Cuộc thi viết 'Lòng tốt quanh ta': 17 năm miệt mài trao gửi yêu thương

Từ kinh nghiệm qua nhiều năm thực hiện chương trình thiện nguyện, một chàng trai ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP HCM đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong hành trình tạo lập các nhóm công tác xã hội

Tôi tình cờ gặp lại người bạn thời sinh viên Bùi Văn Bi vào một chiều yên tĩnh ở vùng ngoại ô TP HCM. Dù không thường gặp mặt nhưng tôi vẫn luôn dõi theo bước chân thiện nguyện của anh. Từ khi thành lập và duy trì Đội Công tác xã hội Nhất Tâm vào năm 2007 tại Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, anh đã vượt qua nhiều thách thức để trao gửi yêu thương đến người nghèo.

Anh Bùi Văn Bi cùng các bé trong chương trình “Đông ấm cho em” tổ chức tháng 11-2023 tại tỉnh Kon Tum. (Ảnh do Đội Công tác xã hội Nhất Tâm cung cấp)

Anh Bùi Văn Bi cùng các bé trong chương trình “Đông ấm cho em” tổ chức tháng 11-2023 tại tỉnh Kon Tum. (Ảnh do Đội Công tác xã hội Nhất Tâm cung cấp)

Khát vọng sẻ chia

Sinh ra trên xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP HCM, tuổi thơ của Bi gắn liền với cuộc sống quanh năm khó khăn của gia đình và nhiều người hàng xóm.

Bi kể những ngày ấy, anh đến trường mà trong cặp không khi nào đủ đồ dùng học tập, phải thường xuyên mượn bút, xin giấy của bạn bè. Khác với nhiều bạn cùng trang lứa cam chịu với số phận của mình, Bi luôn nung nấu ý chí nỗ lực học tập, chia sẻ tình thương với những người kém may mắn hơn.

Bước vào môi trường sinh viên Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, ngoài thời gian học tập, Bi kiếm thêm việc làm để phụ giúp cha mẹ, trang trải chi phí học hành. Anh không khỏi xúc động khi chứng kiến nhiều sinh viên khác cũng gồng gánh trên vai bao khó khăn để theo đuổi việc học. Anh như thấy lại tuổi thơ khốn khó của mình những năm trước...

Chính những ký ức ấy đã thôi thúc Bi nảy sinh ý định dùng tiền làm thêm của mình, huy động sự giúp đỡ của bạn bè và những người cùng chí hướng lập một nguồn từ thiện nho nhỏ. Dần dà, với sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm và những người bạn đồng hành, anh nuôi hy vọng thành lập một nhóm từ thiện để giúp đỡ được nhiều người hơn.

Đội Công tác xã hội Nhất Tâm do Bi cùng vài sinh viên thành lập đã ra đời với khát vọng sẻ chia khó khăn cùng người nghèo. Anh xem đó như là cách trả ơn những ân tình của cuộc đời. Bi tìm hiểu cách làm của những người đi trước rồi tìm tòi, chọn lọc từng chương trình, mô hình thiện nguyện để xây dựng cách thức phù hợp điều kiện của đội mình.

Những ngày đầu khi đội mới thành lập với chỉ vài thành viên, để có kinh phí hoạt động, tận dụng nguồn hải sản từ Thạnh An, Bi mạnh dạn mở một cửa hàng hải sản ở TP HCM. Công việc kinh doanh thuận lợi, thu hút nhiều khách hàng do nguồn hải sản tươi sống, giá rẻ. Sau đó, anh mở thêm 3 cửa hàng ở TP HCM. Lợi nhuận từ các cửa hàng được anh trích ra làm từ thiện. Bi không ngại dùng uy tín và tình cảm của mình để kêu gọi nhà hảo tâm, bạn bè cùng đồng hành, chung tay thực hiện thêm nhiều chương trình.

Với Bi, bảo đảm nhân lực và hiệu quả công việc là điều vô cùng quan trọng. Sau này, khi Nhất Tâm quy tụ nhiều thành viên hơn, anh phân chia nhiệm vụ cho từng nhóm nhỏ, như ban quản lý nhân sự, ban tình nguyện viên, ban truyền thông, ban hậu cần, ban kêu gọi tài trợ - quản lý tài chính. Mỗi thành viên đều nhận được sự chia sẻ tận tình của Bi về kinh nghiệm và cả những khó khăn mà anh từng đối mặt. Anh lắng nghe ý kiến của thành viên, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào để chương trình được chuẩn bị chu đáo từ khâu lên kế hoạch, đi tiền trạm, tổ chức và tổng kết khi kết thúc.

Bi chia sẻ thành công không chỉ đến từ một vài cá nhân mà là sự đoàn kết, nỗ lực của cả tập thể. Anh luôn kiên định, giữ vững niềm tin, dẫn dắt các thành viên cùng nhau vượt qua thử thách để tạo nên những giá trị bền vững, góp phần lan tỏa yêu thương. Anh luôn lập kế hoạch cụ thể trước cho mỗi chương trình, sắp xếp nhân lực, dự toán tài chính, vật dụng và kế hoạch thực hiện. Khi chương trình kết thúc, anh cùng ban tài chính của đội kiểm tra, rà soát, công khai cụ thể các khoản thu chi.

