Cuộc sống người dân Mường Pồn ra sao sau một tuần chống chọi lũ quét?

Bất chấp trời mưa, các lực lượng quân đội, công an, dân quân vẫn nỗ lực tìm kiếm người mất tích do lũ cuốn, tích cực vận chuyển lương thực, dựng nhà để người dân vùng lũ không bị thiếu đói...

Cơm ăn chung làng, ngủ nhờ trường học

Ngày 31/7, theo ghi nhận PV Báo Giao thông, con đường từ QL12 vào tới Bản Lĩnh, xã Mường Pồn vẫn nhầy nhụa những lớp bùn non đọng lại sau cơn lũ dữ ngày 25/7.

Nước rút, cả xã nghèo Mường Pồn thêm tan hoang, không ít ngôi nhà bị nước lũ cuốn sập, hủy hoại tài sản.

Ông Lò Văn Sơn (49 tuổi, trú Bản Lĩnh, xã Mường Pồn) cố gắng nhặt nhạnh từng viên gạch nơi bờ tường sụp đổ để tái sử dụng, lượm từng khúc gỗ sau khi dỡ ngôi nhà để sau này về nơi ở mới.

Dáng ông Sơn gầy rộc vì những lo toan ổn định cuộc sống thường ngày, chỉ mong nhà sớm được dựng lại, có chỗ nương náu chui ra chui vào.

Cuộc sống người dân sau một tuần xảy ra lũ quét tại xã Mường Pồn (tỉnh Điện Biên)

Ông Lò Văn Sơn nói trong nước mắt: "Lũ về nhanh quá, cả 5 người trong nhà chỉ kịp lao ra ngoài thoát thân. Các vật dụng điện tử bị hư hỏng hết. Ngay cả sách vở của hai đứa cháu nội cũng bị cuốn trôi, rách nát, giờ vẫn chưa có sách mới để học.

Sau những ngày lũ quét kinh hoàng, hàng ngày chúng tôi ăn cơm chung với các hộ dân trong bản. Còn tối về ngủ tại Trường mầm non Trung tâm số 2, xã Mường Pồn.

Cũng may những ngày qua được các chú công an, bộ đội và dân quân đến hỗ trợ, đùm bọc nên chúng tôi không phải thuê người dỡ nhà để dựng về nơi ở mới sau này".

Các lực lượng Quân đội, Công an, dân quân tích cực vận chuyển lương thực, dựng nhà để người dân vùng lũ không bị thiếu lương thực ở trú Bản Lĩnh, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Các lực lượng Quân đội, Công an, dân quân tích cực vận chuyển lương thực, dựng nhà để người dân vùng lũ không bị thiếu lương thực ở trú Bản Lĩnh, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Cách đó không xa, hộ gia đình anh Lò Văn Yêu (SN 1991) và chị Lường Thị Thi (SN 1994) cũng đã bị ngập đất đá tràn vào làm đổ nhà. Mất hết đồ đạc, tài sản, gia đình anh chị được hỗ trợ cả thức ăn, nước uống...

Anh Lò Văn Yêu, trú Bản Lĩnh, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên ngậm ngùi: "Ăn uống sinh hoạt thì anh em họ hàng nấu cho, quần áo thì mặc tạm, ruộng bị lũ cuốn đi hết rồi, sắp tới chưa biết ra sao?"

Anh Lường Văn Bình - Bí thư Chi bộ Bản Lĩnh, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên chia sẻ: "Lũ quét đi qua chính quyền xã cũng như các mạnh thường quân và Ban chỉ huy PCTT-TKCN các cấp đã hỗ trợ bà con về nhu yếu phẩm tương đối đầy đủ.

Các lực lượng chức năng giúp đỡ bà con vận chuyển đồ đạc giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống tạm thời.

Trong những ngày qua mới di chuyển được 4 hộ dân, còn về lâu dài chúng tôi cũng kiến nghị đối với các hộ nhà cửa đã bị trôi sập hoàn toàn cần sớm bố trí quỹ đất để nhân dân sớm xây dựng nhà cửa để ổn định cuộc sống về lâu dài".

Gần 2.000 người tham gia khắc phục hậu quả

Lực lượng chức năng đang khẩn trương giúp người dân di dời khỏi vùng lũ, quy hoạch khu vực sân bóng của Bản Lĩnh có diện tích hơn 4.000m2 để làm điểm tái định cư cho 20/23 hộ dân của bản do nhà cửa đã bị đất đá vùi lấp và các hộ có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Ngay sau khi xảy ra lũ quét, các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã khẩn trương tìm kiếm người mất tích và di dời các hộ dân vùng bị lũ quét tới nơi an toàn.

