Cuộc sống đói nghèo trong những gia đình 'siêu đẻ', đông con nhất Việt Nam

Đói nghèo, thiếu ăn triền miên, con cái không được ăn học đến nơi đến chốn là những hệ lụy của việc sinh đẻ 'vỡ kế hoạch'. Với quan niệm 'trời sinh voi trời sinh cỏ' hay mong muốn đẻ được con trai, nhiều gia đình càng ngày càng lún sâu trong túng quẫn, nghèo vẫn hoàn nghèo vì đông con thiếu của.

Ông Trương Văn Ve (sinh năm 1966), trú tại thôn Tả Bốc, xã Lương Thông, huyện Thông Nông (tỉnh Cao Bằng) được coi là người đàn ông nhiều con nhất Việt Nam với 21 đứa con và 2 bà vợ (Ảnh CAND)

Ông Trương Văn Ve (sinh năm 1966), trú tại thôn Tả Bốc, xã Lương Thông, huyện Thông Nông (tỉnh Cao Bằng) được coi là người đàn ông nhiều con nhất Việt Nam với 21 đứa con và 2 bà vợ (Ảnh CAND)

Người đàn ông này nổi tiếng ở Tả Bốc vì nối tiếp truyền thống đẻ nhiều của gia đình. Ông nội của ông Ve sinh được 12 con, bố ông có 8 người con nhưng đến đời ông con số ấy đã là 21 đứa. (Ảnh cưới “long lanh” của ông Ve và vợ cả)

Người đàn ông này nổi tiếng ở Tả Bốc vì nối tiếp truyền thống đẻ nhiều của gia đình. Ông nội của ông Ve sinh được 12 con, bố ông có 8 người con nhưng đến đời ông con số ấy đã là 21 đứa. (Ảnh cưới “long lanh” của ông Ve và vợ cả)

Ông Ve lấy vợ cả năm 1984 nhưng không đẻ được con trai nên đã lấy thêm vợ lẽ vào năm 1993. Khi vợ 2 sinh con đầu là con trai, ông Ve đã mổ lợn ăn mừng (Ảnh GĐ&XH)

Ông Ve lấy vợ cả năm 1984 nhưng không đẻ được con trai nên đã lấy thêm vợ lẽ vào năm 1993. Khi vợ 2 sinh con đầu là con trai, ông Ve đã mổ lợn ăn mừng (Ảnh GĐ&XH)

Sau đó, vợ cả cũng sinh được con trai, trong nhà không lúc nào không có người mang bầu sinh đẻ, khi bà cả đẻ thì bà 2 mang bầu, cứ thể số thành viên trong gia đình ông Ve tăng chóng mặt

Sau đó, vợ cả cũng sinh được con trai, trong nhà không lúc nào không có người mang bầu sinh đẻ, khi bà cả đẻ thì bà 2 mang bầu, cứ thể số thành viên trong gia đình ông Ve tăng chóng mặt

Đông con khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, chỉ duy nhất 2 trong số 21 đứa con của ông Ve nói được tiếng Kinh. Tất cả đều sống trong vòng vây đói nghèo không biết lúc nào thoát ra được

Đông con khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, chỉ duy nhất 2 trong số 21 đứa con của ông Ve nói được tiếng Kinh. Tất cả đều sống trong vòng vây đói nghèo không biết lúc nào thoát ra được

Gia đình ông Ve sống trong căn nhà tạm bợ được ông gây dựng hơn 20 năm nay, thức ăn chính của cả nhà là mèn mén, rau rừng, mỗi bữa phải sắp 4 mâm mới đủ

Gia đình ông Ve sống trong căn nhà tạm bợ được ông gây dựng hơn 20 năm nay, thức ăn chính của cả nhà là mèn mén, rau rừng, mỗi bữa phải sắp 4 mâm mới đủ

Căn nhà lụp xụp tạm bợ nhưng chưa bao giờ đủ 21 người con vì đứa này lấy chồng, đứa kia lại ra đời. Con trai lớn Trương Văn Vàng (sinh năm 1997) cũng cưới vợ, sinh 3 người con đang sống chung với bố mẹ vì không có đất làm nhà