Để công việc thiện nguyện được lan tỏa, từ kiến thức, kinh nghiệm qua nhiều năm thực hiện chương trình, Bi đã dìu dắt, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong hành trình bước đầu tạo lập các nhóm công tác từ thiện nhỏ.

Các thành viên Đội Nhất Tâm phân phối cơm để gửi đến bệnh nhân nghèo. (Ảnh do Đội Công tác xã hội Nhất Tâm cung cấp)

Các thành viên Đội Nhất Tâm phân phối cơm để gửi đến bệnh nhân nghèo. (Ảnh do Đội Công tác xã hội Nhất Tâm cung cấp)

Hơn 50 tỉ đồng đóng góp cho xã hội

17 năm gắn bó với hành trình thiện nguyện từ Nam ra Bắc, Bi đã trải qua không ít gian nan nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc.

Nếu như hôm nay, Bi cùng cộng sự khoác áo ấm cho những em bé giữa ngày đông lạnh giá ở vùng Tây Nguyên thì chỉ vài hôm sau, anh đã có mặt xây giếng nước, khánh thành cầu cho người dân vùng sông nước miền Tây hay tặng gạo cho bệnh nhân tâm thần ở Tiền Giang; trồng cây, sơn tường thay đổi cảnh quan trường học tại Gia Lai… Sắp tới, Nhất Tâm dự kiến sẽ mang niềm vui Trung thu đến các em nhỏ tại Trường Tiểu học Long Hòa ở tỉnh Trà Vinh vào ngày 7 và 8-9.

Đến nay, Đội Công tác xã hội Nhất Tâm do Bi dẫn dắt đã đóng góp hơn 50 tỉ đồng cho các hoạt động thiện nguyện. Đội đã thực hiện gần 200 hoạt động trao tặng quà, thực phẩm cho học sinh và bệnh nhân; xây 17 căn nhà cho người nghèo, 17 cây cầu bê-tông cho các vùng quê và góp phần xây dựng, sửa chữa hàng trăm ngôi trường...

Tôi không thể kể hết những con đường mới, những giếng nước trong, những mái ấm tình thương mà Nhất Tâm đã đóng góp. Bếp ăn Nhất Tâm tại đảo Thạnh An của đội thời gian qua đã phát hàng ngàn suất cơm đến người già neo đơn, người khuyết tật.

Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, Bi đã tổ chức nhiều chương trình nổi bật như: "Nhất Tâm - Xuân và nụ cười", "Xuân biên giới", "Hành hương - san sẻ yêu thương", "Bình yên trở lại", "Một nụ cười vạn niềm vui", "Áo mới trường em", "Tiếp bước em đến trường", "Tiếp sức mùa thi", "Mùa hè xanh", "Phiên chợ 0 đồng"...

Lời tâm sự "đam mê làm việc thiện đã chảy trong dòng máu rồi nên tôi không làm sao dứt ra được" của Bi trước khi tạm biệt để lại trong tâm trí tôi nhiều suy nghĩ, giúp tôi có thêm động lực phấn đấu, thắp lên ngọn lửa yêu thương cho những người yếu thế. Đối với Bi, việc trao yêu thương không phải để thể hiện sự hãnh diện hay phô trương mà đơn giản đã giúp thì giúp đến nơi, quà trao tận tay người cần với những vật dụng thiết yếu.

Những chuyến xe chở đầy yêu thương. (Ảnh do Đội Công tác xã hội Nhất Tâm cung cấp)

Những chuyến xe chở đầy yêu thương. (Ảnh do Đội Công tác xã hội Nhất Tâm cung cấp)

Nhiệt tình, chu đáo, đầy tình cảm

Trong thư cảm ơn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu gửi Đội Công tác xã hội Nhất Tâm, chị Nguyễn Trang Anh Thư - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu - viết: "Đội Công tác xã hội Nhất Tâm thời gian qua đã đồng hành và hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu những công trình, phần việc cũng như công tác an sinh xã hội tại xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân. Sự ủng hộ, giúp đỡ đó đã góp phần cùng tuổi trẻ các cấp, các ngành trong tỉnh từng bước chăm lo và thực hiện các nhiệm vụ, công tác chính trị của tỉnh".

Theo chị Minh Nguyệt - Phó Bí thư Huyện Đoàn Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận - anh Bi không chỉ nhiệt tình, chu đáo mà còn đầy tình cảm. "Anh luôn cống hiến hết mình, dù phải đối mặt bao khó khăn, thử thách. Sự kiên định và tận tụy của anh là nguồn cảm hứng lớn cho những người làm công tác cộng đồng như chúng tôi" - chị bày tỏ.

Ngọc Nữ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cuoc-thi-viet-long-tot-quanh-ta-17-nam-miet-mai-trao-gui-yeu-thuong-196240823205016857.htm