Cuộc truy lùng 3 phụ nữ bị sát hại bằng cung nỏ

Sau khi bắt được nghi phạm duy nhất sau 22 tiếng đồng hồ truy lùng gắt gao quanh thủ đô London, tân Bộ trưởng Nội vụ Anh tuyên bố vấn đề siết chặt luật về sở hữu và sử dụng cung nỏ sẽ được chính phủ mới quan tâm, vì trong 1 thập kỷ qua đã xảy ra nhiều vụ án mạng tương tự.

Ban đầu, những người hàng xóm sống quanh nhà John Hunt - bình luận viên cựu trào của Đài BBC trong các chương trình đua ngựa - cứ tưởng xảy ra khủng bố. Lúc đó là vào tối thứ ba 09/7/2024, họ thấy nhiều xe cảnh sát (CS) vũ trang đổ quân bao vây khu vực đồng thời yêu cầu tất cả mọi người ở yên trong nhà để họ tìm 1 nghi phạm có thể sở hữu vũ khí trong tay.

Trước đó, từ 18 giờ 30 - 19 giờ, một người hàng xóm của gia đình John Hunt đã báo CS rằng họ nghe tiếng hét không rõ là của phụ nữ hay trẻ em từ phía nhà ông. Có mặt sau ít phút, CS tìm thấy người vợ Carol (61 tuổi) cùng 2 cô con gái Hannah (28 tuổi) và Louise (25 tuổi) của John bị trúng tên bắn ra từ chiếc cung ngay trong căn nhà của gia đình ở thị trấn Bushey, cách trung tâm London khoảng hơn 30km. Ba phụ nữ bị trói vẫn còn sống và được đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó họ không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Cuộc truy lùng tiến hành xuyên đêm. Qua băng hình do các camera an ninh trong khu vực ghi lại, CS thấy vào thời điểm vợ và 2 con gái của John Hunt bị sát hại có 1 thanh niên cặp nách vật nặng bọc trong tấm vải trắng đi ra từ phía nhà của gia đình ông và tiến tới chiếc xe hơi đang đậu rồi lái nó đi.

Vợ chồng John - Carol Hunt (ảnh trái), hai con gái Hannah (trên) và Louise (dưới)

Vợ chồng John - Carol Hunt (ảnh trái), hai con gái Hannah (trên) và Louise (dưới)

Kyle Clifford

Kyle Clifford

Chẳng bao lâu sau, CS xác định được đối tượng này là Kyle Clifford (26 tuổi, quân nhân Anh chỉ trong thời gian ngắn và năm 2022 đã giải ngũ), bạn trai của Louise Hunt - 1 trong 3 cô con gái của John Hunt. Gia đình và bạn bè của cô cho biết, họ đã chia tay 2 tuần trước một cách chẳng mấy êm đẹp. Ngay trong đêm, cuộc tìm kiếm Kyle của CS vũ trang được tiến hành tại thị trấn Enfield - nơi Kyle cư ngụ, cách London về phía Bắc khoảng 20km.

Đến khoảng 18 giờ 30 ngày 10/7, Kyle đã bị bắt trong khu nghĩa địa gần nhà đối tượng ở Enfield và được đưa vào bệnh viện điều trị các vết thương, dù CS không nổ súng. Cơ quan điều tra cũng tìm được cây nỏ của Kyle. Điều đặc biệt nữa, anh trai của Kyle là Bradley Clifford (30 tuổi) đang thi hành án chung thân về tội sát hại 1 thiếu niên vào năm 2017. Lúc đó, trong tình trạng say rượu, Bradley đã lái chiếc xe Mustang màu đỏ của mình đuổi theo ở làn đường trái chiều với tốc độ gấp đôi mức cho phép để bám theo xe máy do Jahshua Francis cầm lái và Sobhan Khan ngồi phía sau, vì cho rằng 2 thiếu niên này đã ném vỏ chai rượu vào chiếc Mustang khiến nó bị móp. Chiếc xe hơi tông thẳng vào làm Sobhan bay lên không trung trước khi rơi xuống đường và nhận tiếp nhiều cú đánh chết người của Bradley.

Bạn bè và người quen của Kyle cho biết, đối tượng này thường nhắc đến người anh đi tù về tội giết người, vì cho rằng như thế sẽ chẳng có ai dám động đến Kyle hay gia đình hắn.

Vụ sát hại vợ con của John Hunt tiếp tục khuấy động trở lại cuộc tranh luận về việc kiểm soát cung nỏ đã diễn ra từ lâu ở vương quốc Anh. Về cơ bản, cung nỏ ở nước này được xem như dụng cụ thể thao hơn là vũ khí và chỉ cần chứng minh đã qua 18 tuổi là có thể mua được 1 cây cung. Dù trên thực tế đã có quy định về an toàn khi sử dụng, bảo quản, vận chuyển cung nỏ nhưng những người ủng hộ kiểm soát dụng cụ nguy hiểm này cho rằng tất cả còn quá sơ sài và họ yêu cầu quyền kiểm soát phải ngang với súng. Cơ sở của những yêu cầu này là hàng chục vụ án mạng bằng cung nỏ đã xảy ra ở Anh trong hơn 10 năm qua.

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/cuoc-truy-lung-3-phu-nu-bi-sat-hai-bang-cung-no_164720.html