Cuộc sống của tài xế bị cô lập trên đèo Lò Xo: Hứng nước mưa để sinh hoạt

Tối 28-10, phóng viên Báo SGGP đã tiếp cận và trò chuyện qua điện thoại với chị Bùi Nhật Lệ (quê Hưng Yên), người đang bị cô lập trên đèo Lò Xo, để nghe kể về cuộc sống của các tài xế những ngày bị cô lập trên đèo.

 Lực lượng CSGT băng qua vị trí sạt lở để tiếp tế thực phẩm cho tài xế bị mắc kẹt

Lực lượng CSGT băng qua vị trí sạt lở để tiếp tế thực phẩm cho tài xế bị mắc kẹt

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 26-10, khi vợ chồng chị Lệ điều khiển xe tải chở gốm di chuyển trên đèo Lò Xo (hướng từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng), đến khu vực cầu Đăk Môn thì bất ngờ xảy ra sạt lở nặng, khiến xe không thể di chuyển. Ngoài xe của chị, còn khoảng 19 xe khác bị mắc kẹt, nối đuôi nhau trên đèo.

Thời điểm đó, trên xe chỉ còn vài chai nước, không có đồ ăn và mất sóng điện thoại. Tài xế chỉ biết ngồi đợi, dò hỏi nhau thông tin về sạt lở, dự kiến thời gian thông xe. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi đang lo lắng vì thiếu lương thực, lực lượng cứu hộ đã mang mì tôm và nước lên tiếp tế cho gia đình chị và những người cùng cảnh ngộ. Nhận được đồ ăn, vợ chồng chị mừng rơi nước mắt, nói rằng đó là một trong những gói mì ngon nhất từng ăn.

 Cấp phát đồ ăn cho tài xế bị mắc kẹt trên đèo

Cấp phát đồ ăn cho tài xế bị mắc kẹt trên đèo

Sáng hôm sau, khi xe lùi lại được một đoạn về phía Quảng Ngãi, vợ chồng chị mới bắt được sóng điện thoại để gọi về báo tin an toàn cho gia đình. Trong ngày 27-10, đội cứu hộ đã hai lần tiếp tế cơm, nước uống, đồ ăn. Đến ngày 28-10, lượng thực phẩm được đưa lên đều đặn hơn nên các tài xế đã không lo thiếu lương thực.

 Một phần thực phẩm được đoàn cứu hộ tiếp tế cho chị Lệ sử dụng lúc bị mắc kẹt

Một phần thực phẩm được đoàn cứu hộ tiếp tế cho chị Lệ sử dụng lúc bị mắc kẹt

Ba ngày mắc kẹt trên đèo, trời mưa lớn, mọi sinh hoạt đều diễn ra trên xe. Các tài xế hỗ trợ, chia sẻ nhau từng dây sạc điện thoại, từng chai nước. Vợ chồng chị cùng nhiều người khác hứng nước mưa để sử dụng. Ban đêm, gia đình chị ngủ trong cabin, khi hé cửa cho thoáng khí thì gió, mưa tạt vào, lạnh rét.

 Mì tôm được đội cứu hộ tiếp tế, được chị Lệ gọi là một trong các gói mì tôm ngon nhất từng ăn

Mì tôm được đội cứu hộ tiếp tế, được chị Lệ gọi là một trong các gói mì tôm ngon nhất từng ăn

“Những lúc hoạn nạn mới thấy tình người thật ấm áp. Bên trong khu vực bị cô lập, chúng tôi giúp nhau, san sẻ đồ dùng từng chút một để cùng nhau sống qua ngày; bên ngoài, lực lượng cứu hộ không ngừng tiếp tế. Điều đó khiến chúng tôi thêm ấm lòng, có thêm động lực vượt qua khó khăn và chỉ mong đèo sớm được thông để trở về với gia đình”, chị Lệ xúc động nói.

 Chị Lệ ghi lại hình ảnh đoàn xe bị mắc kẹt

Chị Lệ ghi lại hình ảnh đoàn xe bị mắc kẹt

Như đã phản ánh, từ ngày 26-10, sạt lở xảy ra trên đèo Lò Xo khu vực TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi, gây chia cắt giao thông, làm khoảng 35 xe với 50 người bị kẹt lại nhiều ngày trên đèo.

HỮU PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cuoc-song-cua-tai-xe-bi-co-lap-tren-deo-lo-xo-hung-nuoc-mua-de-sinh-hoat-post820467.html