Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 4: Hai thế hệ, một tình yêu
Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 4 do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức chính thức trở lại với chủ đề 'Hai thế hệ, một tình yêu', mở ra không gian để những câu chuyện chân thật, giàu cảm xúc về tình cha - con gái được cất lên, chạm đến trái tim người đọc.
Trong mỗi gia đình, có một sự thật rất quen thuộc nhưng không phải lúc nào cũng được gọi tên: người cha có thể làm tất cả vì con gái, nhưng lại hiếm khi nói ra điều đó. Cha không ôm con mỗi ngày như mẹ, không hỏi han đủ điều, cũng không giỏi thể hiện cảm xúc. Thế nhưng, qua hàng nghìn bài viết gửi về suốt ba mùa thi viết “Cha và con gái”, một điều dần trở nên rõ ràng: tình yêu của cha chưa bao giờ vắng mặt, chỉ là được thể hiện theo một cách rất khác.


Bài dự thi của tác giả Nguyễn Thanh Hương (con gái nhà cách mạng Nguyễn Khang) gửi gắm những ký ức sâu sắc về cha tại Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3.
Sự trở lại của Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 4 do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức vì thế không đơn thuần là một cuộc thi, mà giống như một lời gợi nhắc nhẹ nhàng: đã bao lâu rồi bạn chưa thật sự nghĩ về cha?
Nhìn lại các mùa giải trước, không ít tác phẩm đã khiến người đọc phải dừng lại giữa chừng, không phải vì câu chữ phức tạp mà bởi cảm xúc dâng lên quá đầy. Đó là câu chuyện về người cha cả đời không mua nổi cho mình một chiếc áo mới nhưng luôn dành những điều tốt nhất cho con gái. Là ký ức về những ngày mưa, khi chiếc áo mưa cũ kỹ luôn được cha kéo kín về phía con, còn mình ông lặng lẽ ướt phía sau. Và cũng có những dòng viết nghẹn lại, khi người con chỉ kịp hiểu ra tình yêu của cha… thì cha đã không còn nữa.

Nhiều bạn đọc bày tỏ cảm xúc khi đọc những bài dự thi "Cha và con gái" đăng trên Tạp chí Gia đình Việt Nam.
Những người cha trong các câu chuyện ấy không hoàn hảo. Họ có thể nóng tính, ít nói, thậm chí đôi khi vụng về trong cách yêu thương. Nhưng sau tất cả, vẫn là một tình cảm bền bỉ, âm thầm – thứ tình yêu không cần phô bày nhưng luôn hiện diện.
Bước sang mùa thứ 4, chủ đề “Cha và con gái – Hai thế hệ, một tình yêu”được lựa chọn như một cách gọi tên rõ ràng hơn mối liên kết đặc biệt này. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khoảng cách thế hệ ngày càng lớn, khi cha và con trưởng thành trong những môi trường rất khác nhau, sự thấu hiểu đôi khi trở nên khó khăn. Người cha vẫn quen với sự im lặng, còn con gái lại có nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Và rồi, khoảng cách cứ thế lớn dần… không phải vì thiếu yêu thương, mà vì thiếu những cách để thể hiện.
Chính vì vậy, cuộc thi trở thành một “cây cầu” kết nối hai thế hệ. Ở đó, người cha có thể lần đầu viết về con gái mình bằng những câu chữ mộc mạc. Ở đó, người con gái có thể nói ra những điều đã cất giữ rất lâu trong lòng rằng mình thương cha, nhớ cha và biết ơn cha nhiều đến thế nào.

Tin nhắn của một tác giả tâm sự về ý nghĩa cuộc thi viết "Cha và con gái".
Điểm đặc biệt của cuộc thi không nằm ở quy mô hay giải thưởng, mà ở chính những câu chuyện có thật, rất đời thường nhưng giàu sức lay động. Đó có thể là một món đồ chơi cha tự tay làm từ những vật liệu đơn sơ, một bữa cơm cha nấu còn vụng về, hay một lần hiểu lầm khiến hai cha con xa cách suốt nhiều năm. Cũng có khi chỉ là hình ảnh người cha lặng lẽ đứng phía sau, dõi theo từng bước trưởng thành của con gái.
Những điều nhỏ bé ấy, khi được viết ra, lại mang sức nặng của ký ức và cảm xúc. Bởi đó không chỉ là câu chuyện, mà là cách để tình yêu được gọi tên.

Năm nay, Ban tổ chức cũng mở rộng hình thức dự thi, khuyến khích các sản phẩm đa phương tiện như video, audio, podcast… nhằm tạo điều kiện để nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, có thể kể câu chuyện của mình theo những cách sáng tạo hơn. Dù ở hình thức nào, yếu tố cốt lõi vẫn là sự chân thành, bởi chỉ cần thật, câu chuyện sẽ tự chạm đến trái tim người đọc.
Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi. Tác phẩm dự thi phải là câu chuyện có thật, chưa từng công bố, với dung lượng từ 1.000 – 1.500 từ (đối với bài viết) hoặc tối đa 10 phút (đối với sản phẩm đa phương tiện).
Thời gian nhận bài từ ngày 07/04/2026 đến hết ngày 20/06/2026. Lễ tổng kết và Gala trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 28/06/2026.
Có thể không phải ai cũng tham gia cuộc thi, nhưng có lẽ ai cũng sẽ bắt gặp một phần của mình trong những câu chuyện được kể. Bởi trong mỗi chúng ta đều có một người cha, có thể không hoàn hảo, có thể không nói nhiều, nhưng đã yêu con theo cách sâu sắc nhất mà ông biết.
Và đôi khi, chỉ cần một lần ngồi xuống, viết về cha, người ta mới nhận ra có những yêu thương không phải là chưa từng tồn tại, mà chỉ là… chưa từng được nói ra.











