Cuộc sống đảo lộn vì tiếng ồn, mùi sơn từ xưởng đóng tàu

Xưởng đóng tàu gỗ Khắc Hùng nằm dưới chân cầu Tư Hiền, xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) đã hoạt động trong thời gian dài gây ô nhiễm môi trường, đe dọa đến an toàn chân cầu. Thế nhưng chính quyền xã, huyện lại đang 'mơ hồ' về hồ sơ thủ tục.

Lâu nay, người dân tại xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) hằng ngày vẫn nghe tiếng đục, đẽo, âm thanh râm rang phát ra từ máy cưa gỗ tại xưởng đóng tàu, thuyền Khắc Hùng nằm ngay dưới chân cây cầu Tư Hiền dài nhất tỉnh Thừa Thiên Huế nối liền hai xã Lộc Bình và Vinh Hiền.

Xưởng đóng tàu Khắc Hùng nghi trái phép nằm dưới chân cầu tư Hiền, xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc).

Xưởng đóng tàu Khắc Hùng nghi trái phép nằm dưới chân cầu tư Hiền, xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc).

Người dân ở đây cho biết, xưởng đóng tàu này đã hoạt động nhiều năm nay, nhiều công nhân cùng máy móc hoạt động từ sáng sớm cho đến chiều muộn. Chủ cơ sở này là ông Nguyễn Khắc Hùng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Khắc Hùng có địa chỉ tại thôn Vinh Sơn, xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc).

Theo phản ánh, vì xưởng đóng lắp tàu này nằm ngay dưới chân cầu nên mỗi lần máy cưa gỗ hoạt động thì mùn gỗ cưa cộng với mùi sơn theo gió bay đi khắp nơi khiến nhà nào cũng phải đóng kín cửa.

“Mục sở thị” xưởng đóng tàu này, đang có 4 chiếc tàu án ngữ tại khu vực chân cầu Tư Hiền. Trong đó có 2 chiếc đang sửa chữa, bảo dưỡng và 2 chiếc đang trong giai đoạn đóng mới. Mọi hoạt động đóng tàu tại đây vẫn được diễn ra một cách bình thường.

Công nhân cùng máy móc vẫn đang hoạt động ngày đêm, gây ra nhiều hệ lụy, đe dọa an toàn chân cầu Tư Hiền.

Công nhân cùng máy móc vẫn đang hoạt động ngày đêm, gây ra nhiều hệ lụy, đe dọa an toàn chân cầu Tư Hiền.

Tại thời điểm ghi nhận, nhiều công nhân ở đây vẫn đang miệt mài xẻ những phách gỗ dài để đóng lên tàu, cùng với đó là mùn gỗ cưa bay tung tóe khắp nơi gây ồn ào cả một khu vực.

“Cơ sở hoạt động ngay dưới chân cầu mà không hiểu sao vẫn được cho làm. Khi nào họ làm sơn là gió thổi bay vào nhà phải đóng kín cửa, không đóng cửa là không thể ngửi nổi”, một người dân sống cạnh đây nói.

Dù đã hoạt động lâu nay, những cơ quan chức năng vẫn đang "mơ hồ" về hồ sơ thủ tục pháp lý của xưởng đóng tàu Khắc Hùng.

Dù đã hoạt động lâu nay, những cơ quan chức năng vẫn đang "mơ hồ" về hồ sơ thủ tục pháp lý của xưởng đóng tàu Khắc Hùng.

Trước vấn đề này, trao đổi với Gia đình Việt Nam, ông Nguyễn Tam – Chủ tịch xã Vinh Hiền cho biết, để rõ hơn về vấn đề thủ tục pháp lý của xưởng đóng tàu này nên liên hệ với cơ sở đóng tàu, đất ở đó là do huyện cho thuê.

Để làm rõ hơn vấn đề hồ sơ pháp lý của xưởng đóng tàu Khắc Hùng, PV đã tiếp tục liên hệ với Phòng kinh tế Hạ tầng và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, tuy nhiên những đơn vị này đều không nắm rõ và cho biết cái này cần liên hệ với chính quyền địa phương.

Trong khi đó, ông Phan Công Mẫn – Phó chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết, cần làm việc với xã và phải xác định đất đó là của ai quản lý, còn vấn đề ai cho thuê đất không quan trọng.

“Vấn đề này tôi sẽ chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường về kiểm tra và xác minh, chứ không thể đá qua đá về, nhưng để xảy ra tình trạng này trên địa bàn là hoàn toàn trách nhiệm của chính quyền địa phương”, ông Mẫn nhấn mạnh.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/cuoc-song-dao-lon-vi-tieng-on-mui-son-tu-xuong-dong-tau-d168545.html