Bạn trẻ thích thú trải nghiệm không gian ẩm thực đậm chất Hồi giáo giữa lòng Sài Gòn
Chợ Ramadan trong hẻm 157, đường Dương Bá Trạc (Q. 8, TP. HCM) năm nay thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến bởi sự đa dạng những món ăn, nước uống đậm nét văn hóa Hồi giáo, được bày trí bắt mắt.
Là người tự tay trang trí con hẻm, anh Kasiem Abu (1984) chia sẻ: “Tôi làm nghệ thuật nên rất yêu cái đẹp, dù chỉ có 2 ngày để làm và tận dụng những gì có sẵn nhưng nhìn thấy xóm mình trở nên đẹp hơn, được nhiều bạn trẻ quan tâm tôi rất vui”.
Chợ Ramadan mỗi năm chỉ mở một lần, đây không chỉ là nơi mua bán mà còn là không gian giao lưu văn hóa, giúp cộng đồng Hồi giáo tại TP. HCM kết nối và duy trì truyền thống trong tháng lễ quan trọng nhất của người dân.
Chợ cung cấp các món ăn Halal, phục vụ nhu cầu xả chay, đồng thời giới thiệu ẩm thực và phong tục Hồi giáo đến với người dân thành phố. Chợ hoạt động từ 13h đến khoảng 18h10 – thời điểm xả chay.

Rất đông bạn trẻ trải nghiệm chợ Ramadan vào mỗi buổi chiều.
Ông Sanh (1966) cho biết, năm nay, chợ đông hơn nhờ mạng xã hội lan tỏa. Biết đến chợ Ramadan nhờ mạng xã hội, nhóm bạn của Đức Anh (sinh năm 2005) liền đến trải nghiệm. Đức Anh cho biết: “Nhóm mình biết đến chợ Ramadan nhờ mạng xã hội, thấy thú vị nên rủ nhau đến trải nghiệm. Ở đây có rất nhiều món ăn độc đáo mà trước giờ, mình chưa từng thử qua. Giá cả cũng rất hợp lý, phù hợp với sinh viên như bọn mình. Không khí chợ thì đông vui, nhộn nhịp, vừa khám phá ẩm thực, vừa hiểu thêm về văn hóa”.
Theo chia sẻ của người dân, thời gian lý tưởng để tham quan là 14h30 - 15h30. Cuối tuần, nên đến sớm để tránh chợ kết thúc nhanh, do lượng khách lớn. Năm nay, chợ mở từ 28/2 đến 30/3. Khi đến chợ, do con hẻm khá hẹp, bạn trẻ có thể gửi xe máy ở các điểm gửi xe ngay đầu hẻm, với giá mỗi lượt gửi là 5.000 đồng/chiếc.
Một số hình ảnh tại khu chợ Ramadan:

Bánh bột mì, các món chiên, nước sâm, cà ri Ấn Độ... rất nhiều món ăn trải dài khắp con hẻm để chiều lòng thực khách.


Những bạn trẻ thưởng thức các món nước uống đặc trưng của chợ.

Một bạn trẻ đang mua đồ ăn tại một gian hàng bán các món đậm chất Hồi giáo.




Anh Kasiem là người tự tay trang trí con hẻm.

Anh Kasiem chia sẻ cho các bạn trẻ về lịch sử và những nét đặc trưng của khu chợ này.


Nhóm bạn của Đức Anh cho biết, với 100.000 đồng, khi vào chợ, có thể mua được rất nhiều loại bánh.

Con hẻm khu chợ được trang trí bắt mắt.
