Cuộc sống hạnh phúc của người mẹ 'chim cánh cụt'

Dù bị cụt cả đôi tay sau tai nạn giao thông khi đang mang thai, chị Vân vẫn vượt lên số phận, sinh hai con nhỏ khỏe mạnh, cùng chồng tạo dựng nên một gia đình hạnh phúc.

Thai phụ trẻ mất đôi tay

Chiều muộn một ngày đầu tháng 12, trong căn nhà hai tầng mới xây ở thôn Hải Sơn, xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), tiếng ru con ầu ơ khiến không khí gia đình chị Hoàng Thị Vân (SN 1994) và anh Từ Văn Seo (SN 1983) thật đầm ấm, hạnh phúc.

Xây xong căn nhà hai tầng khang trang, chị Vân lại sinh được bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh khiến cả gia đình ngập tràn hạnh phúc.

Xây xong căn nhà hai tầng khang trang, chị Vân lại sinh được bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh khiến cả gia đình ngập tràn hạnh phúc.

Chị Vân khéo léo dùng phần cánh tay ngắn ngủn còn lại mở cổng, lấy nước ra mời khách. 7 năm sau vụ tai nạn, chị đã quen làm việc, chăm con, sinh hoạt... bằng đoạn cánh tay còn lại này. "Nhiều việc tôi phải dùng đôi chân, phần lực đỡ, đẩy của cơ thể thay cho đôi tay. Rèn mãi rồi cũng quen", chị Vân chia sẻ.

Nhìn thần thái vui vẻ, nhanh nhẹn ấy, ít ai ngờ 7 năm trước, chị Vân đã phải nhọc nhằn, khổ sở "vượt cửa tử" thế nào.

"Hôm ấy là chiều một ngày cuối năm 2016, khi tôi đi xe máy từ ngõ ra đường ở thôn Hà Chanh thì bất ngờ bị chiếc ô tô tải tông vào. Tôi chỉ hét lên được một tiếng thì ngất lịm. Khi tỉnh dậy, trong cơn đau quặn thắt, tôi mở mắt ra thì đôi bàn tay đã bị cắt bỏ, đầu bị lột mất một mảng da", chị Vân nhớ lại.

Nghe vợ kể, anh Seo chen vào: "Hôm ấy, tôi đang đi phụ xây ở trong xóm thì nghe tin vợ bị tai nạn nặng lắm. Tôi không dám tự chạy xe, nên nhờ bạn chở đi. Đến nơi tôi thắt hết ruột gan, lo vợ con không giữ được tính mạng. Thế mà điều kỳ diệu đã xảy ra, sau khi làm phẫu thuật, bác sĩ thông báo thai nhi vẫn bình an. Cả nhà tôi ôm nhau khóc".

Với người bình thường mang thai đã là một hành trình khó nhọc, thì với chị Vân mang thai trong hoàn cảnh bị thương nặng, điều trị liên tục trong bệnh viện thì khó khăn, đau đớn như tăng lên gấp bội. Có lúc chị đã nghĩ quẩn, nhưng tiếng thai nhi đang lớn dần, quẫy đạp trong bụng đã kéo chị vượt qua nỗi đau thể xác.

Sau khi con chào đời, anh chị đặt tên con là Từ An Nhiên, với mong muốn sau này con lớn lên được mạnh khỏe, bình an. Mọi việc chăm sóc con thơ đều anh Seo và mẹ chị Vân giúp. Ban đêm, con quấy khóc, anh Seo thức trắng để dỗ. Thương chồng, chị Vân đã nỗ lực tập luyện đôi chân để làm các việc vặt trong nhà.

"Sinh bé Nhiên khi đôi tay không còn, tôi cố gắng luyện tập sử dụng các vật dụng bằng đôi chân chăm con, để mình không trở thành gánh nặng cho chồng", chị Vân bồi hồi.

Nỗ lực xây hạnh phúc

Gia đình anh Seo vốn nghèo khó, khi lấy nhau hai vợ chồng chỉ có căn nhà cũ kỹ, lẻ loi giữa cánh đồng. Trước khi bị tai nạn, anh Seo đi làm thuê với thu nhập ít ỏi, chị Vân lo việc đồng áng, ruộng vườn, chăn nuôi tại gia.

Dù mất đôi tay nhưng chị Vân vẫn dùng đôi bàn chân để thái rau, nuôi lợn, gà.

Dù mất đôi tay nhưng chị Vân vẫn dùng đôi bàn chân để thái rau, nuôi lợn, gà.

