Cuộc sống của liệt sỹ trở về sau 49 năm lưu lạc bây giờ ra sao?
Sau hơn 1 tháng được trở về quê hương, ông Long vẫn đang ở chung nhà với người chị dâu tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Từ khi được trở về quê hương, ông Long vẫn "lúc nhớ, lúc quên", chuyện sinh hoạt hằng ngày đều nương nhờ vào người chị dâu.

Bà Nguyễn Thị Sẻ gạt nước mắt khi nhắc về chuỗi ngày ông Long về quê sinh sống.
Ngày 15/4, ông Nguyễn Thế Long - Liệt sỹ lưu lạc sau 49 năm từ tỉnh Kiên Giang trở về quê hương ở thôn Đai, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đến nay cũng được 1 tháng 5 ngày.
"Chú ấy vẫn trong tình trạng lúc nhớ, lúc quên, không minh mẫn nhưng được về quê tâm trạng có tốt lên nhiều. Chú ấy cũng ở trong nhà suốt, ít ra ngoài đường, nhất là những chỗ đông người, nghĩ mà thương cho chú ấy", bà Nguyễn Thị Sẻ (67 tuổi, chị dâu ông Long) gạt nước mắt khi nhắc về ông Long.

Bằng Tổ quốc ghi công liệt sỹ Nguyễn Thế Long treo trong nhà bà Sẻ.
Theo bà Sẻ, ông Long vẫn chưa có công việc cụ thể, người thân vẫn đang tìm kiếm cho ông công việc nhẹ nhàng nhưng "cũng hơi khó khăn, do trí nhớ của chú ấy không giống như người bình thường", bà Sẻ cho hay.
Thiếu tá Hoàng Văn Chiến, Trưởng công an xã Quảng Hải cho biết: "Hiện nay, ông Long vẫn đang ở chung nhà với người chị dâu (chồng đã mất) và chưa có công việc ổn định. Đối với các thủ tục pháp lý liên quan đến ông Long, hiện nay huyện đang làm, chưa có văn bản cụ thể".

Ông Nguyễn Thế Long trở về quê hương sau 49 năm lưu lạc.
Về việc này, Phòng Nội vụ huyện Quảng Xương cho biết, sau khi nhận được thông tin đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện xuống thăm hỏi, động viên ông Long. Đồng thời, có văn bản ghi nhận sự việc và báo cáo Sở Nội vụ để có hướng dẫn xử lý tiếp theo. Tuy nhiên, hiện nay, hồ sơ của ông Long vẫn đang được cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh.
Được biết, ông Nguyễn Thế Long (SN 1959, ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), nhập ngũ và đi chiến trường Campuchia từ năm 1976. Tháng 2/1980, giấy báo tử gửi về cho gia đình về việc ông Long đã hy sinh.
Thế nhưng, theo lời kể của gia đình nhận nuôi, quãng thời gian được cho là đã hy sinh, ông Long được gia đình bà Huỳnh Thị Hằng (76 tuổi, ngụ ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), nhận làm con nuôi. Đến tháng 4/2025, ông Long chợt nhớ được tên của mình, quê hương và sau đó, sự việc được lan truyền trên mạng xã hội.
Thông qua tin tức, Công an xã Quảng Hải đã kết nối với người thân gia đình ông Long. Ngày 15/4, ông Long được gia đình đón về quê sau 49 năm lưu lạc.