Căn nhà lụp xụp tạm bợ nhưng chưa bao giờ đủ 21 người con vì đứa này lấy chồng, đứa kia lại ra đời. Con trai lớn Trương Văn Vàng (sinh năm 1997) cũng cưới vợ, sinh 3 người con đang sống chung với bố mẹ vì không có đất làm nhà

Vàng nấu mèn mén cho các em ăn và mang lên nương cho vợ con. Mỗi sáng ông Ve phải "họp giao ban" phân công công việc cho các bà vợ và các con, tránh cãi nhau tị nạnh

Vàng nấu mèn mén cho các em ăn và mang lên nương cho vợ con. Mỗi sáng ông Ve phải "họp giao ban" phân công công việc cho các bà vợ và các con, tránh cãi nhau tị nạnh

Căn nhà của ông Ve giống như một nhà trẻ mẫu giáo vì hơn chục đứa trẻ léo nhéo, chơi đùa nghịch ngợm (Ảnh Dân Việt)

Căn nhà của ông Ve giống như một nhà trẻ mẫu giáo vì hơn chục đứa trẻ léo nhéo, chơi đùa nghịch ngợm (Ảnh Dân Việt)

Danh sách con của ông kéo dài hết gần 1 trang giấy. Ông Ve từng quan niệm "trời sinh voi trời sinh cỏ" nhưng đến giờ ông mới thấm cuộc sống đói khổ, nghèo cực luẩn quẩn

Danh sách con của ông kéo dài hết gần 1 trang giấy. Ông Ve từng quan niệm "trời sinh voi trời sinh cỏ" nhưng đến giờ ông mới thấm cuộc sống đói khổ, nghèo cực luẩn quẩn

Căn nhà trơ trọi của người đàn ông 50 tuổi với 2 bà vợ và đàn con

Căn nhà trơ trọi của người đàn ông 50 tuổi với 2 bà vợ và đàn con

Bà Đặng Thị Hải (51 tuổi, ở xóm Cổ Bản, Hà Đông, Hà Nội) nổi tiếng nhiều năm nay vì có đến 14 người con. Bà được nhiều gọi là "người mẹ đông con nhất Hà Nội", với cuộc sống không nghề ổn định, túng thiếu đói nghèo. (Ảnh Dân Việt)

Bà Đặng Thị Hải (51 tuổi, ở xóm Cổ Bản, Hà Đông, Hà Nội) nổi tiếng nhiều năm nay vì có đến 14 người con. Bà được nhiều gọi là "người mẹ đông con nhất Hà Nội", với cuộc sống không nghề ổn định, túng thiếu đói nghèo. (Ảnh Dân Việt)

Bà Hải kết hôn với chồng năm 1998, sau đó những đứa bé liên tục ra đời, bất chấp cuộc sống nghèo đói. Năm 2016, chồng bà Hải qua đời vì bạo bệnh, gánh nặng gia đình dồn cả lên vai người phụ nữ khắc khổ (Ảnh GĐ&XH)

Bà Hải kết hôn với chồng năm 1998, sau đó những đứa bé liên tục ra đời, bất chấp cuộc sống nghèo đói. Năm 2016, chồng bà Hải qua đời vì bạo bệnh, gánh nặng gia đình dồn cả lên vai người phụ nữ khắc khổ (Ảnh GĐ&XH)

Sinh được 14 người con nhưng 2 người đã mất vì bệnh hiểm nghèo, hơn chục con người chui rúc trong căn nhà cấp 4 rộng 30m2 lụp xụp trong xóm

Sinh được 14 người con nhưng 2 người đã mất vì bệnh hiểm nghèo, hơn chục con người chui rúc trong căn nhà cấp 4 rộng 30m2 lụp xụp trong xóm

Không có nghề nghiệp, một tay bà Hải nuôi sống những đứa con bằng công việc mò cua, bắt ốc