Khi chị Vân mang thai, muốn gây dựng kinh tế ổn định để nuôi con, hai vợ chồng cũng đã vay một khoản tiền không nhỏ của ngân hàng với mục đích phát triển kinh tế. Nhưng rồi vụ tai nạn xảy ra khiến mọi thứ trong nhà đều "đội nón ra đi". Ngoài ra, anh Seo còn phải vay thêm 200 triệu đồng lo điều trị cho vợ.

"Người gây tai nạn cùng ở trong thôn Hà Chanh, sau này bị tòa xử 15 tháng tù giam, bồi thường thiệt hại cho tôi 334 triệu đồng. Cùng với đó, anh ấy cũng phải chu cấp nuôi dưỡng tôi đến hết đời với mức 3 triệu đồng/tháng và 1,2 triệu đồng/tháng cho người chăm tôi.

Tòa tuyên là như vậy, nhưng gia cảnh tài xế cũng khó khăn, nên anh ấy chỉ lo được tiền viện phí các lần phẫu thuật khoảng hơn 200 triệu đồng. Còn tiền trợ cấp như tòa tuyên thì từ đó đến nay, anh ấy chưa đưa thêm khoản nào", chị Vân kể.

Ngồi bên cạnh, anh Seo vừa âu yếm nhìn vợ rồi cảm thán: "Vợ tôi nghị lực lắm! Bị mất 90% sức khỏe sau vụ tai nạn, mất luôn cả đôi tay mà chăm con, lo việc nhà, chăn lợn, nuôi gà… không thua gì người khỏe mạnh".

Được biết, hàng ngày chị Vân vẫn dùng đôi bàn chân để thái rau, nuôi lợn, gà, xới đất làm vườn... Mảnh vườn rộng gần một hécta của gia đình bị bỏ hoang suốt thời gian chị điều trị, giờ hồi sinh dần thành vườn cây ăn quả và bắt đầu cho thu nhập.

Gia đình chị Vân, anh Seo sống đầm ấmtrong căn nhà khá đầy đủ tiện nghi.

Gia đình chị Vân, anh Seo sống đầm ấmtrong căn nhà khá đầy đủ tiện nghi.

Mừng nữa là đàn lợn, đàn gà do chị chăn nuôi cũng lớn rất nhanh, thu nhập của gia đình ngày càng khấm khá hơn…

Cách đây vài năm, thấy khu vườn của gia đình tốt tươi, có người đã đến hỏi mua với giá hơn một tỷ đồng. Qua tính toán, số tiền ấy có thể dùng để xây nhà và dành một phần gửi tiết kiệm để vợ chăm lo việc nhà, vậy là anh Seo đồng ý. Cũng đúng lúc ấy, bố mẹ vợ lại cho mảnh đất hơn 100m2 nên anh Seo liền xây dựng căn nhà hai tầng và gửi tiết kiệm được vài trăm triệu…

Niềm hạnh phúc của anh Seo chưa dừng lại khi chị Vân mang thai và sinh cho anh một con trai kháu khỉnh, bụ bẫm.

"Số phận may mắn cho cháu lớn thoát nạn, nên tôi đặt tên là Từ An Nhiên. Cháu nhỏ được sinh ra sau khi chúng tôi có được căn nhà khang trang, nên đặt là Từ Vĩnh An, với mong muốn cả gia đình mãi mãi bình yên, hạnh phúc", chị Vân khoe.

Trước khi chia tay chúng tôi, anh Seo vẫn có chút buồn. Anh cho biết, thửa đất bố mẹ vợ anh cho hiện chưa tách được do việc cập nhật lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì diện tích trước kia cấp không chính xác, nên phải cấp lại rồi mới tách ra được.

"Dù gia đình đã làm đủ các thủ tục, nhưng đến nay chưa được cấp lại. Chúng tôi muốn thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn mở rộng sản xuất nhưng vẫn phải chờ, nên trước mắt cũng rất khó khăn", anh Seo nói.

Ông Hà Văn Phương, công chức văn hóa – xã hội của UBND xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả cho biết, hiện nay, chị Vân thuộc diện bảo trợ xã hội của địa phương và nhận được 2,25 triệu đồng/tháng. Cùng với số tiền gửi tiết kiệm thì cuộc sống của gia đình cũng tạm đủ ăn.

"Tuy nhiên, anh Seo đang làm nghề khai thác thủy sản tự nhiên với chiếc thuyền nhỏ, thu nhập khá bấp bênh. Do vậy, nếu có được khoản vay vốn ngân hàng từ thế chấp nhà, đất thì sẽ có điều kiện vươn lên hơn trong cuộc sống", ông Phương cho biết.

Phạm Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cuoc-song-hanh-phuc-cua-nguoi-me-chim-canh-cut-192231215093722717.htm