Tại hiện trường lũ quét, có khoảng 2.000 người tham gia khắc phục hậu quả (trong đó, hơn 800 cán bộ lực lượng vũ trang và gần 1.200 người thuộc các sở, ban, ngành, tỉnh, huyện và nhân dân trên địa bàn) và 40 phương tiện các loại tham gia tìm kiếm nạn nhân, khắc phục hậu quả lũ quét.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ 410kg lương khô, 77 kiện mì tôm và 53 kiện nước lọc cho người dân.

Thiếu tá Đặng Văn Toan, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Pồn, BĐBP Điện Biên cho biết: “Trận lũ quét vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho 3 bản: Tin Tốc, Lĩnh và Mường Pồn 1 khiến hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng.

Trong đó, 60 hộ cần di dời khẩn cấp, ngay sau khi lũ quét xảy ra, đơn vị đã cử 35 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn nhưng lượng đất đá rất lớn tràn xuống gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm người đang mất tích.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông tại lý trình Km 169+200 - Km 169+600, Km 172+200 - Km 172+700 trên tuyến QL12, khối lượng sụt sạt, bùn, đất đá vùi lấp nền, mặt đường trong phạm vi nền đường ước khoảng 30.000m3 đã được Sở GTVT đã phối hợp Ban chỉ huy PCTT-TKCN, nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên triển khai ngay công tác khắc phục sự cố, lắp đặt các biển báo chỉ dẫn, bố trí người trực gác phân luồng giao thông.

Bố trí máy móc, nhân lực tại hiện trường để khắc phục xử lý thiệt hại đã huy động 16 máy xúc, 22 xe ô tô và 40 công nhân liên tục đến ngày 30/7 đã thông xe đối với tất cả các loại phương tiện tham gia giao thông.

>>> Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận trong ngày 31/7:

Thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, Sở GTVT Điện Biên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên cử người chốt trực, căng dây, rào chắn, cắm biển báo hiệu hai đầu đoạn tuyến bị hư hại, các vị trí sụt sạt, ngập úng, cây trôi, đất đá vùi lấp và thực hiện ngay công tác khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc giao thông theo quy định.

Thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, Sở GTVT Điện Biên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên cử người chốt trực, căng dây, rào chắn, cắm biển báo hiệu hai đầu đoạn tuyến bị hư hại, các vị trí sụt sạt, ngập úng, cây trôi, đất đá vùi lấp và thực hiện ngay công tác khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc giao thông theo quy định.

Cơ bản các phương tiện đã được lưu thông trở lại sau gần một tuần ách tắc giao thông trên tuyến QL12.

Cơ bản các phương tiện đã được lưu thông trở lại sau gần một tuần ách tắc giao thông trên tuyến QL12.

Do lượng đất đá tràn xuống QL12 quá lớn, các lực lượng phải ngày đêm thi công.

Do lượng đất đá tràn xuống QL12 quá lớn, các lực lượng phải ngày đêm thi công.

Mường Pồn tan hoang xơ xác sau cơn lũ dữ.

Mường Pồn tan hoang xơ xác sau cơn lũ dữ.

Các lực lượng công an, quân đội, dân quân tích cực khẩn trương tháo dỡ nhà giúp nhân dân để dựng lại ổn định cuộc sống.

Các lực lượng công an, quân đội, dân quân tích cực khẩn trương tháo dỡ nhà giúp nhân dân để dựng lại ổn định cuộc sống.

Do địa hình bị chia cắt do mưa lũ, các lực lượng hỗ trợ chỉ bằng sức người, không thể tiếp cận bằng máy móc.

Do địa hình bị chia cắt do mưa lũ, các lực lượng hỗ trợ chỉ bằng sức người, không thể tiếp cận bằng máy móc.

Trận mưa, lũ quét đêm ngày 24 rạng sáng 25/7 ở Điện Biên làm 11 người thương vong và mất tích; 18 nhà bị đổ sập, cuốn trôi.

Trận mưa, lũ quét đêm ngày 24 rạng sáng 25/7 ở Điện Biên làm 11 người thương vong và mất tích; 18 nhà bị đổ sập, cuốn trôi.

Nhóm PV Thường trú

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cuoc-song-nguoi-dan-muong-pon-ra-sao-sau-mot-tuan-chong-choi-lu-quet-192240731160434268.htm