Không có nghề nghiệp, một tay bà Hải nuôi sống những đứa con bằng công việc mò cua, bắt ốc

Cuộc đời hơn 30 năm sinh đẻ của người phụ nữ chưa có phút giây nào được thảnh thơi vì cái đói nghèo, áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai

Cuộc đời hơn 30 năm sinh đẻ của người phụ nữ chưa có phút giây nào được thảnh thơi vì cái đói nghèo, áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai

Dù nghèo đói nhưng bà Hải làm mọi thứ để tất cả các con được đến trường. (Ảnh Lao Động)

Dù nghèo đói nhưng bà Hải làm mọi thứ để tất cả các con được đến trường. (Ảnh Lao Động)

Dù còn nhỏ nhưng các con của bà Hải rất ngoan ngoãn, thương mẹ. Ngoài những giờ học trên lớp, chúng phụ mẹ làm việc nhà, trông em, đứa lớn hơn thì theo mẹ ra đồng mò cua, bắt ốc

Dù còn nhỏ nhưng các con của bà Hải rất ngoan ngoãn, thương mẹ. Ngoài những giờ học trên lớp, chúng phụ mẹ làm việc nhà, trông em, đứa lớn hơn thì theo mẹ ra đồng mò cua, bắt ốc

Bé Sáng, con gái thứ của bà Hải dậy sớm học bài và nấu nước, chăm em. Mẹ bận công việc đồng áng cả ngày nên những việc này được giao cho em. (Ảnh Dân Trí)

Bé Sáng, con gái thứ của bà Hải dậy sớm học bài và nấu nước, chăm em. Mẹ bận công việc đồng áng cả ngày nên những việc này được giao cho em. (Ảnh Dân Trí)

Những đứa con của bà Hải đứa nào cũng gầy gò, nhỏ thó vì cuộc sống túng thiếu khồng đầy đủ

Những đứa con của bà Hải đứa nào cũng gầy gò, nhỏ thó vì cuộc sống túng thiếu khồng đầy đủ

Người mẹ này từng thổ lộ, bà sợ không khí những ngày giáp Tết vì thiếu vắng bóng dáng người chồng và ám ảnh sự ra đi của đứa con út cũng đúng vào dịp giáp Tết 2014. (Ảnh Dân Việt)

Người mẹ này từng thổ lộ, bà sợ không khí những ngày giáp Tết vì thiếu vắng bóng dáng người chồng và ám ảnh sự ra đi của đứa con út cũng đúng vào dịp giáp Tết 2014. (Ảnh Dân Việt)

Tết sum vầy trong căn nhà lụp xụp 30m2 của mẹ con bà Hải, những cô con gái lớn lấy chồng mang biếu mẹ và các em ít thịt để ăn Tết, (Ảnh chụp Tết 2018)

Tết sum vầy trong căn nhà lụp xụp 30m2 của mẹ con bà Hải, những cô con gái lớn lấy chồng mang biếu mẹ và các em ít thịt để ăn Tết, (Ảnh chụp Tết 2018)

Hai năm trở lại đây, cuộc sống của bà Hải và đàn con đã bớt khó khăn hơn nhưng vẫn còn eo hẹp

Hai năm trở lại đây, cuộc sống của bà Hải và đàn con đã bớt khó khăn hơn nhưng vẫn còn eo hẹp

Các con của bà Hải quây quần bên nồi bánh chưng Tết năm 2018

Các con của bà Hải quây quần bên nồi bánh chưng Tết năm 2018

Căn lều cách nhà 200m, nơi bà Hải tăng gia sản xuất với sự giúp vốn từ người cháu. (Ảnh Dân Trí)

Căn lều cách nhà 200m, nơi bà Hải tăng gia sản xuất với sự giúp vốn từ người cháu. (Ảnh Dân Trí)

Mong ước cả cuộc đời của bà Hải là mình được khỏe mạnh, đi làm lấy tiền nuôi các con trưởng thành

Mong ước cả cuộc đời của bà Hải là mình được khỏe mạnh, đi làm lấy tiền nuôi các con trưởng thành

