Cuộc thi 'Lắng nghe người dân hiến kế' thu hút hàng trăm ý tưởng thiết thực
Ngày 11-9, Báo Người Lao Động tổ chức trao giải cuộc thi 'Lắng nghe người dân hiến kế' lần thứ 6 và talkshow 'Giao thông đột phá cho siêu đô thị'.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải. Ảnh: NLĐ
Từ năm 2019, Báo Người Lao Động đã phát động, tổ chức các cuộc thi “Lắng nghe người dân hiến kế”. Đến nay, cuộc thi đã tổ chức 6 mùa giải và thu hút hàng trăm tác giả, tác phẩm tham gia.
Không chỉ đơn thuần là một cuộc thi, “Lắng nghe người dân hiến kế” đã trở thành một diễn đàn trí tuệ rộng mở để nhân dân hiến kế, gửi gắm tâm huyết xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Mùa giải thứ 6 này, Ban tổ chức lựa chọn 2 chủ đề: “Đột phá phát triển giao thông xanh, môi trường xanh tại thành phố Hồ Chí Minh” và “Kinh tế số: Động lực cho sự phát triển bền vững của thành phố Hồ Chí Minh”.
Phát biểu tổng kết cuộc thi, nhà báo Nguyễn Thị Tố Trâm, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Chính trị - Công đoàn - Xã hội, Trưởng ban tổ chức cuộc thi “Lắng nghe người dân hiến kế” lần 6, cho biết, qua 6 mùa giải, có hàng trăm bài viết hiến kế cụ thể, thiết thực, tâm huyết của các tác giả trong và ngoài nước tham gia. Nhiều ý tưởng đã trở thành cơ sở tham khảo quan trọng cho lãnh đạo thành phố trong hoạch định chính sách. Không ít sáng kiến đã được áp dụng vào thực tiễn, tạo ra chuyển biến tích cực trong đời sống.

Nhà báo Nguyễn Thị Tố Trâm, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi “Lắng nghe người dân hiến kế” lần 6 phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: NLĐ
Đặc biệt, ở mùa giải lần 6 này, Ban tổ chức ghi nhận nhiều hiến kế thiết thực về phát triển hệ thống công viên trữ nước chống ngập, mở rộng mạng lưới metro, xe buýt điện, tổ chức lại khung giờ lưu thông để giảm ùn tắc; xây dựng siêu đô thị số tích hợp, áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị; dịch vụ công trực tuyến. Hay hiến kế tái cấu trúc không gian thành phố, phát huy lợi thế sau sáp nhập…
“Có thể khẳng định, qua 6 mùa giải, cuộc thi không chỉ trở thành một thương hiệu uy tín của Báo Người Lao Động, mà còn là diễn đàn trí tuệ rộng mở để nhân dân hiến kế, gửi gắm tâm huyết xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, nhà báo Nguyễn Thị Tố Trâm khẳng định.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng (trái) và nhà báo, TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động trao giải Nhất cuộc thi. Ảnh: NLĐ
Tại chương trình, tác giả Đỗ Thiên Anh Tuấn đã thuyết trình tác phẩm “Gộp đất để tái cấu trúc đô thị”. Tác phẩm này đã chinh phục được Hội đồng Ban giám khảo với trung bình điểm là 8,4 và giành giải Nhất cuộc thi.
Tác phẩm “Hệ thống trữ nước cho thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Phan Thanh Chung và Vũ Thị Hồng Nhung cũng được thuyết trình tại chương trình và giành giải Nhì cuộc thi.
Tác phẩm “Lời giải từ khung giờ lưu thông” của tác giả Trương Nam Thuận đoạt giải Ba; tác phẩm “Giải pháp giao thông xanh cho siêu đô thị” của tác giả Mai Thế Hoàng và tác phẩm “Đột phá từ đô thị tích hợp và chuyển đổi số” của tác giả Phạm Thị Thùy Linh đoạt giải Khuyến khích.
Tại chương trình, Báo Người Lao Động phát động cuộc thi “Lắng nghe người dân hiến kế” lần 7 với chủ đề: “Để thành phố Hồ Chí Minh thành siêu đô thị vùng hiện đại, xanh, thông minh”.

Các đại biểu chia sẻ tại talkshow. Ảnh: NLĐ
Cũng trong sáng nay, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow “Giao thông đột phá cho siêu đô thị”.
Tại talkshow, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Bùi Hòa An cho biết, sau 3 tháng hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, các điểm nóng ùn tắc mới đã xuất hiện.
“Điểm nghẽn” lớn nhất cần tháo gỡ ngay chính là sự kết nối liên thông giữa ba quy hoạch vùng. Do đó, vấn đề đặt ra là phải hài hòa ba quy hoạch, xây dựng và kết nối các trục giao thông lớn, rút ngắn thời gian di chuyển giữa ba địa phương cũ.
Theo thống kê, diện tích mặt đường hiện nay mới đạt khoảng 40% so với quy hoạch Thủ tướng phê duyệt năm 2020. Mỗi năm, diện tích đường chỉ tăng thêm 0,5 - 1%, trong khi dân số tăng 5% và phương tiện cá nhân tăng đến 7%. Sự chênh lệch lớn này tạo áp lực ngày càng nặng nề cho hạ tầng đô thị.