Cuộc sống ở Hà Nội năm 1973 qua ảnh của Horst Faas (2)

Cụ ông ngồi đọc báo trên vỉa hè, hai cậu bé chơi bóng bàn trên chiếc ghế đá cổ, chân dung người lao động trên xe điện... là những khoảnh khắc bình yên về Hà Nội năm 1973 được ghi lại qua ống kính phóng viên nổi tiếng Horst Faas.

Hai bà cháu trên hè phố Đinh Tiên Hoàng, đối diện bến xe điện bờ hồ Gươm, Hà Nội ngày 16/3/1973. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, cuộc sống bình yên đã trở lại ở Hà Nội năm 1973. Ảnh: Horst Faas / AP Photo.

Hai bà cháu trên hè phố Đinh Tiên Hoàng, đối diện bến xe điện bờ hồ Gươm, Hà Nội ngày 16/3/1973. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, cuộc sống bình yên đã trở lại ở Hà Nội năm 1973. Ảnh: Horst Faas / AP Photo.

Đường xe điện chạy qua khu vực chợ Đồng Xuân, 2/4/1973.

Đường xe điện chạy qua khu vực chợ Đồng Xuân, 2/4/1973.

Công nhân vệ sinh làm việc ở góc phố Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, đối diện Bách hóa Tràng Tiền, 21/3/1973.

Công nhân vệ sinh làm việc ở góc phố Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, đối diện Bách hóa Tràng Tiền, 21/3/1973.

Người phụ nữ đưa nông sản ra chợ bán bằng xích lô, 4/4/1973.

Người phụ nữ đưa nông sản ra chợ bán bằng xích lô, 4/4/1973.

Cụ ông ngồi đọc báo trên vỉa hè, 5/4/1973.

Cụ ông ngồi đọc báo trên vỉa hè, 5/4/1973.

Chân dung những người lao động trên một chuyến xe điện, 5/4/1973.

Chân dung những người lao động trên một chuyến xe điện, 5/4/1973.

Những đứa trẻ vui cười trong một khu chợ ở Hà Nội, 5/4/1973.

Những đứa trẻ vui cười trong một khu chợ ở Hà Nội, 5/4/1973.

Các học sinh về nhà sau giờ tan trường, 27/3/1973.

Các học sinh về nhà sau giờ tan trường, 27/3/1973.

Hai cậu bé chơi bóng bàn trên chiếc ghế đá cổ đối diện bờ hồ ở góc phố Hàng Trống - Lê Thái Tổ, vợt đánh bóng là hai tấm bìa, 27/3/1973.

Hai cậu bé chơi bóng bàn trên chiếc ghế đá cổ đối diện bờ hồ ở góc phố Hàng Trống - Lê Thái Tổ, vợt đánh bóng là hai tấm bìa, 27/3/1973.

Tù binh Mỹ được đưa từ nhà tù Hỏa Lò đến sân bay Gia Lâm để về nước theo thỏa thuận trong hiệp định Paris, 16/3/1973.

Tù binh Mỹ được đưa từ nhà tù Hỏa Lò đến sân bay Gia Lâm để về nước theo thỏa thuận trong hiệp định Paris, 16/3/1973.

Sĩ quan ở nhà tù Hỏa Lò xem các tạp chí và sổ tay quân nhân Mỹ để lại khi hồi hương, 17/3/1973.

Sĩ quan ở nhà tù Hỏa Lò xem các tạp chí và sổ tay quân nhân Mỹ để lại khi hồi hương, 17/3/1973.

Một góc sân bay Gia Lâm nhìn từ chiếc máy bay của Liên Xô, 22/3/1973. Lúc này sân bay Gia Lâm là nơi thực hiện các chuyến bay giữa Hà Nội và quốc tế, còn sân bay Nội Bài đang là một sân bay quân sự.

Một góc sân bay Gia Lâm nhìn từ chiếc máy bay của Liên Xô, 22/3/1973. Lúc này sân bay Gia Lâm là nơi thực hiện các chuyến bay giữa Hà Nội và quốc tế, còn sân bay Nội Bài đang là một sân bay quân sự.

Mời quý độc giả xem video: Trường nữ sinh Hà Nội xưa | VTV24.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cuoc-song-o-ha-noi-nam-1973-qua-anh-cua-horst-faas-2-1523150.html