Cuộc sống bình yên ở 'ngôi làng trong mây' Yên Bái
Làng Nhì là một bản làng người Mông thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Nơi đây, đất và người toát lên vẻ đẹp bình dị, thân thương.

Làng Nhì được bao bọc bởi những đám mây, hiện lên như tiên cảnh. (Ảnh: Hoài Thu).

Những bước chân đến trường của các em nhỏ với con đường mây phủ. (Ảnh: Hoài Thu).

Nơi đây, đất và người toát lên vẻ đẹp bình dị, thân thương. (Ảnh: Hoài Thu).

Cuộc sống bình dị của người Mông ở Làng Nhì. (Ảnh: Hoài Thu).

Cuộc sống khó khăn nhưng các em nhỏ không chùn bước đến trường. (Ảnh: Hoài Thu).

Bản làng yên bình. (Ảnh: Hoài Thu).

Những ngôi nhà hòa mình vào thiên nhiên. (Ảnh: Hoài Thu).

Các loài hoa đua nở cho cảnh sắc thêm lung linh. (Ảnh: Hoài Thu).

Những biển mây bao phủ quanh làng. (Ảnh: Hoài Thu).

Không gian thanh tĩnh với những tiếng chim hót véo von giữa núi rừng. (Ảnh: Hoài Thu).


Bức tranh thiên nhiên tươi đẹp. (Ảnh: Hoài Thu).

Làng Nhì giản dị như mây núi. (Ảnh: Hoài Thu).


Nơi đây được ví như tiên cảnh bởi mênh mông mây phủ và những cảnh sắc tự nhiên tuyệt đẹp. (Ảnh: Hoài Thu).

Nhiều bạn trẻ "săn mây" để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. (Ảnh: Hoài Thu).