Cuộc thi 'Tự hào hàng Việt': Vinamilk, người bạn thân thiết của gia đình tôi

Sau gần 15 năm gắn bó với thương hiệu sữa chuẩn Việt, các sản phẩm của sữa Vinamilk không chỉ là bạn của hai chị em tôi mà còn là bạn của cả gia đình tôi.

Tôi và em gái có chung một “người bạn” vô cùng thân thiết và có thể coi là tri âm tri kỷ. Người bạn đó chính là những giọt sữa mát lành của thương hiệu sữa Vinamik.

Em gái tôi năm nay lên 10 tuổi thì cũng có tới hơn 8 năm em được mẹ làm cầu nối để làm bạn với sữa Vinamilk. Với riêng tôi, tình bạn giữa tôi và sữa Vinamilk lại có sự lâu bền và khăng khít hơn rất nhiều.

Nghe bà ngoại kể sữa Vinamilk ban đầu là bạn bất đắc dĩ của tôi. Năm 2009, mẹ mang thai tôi đến tháng thứ 7 thì bác sĩ phát hiện mẹ có khối u bất thường ở mặt. Vì sự an toàn của tôi, các bác sĩ ở Bệnh viện K Hà Nội đã hẹn mẹ sau khi sinh tôi được 3 tháng, mẹ phải về viện để tiến hành phẫu thuật vì khối u phát triển nhanh, gây nguy hiểm.

Em gái tôi luôn mang theo sữa Vinamilk đến trường

Em gái tôi luôn mang theo sữa Vinamilk đến trường

Khi tôi đã được ba tháng tuổi, cả nhà nhắc mẹ phải đi Hà Nội theo lời bác sĩ yêu cầu vì khối u của mẹ càng ngày càng lớn, gây đau nhức nghiêm trọng. Nhưng vì tôi sinh thiếu tháng nên mẹ cố trì hoãn đến tận khi tôi được 6 tháng, mẹ mới chịu đi Hà Nội chữa bệnh.

Để chuẩn bị cho việc cai sữa của mình và cũng vì khi ấy nhà tôi không có điều kiện để mua sữa ngoại, mẹ tôi đã lựa chọn sữa công thức Vinamilk để tôi tập bú bình.

Mẹ tìm hiểu kỹ càng về sữa Vinamilk, một trong những dòng sữa nội, thương hiệu sữa truyền thống của Việt Nam đảm bảo được nhiều tiêu chí của sữa mẹ, nhất là chất lượng, giá thành hợp lý.

Mất một tuần đầu tôi không hợp tác, nhất định không chịu bú bình. Bà bảo khi ấy mẹ vừa khóc vừa len lén nhìn tôi lên cơn “ vật” sữa mẹ, mẹ định chạy vào cho tôi bú nhưng bà ngoại kiên quyết ngăn cản.

Cuối cùng, sau một tuần, tôi đã hợp tác với bà và mẹ chịu ti bình một cách ngon lành. Tôi không chê “người bạn” thay thế những giọt sữa ngọt ngào quen thuộc từ mẹ và cũng nhờ có “bạn” mà mẹ đã đi viện yên tâm chữa bệnh...

Bà bảo ba ngày đầu xa nhà, mẹ gọi điện về và thế nào câu đầu tiên mẹ cũng hỏi: "Cháu có quấy không mẹ? Có chịu ti sữa không?”. Rồi mẹ lại khóc kể cả khi bà đã thông báo: “Yên tâm mà chữa bệnh, con bé ngoan không quấy, cứ uống sữa xong là ngủ”.

Kể từ đó những giọt sữa Vinamilk công thức đã nuôi lớn tuổi thơ tôi, bên tôi, giúp mẹ yên tâm những ngày xa nhà.

Theo thời gian năm tháng, tôi lớn dần, cai sữa công thức, mẹ lại lựa chọn sữa tươi Vinamilk cho tôi uống hàng ngày. Những hộp sữa tươi nhỏ gọn mẹ thường để sẵn vào cặp theo tôi tới trường. Dòng sữa tươi trong lành thanh mát ấy vừa là bạn, vừa là sự quan tâm, tình yêu mẹ muốn dành tặng, chăm lo cho sức khỏe cùng sự khôn lớn của tôi.

Rồi em tôi ra đời, đến khi biết uống sữa ngoài để bổ sung dưỡng chất, mẹ vẫn chọn sữa Vinamilk để làm thực phẩm bổ sung năng lượng hàng ngày cho em. Ngoài ra, mẹ còn cả sữa tươi hộp to loại dung tích 1lít để sẵn tủ lạnh, mẹ mua sữa chua Vinamilk bởi bà ngoại và ba tôi là fan hâm mộ của sản phẩm này,…

Sau gần 15 năm gắn bó với thương hiệu sữa chuẩn Việt, các sản phẩm của sữa Vinamilk không chỉ là bạn của hai chị em tôi mà còn là bạn của cả gia đình tôi. Thỉnh thoảng có thời gian ngồi xem lại những bức ảnh tôi lúc nhỏ bụ bẫm, khỏe mạnh đáng yêu, mẹ thủ thỉ: “Con khôn lớn được như ngày hôm nay mẹ phải cảm ơn thương hiệu sữa Vinamilk lắm đó. Vì nhờ có những dòng sữa mát lành ấy mẹ mới yên tâm và có niềm tin để điều trị và vượt qua bệnh tật”. Mẹ cười, nụ cười hạnh phúc.

Còn với riêng tôi, tôi thầm cảm ơn mẹ vì mẹ đã hy sinh và dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho chúng tôi. Bằng chứng là nhiều năm qua để thể hiện tình yêu của mình với các con, mẹ luôn tin dùng các sản phẩm của thương hiệu sữa Vinamilk với mong muốn chúng tôi có một sức khỏe cùng sự lớn khôn lành mạnh nhất.

Bài và ảnh: Nguyễn Phạm Gia Nhi (Lớp 10B1 trường trung học phổ thông Mai Sơn, Sơn La)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cuoc-thi-tu-hao-hang-viet-vinamilk-nguoi-ban-than-thiet-cua-gia-dinh-toi-196240913113821788.htm