Anh Đỗ Ngọc Nam (Sinh năm 1972) và chị Huỳnh Thị Lạc (Sinh năm 1974, trú thôn Ba Hương, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) là cặp vợ chồng nổi tiếng ở Quảng Nam vì có 15 đứa con

Anh Đỗ Ngọc Nam (Sinh năm 1972) và chị Huỳnh Thị Lạc (Sinh năm 1974, trú thôn Ba Hương, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) là cặp vợ chồng nổi tiếng ở Quảng Nam vì có 15 đứa con

Anh Nam là chồng thứ 2 của chị Lạc, họ có với nhau 14 đứa con. Cặp đôi lấy nhau năm 1990 sinh bé gái đầu, 3 năm sau đẻ tiếp và sau đó cứ trung bình mỗi năm một đứa, trong đó bé gái bé nhất sinh năm 2013

Anh Nam là chồng thứ 2 của chị Lạc, họ có với nhau 14 đứa con. Cặp đôi lấy nhau năm 1990 sinh bé gái đầu, 3 năm sau đẻ tiếp và sau đó cứ trung bình mỗi năm một đứa, trong đó bé gái bé nhất sinh năm 2013

Gia đình đông con này phải cần đến 2 cuốn sổ hộ khẩu mới ghi đủ tên con, thậm chí bố còn không nhớ hết năm sinh các con vì... quá đông

Gia đình đông con này phải cần đến 2 cuốn sổ hộ khẩu mới ghi đủ tên con, thậm chí bố còn không nhớ hết năm sinh các con vì... quá đông

Vì đông con nên hầu hết các con của cặp vợ chồng đều không được ăn học đến nơi đến chốn, đứa học cao nhất cũng chỉ đến lớp 9 là nghỉ, đa phần học hết lớp 5 rồi ở nhà phụ giúp bố mẹ

Vì đông con nên hầu hết các con của cặp vợ chồng đều không được ăn học đến nơi đến chốn, đứa học cao nhất cũng chỉ đến lớp 9 là nghỉ, đa phần học hết lớp 5 rồi ở nhà phụ giúp bố mẹ

Căn nhà trơ trọi không có đồ vật gì đáng giá của gia đình anh Nam - chị Lạc, ăn còn không đủ ăn huống chi nói đến tiền sắm sửa

Căn nhà trơ trọi không có đồ vật gì đáng giá của gia đình anh Nam - chị Lạc, ăn còn không đủ ăn huống chi nói đến tiền sắm sửa

Chị Lạc đang nạo sắn chuẩn bị bữa cơm chiều cho các con, dù đông con đói khổ và có nhiều gia đình hiếm muộn đến xin nhưng chị Lạc không đồng ý cho con

Chị Lạc đang nạo sắn chuẩn bị bữa cơm chiều cho các con, dù đông con đói khổ và có nhiều gia đình hiếm muộn đến xin nhưng chị Lạc không đồng ý cho con

Cán bộ xã từng nhiều lần đến vận động chị Lạc đi triệt sản nhưng cặp đôi trốn vào rừng lánh nạn, khiến họ "bó tay" không thể can thiệp

Cán bộ xã từng nhiều lần đến vận động chị Lạc đi triệt sản nhưng cặp đôi trốn vào rừng lánh nạn, khiến họ "bó tay" không thể can thiệp

Cả gia đình chỉ trông chờ vào 2 sào lúa, mỗi năm làm được 4 tạ thóc, chỉ đủ ăn trong 1 tháng, 11 tháng còn lại trông vào tiền làm thuê, làm mướn của vợ chồng anh Nam.

Cả gia đình chỉ trông chờ vào 2 sào lúa, mỗi năm làm được 4 tạ thóc, chỉ đủ ăn trong 1 tháng, 11 tháng còn lại trông vào tiền làm thuê, làm mướn của vợ chồng anh Nam.

Hà Triệu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/cuoc-song-doi-ngheo-trong-nhung-gia-dinh-sieu-de-dong-con-nhat-viet-nam/824462.antd