vệ. Đặc biệt, luật lệ của người Asmat còn cho phép hai người đàn ông kết hôn và sống chung như vợ chồng.

 Từ lâu, bộ tộc Asmat đã nổi tiếng với những phong tục đáng sợ, bao gồm săn đầu người và ăn thịt người. Họ thường sử dụng sọ của kẻ thù làm gối khi ngủ, một biểu tượng của sức mạnh và chiến thắng. Tuy nhiên, người già trong bộ tộc bức xúc với việc đàn ông Asmat không còn thực hiện phong tục săn đầu người nữa. Đúng như tên gọi, phong tục này liên quan đến việc trả thù và lấy đầu kẻ thù làm chiến lợi phẩm. Việc các chàng trai mang đầu người về là dấu hiệu cho thấy họ đã bước vào tuổi trưởng thành, trong khi việc ăn thịt người chỉ là phần phụ và là cách "kiếm ăn" trong buổi tối hôm đó.

Từ lâu, bộ tộc Asmat đã nổi tiếng với những phong tục đáng sợ, bao gồm săn đầu người và ăn thịt người. Họ thường sử dụng sọ của kẻ thù làm gối khi ngủ, một biểu tượng của sức mạnh và chiến thắng. Tuy nhiên, người già trong bộ tộc bức xúc với việc đàn ông Asmat không còn thực hiện phong tục săn đầu người nữa. Đúng như tên gọi, phong tục này liên quan đến việc trả thù và lấy đầu kẻ thù làm chiến lợi phẩm. Việc các chàng trai mang đầu người về là dấu hiệu cho thấy họ đã bước vào tuổi trưởng thành, trong khi việc ăn thịt người chỉ là phần phụ và là cách "kiếm ăn" trong buổi tối hôm đó.

 Bộ tộc Asmat tin rằng cái chết, bệnh tật hay bất kỳ bất hạnh nào đều do kẻ thù gây ra và họ cần phải cân bằng mọi thứ. Khi có sự kiện như vậy xảy ra, việc cần làm là tiếp tục chu kỳ trả thù không hồi kết và chặt đầu kẻ thù. Họ thường giết kẻ thù từ các bộ tộc khác hoặc những người từ làng khác, tin rằng hành động này có thể bảo vệ họ hoặc người thân trong bộ tộc khỏi cái chết. Người Asmat tin rằng không chỉ con người mà cả động vật cũng có linh hồn. Họ cho rằng việc giết hại động vật sẽ dẫn đến hậu quả và người gây ra sẽ phải trả giá.

Bộ tộc Asmat tin rằng cái chết, bệnh tật hay bất kỳ bất hạnh nào đều do kẻ thù gây ra và họ cần phải cân bằng mọi thứ. Khi có sự kiện như vậy xảy ra, việc cần làm là tiếp tục chu kỳ trả thù không hồi kết và chặt đầu kẻ thù. Họ thường giết kẻ thù từ các bộ tộc khác hoặc những người từ làng khác, tin rằng hành động này có thể bảo vệ họ hoặc người thân trong bộ tộc khỏi cái chết. Người Asmat tin rằng không chỉ con người mà cả động vật cũng có linh hồn. Họ cho rằng việc giết hại động vật sẽ dẫn đến hậu quả và người gây ra sẽ phải trả giá.

 Năm 1961, nhà thám hiểm Michael Rockefeller mất tích khi thám hiểm bờ biển New Guinea. Sau khi thuyền trôi dạt, ông quyết định bơi vào bờ nhưng không bao giờ trở lại. Năm 1969, có tin đồn rằng ông bị người Asmat giết và ăn thịt. Mẹ của Rockefeller thuê thám tử điều tra vào năm 1979 và kết quả cho thấy ông đã bị người Asmat ăn thịt sau khi bơi vào bờ.

Năm 1961, nhà thám hiểm Michael Rockefeller mất tích khi thám hiểm bờ biển New Guinea. Sau khi thuyền trôi dạt, ông quyết định bơi vào bờ nhưng không bao giờ trở lại. Năm 1969, có tin đồn rằng ông bị người Asmat giết và ăn thịt. Mẹ của Rockefeller thuê thám tử điều tra vào năm 1979 và kết quả cho thấy ông đã bị người Asmat ăn thịt sau khi bơi vào bờ.

Minh Vũ

Ảnh: IndoGlobal

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/cuoc-song-bi-an-cua-bo-toc-an-thit-nguoi-tai-indonesia-post1497355.html