Án chung thân cho vợ sát hại chồng rồi dàn dựng cháy nhà để che đậy tội ác

Người vợ đã phải trả giá cho việc sát hại chồng và sau đó dàn dựng cháy nhà để che giấu hành vi tội ác của mình.

Bà Barbara Pasa là một y tá ở bang Iowa (Mỹ). Bà và ông Timothy Pasa gặp nhau tại buổi hòa nhạc của ban nhạc đồng quê của ông Timothy vào năm 1999. Sau đó, họ kết hôn và có 2 đứa con chung.

“Barbara và Timothy có vẻ như có một cuộc sống tuyệt vời và bà ấy rất tự hào về mái ấm của mình. Bà ấy luôn đăng ảnh trên Facebook. Có vẻ như đó là một gia đình hoàn hảo” – bà Sonja Carson, một người bạn của bà Barbara, cho biết.

 Bà Barbara Pasa bị kết án chung thân vì sát hại chồng rồi dàn dựng cháy nhà. Ảnh: OXYGEN

Bà Barbara Pasa bị kết án chung thân vì sát hại chồng rồi dàn dựng cháy nhà. Ảnh: OXYGEN

Nhưng vẻ bề ngoài này đã đánh lừa tất cả mọi người. Hai tuần trước khi chồng qua đời, bà Barbara đã nói những lời kỳ lạ khi đi chơi với bạn.

“Bà ấy đã nói về việc cô sắp ly hôn. Bà ấy nói rằng cô ghét ông Timothy. Bà ấy nói điều đó với cảm xúc mãnh liệt” – bà Carson nói.

Chuyện gì đã xảy ra với ông Timothy Pasa?

Vào khoảng 7 giờ 30 sáng 5-5-2018, hàng xóm nhà bà Barbara phát hiện ngôi nhà bà Barbara ở thị trấn Centerville (bang Iowa) bốc cháy và đã gọi cứu hỏa. Khi lính cứu hỏa kiểm soát được ngọn lửa, họ tìm thấy thi thể của ông Timothy trên giường trong phòng ngủ của ông.

Lính cứu hỏa nhận thấy một vài chi tiết đáng nghi trong ngôi nhà, bao gồm 2 máy báo khói bị vô hiệu hóa và 1 ngọn nến trên sàn phòng ngủ.

"Đây là một số thứ khiến tôi chú ý vì đây không phải là thứ bình thường mà bạn thường thấy" – ông Vern Milburn, trợ lý đội trưởng cứu hỏa Centerville, cho biết.

Khi ấy, những người hàng xóm không thể liên lạc với bà Barbara. Mãi lúc sau, họ mới liên lạc được với bà Barbara và bà nói rằng bà đã đến xem giải đấu bóng đá của con mình.

Cảnh sát cho biết bà Barbara không biểu lộ nhiều cảm xúc khi được thông báo rằng chồng bà đã chết. Tuy nhiên, bà Barbara có xin phép được cho nhìn thấy thi thể của chồng trong xe cứu thương.

"Chúng tôi đợi bà ấy và bà ấy rất bình tĩnh. Tôi chỉ nghĩ rằng bà ấy bị sốc. Bà ấy không biểu lộ nhiều cảm xúc” – bà Carson nói.

Giải thích về việc chuông báo cháy không reo. Bà Barbara cho biết trước đây khi bà đang nướng bánh thì báo cháy kêu. Vì vậy, bà nhờ chồng tháo pin ra khỏi chuông báo cháy.

Bà Barbara cũng giải thích rằng bà đã thắp một ngọn nến trong phòng ngủ để che mùi nước tiểu chó trên thảm.

Khi được thông báo về việc cảnh sát sẽ khám nghiệm tử thi ông Timothy, bà Barbara đã rất tức giận.

"Tôi nghĩ phản ứng của bà Barbara trước điều đó là không bình thường. Tôi chỉ cảm thấy rằng có lẽ bà ấy đang mệt mỏi với mọi thứ đã xảy ra vào sáng hôm đó" – ông Michael Moore, cảnh sát tại Centerville, cho biết.

Bà Barbara cũng giải thích rằng bà và các con đã rời khỏi nhà ngay trước 7 giờ sáng để đến một giải đấu bóng đá và để ông Timothy ngủ trên giường. Tuy nhiên, cảnh sát và lính cứu hỏa đã tìm thấy những dấu hiệu đáng ngờ khác trong cái chết của ông Timothy, bao gồm việc ông không hề cố gắng ra khỏi giường hoặc di chuyển khi nhà bị cháy.

“Ngay cả khi chuông báo cháy không kêu, khói, nhiệt độ và ngọn lửa cũng sẽ đánh thức mọi người. Và không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó xảy ra. Tại sao ông ấy lại không thức dậy khi có một ngọn lửa dữ dội ngay bên cạnh ông ấy” – cảnh sát trưởng Tom Demry đặt nghi vấn.

Sau cùng, bằng chứng đã biến cuộc điều tra từ vụ tai nạn thành một vụ giết người đó là việc giám định y khoa không tìm thấy khói trong phổi của ông Timothy. Điều này có nghĩa là ông ấy đã chết trước khi đám cháy bùng phát.

Bằng chứng đáng ngờ

Bạn bè bà Barbara cho biết bà rất buồn khi thông báo tin bà chuẩn bị ly hôn.

"Tôi nghĩ họ sống với nhau vì bọn trẻ và tôi nghĩ Barbara không muốn ly hôn” – bà Carson nói.

Tài chính cũng khiến quan hệ giữa bà Barbara và chồng thêm căng thẳng.

"Barbara luôn muốn bọn trẻ có mọi thứ tốt nhất. Bà ấy muốn chúng lái những chiếc xe đẹp, có đôi giày mới nhất, bất cứ thứ gì chúng muốn. Bà ấy cũng dành nhiều thời gian mua sắm cho bản thân. Tiêu tiền là một trong những việc bà ấy thích làm nhất" – bà Carson kể.

Cảnh sát điều tra được rằng bà Barbara và chồng đang nợ thẻ tín dụng rất nhiều. Ngoài ra, bà Barbara cũng có nhiều động thái bất ngờ trước khi chồng qua đời.

"Bà Barbara đã nâng mức bảo hiểm nhân thọ của chồng từ 50.000 USD lên 200.000 USD. Điều đó xảy ra khoảng 5 tháng trước vụ cháy nhà” - theo cảnh sát Moore.

Cảnh sát tìm thấy trong máu của ông Timoly có propofol, thường được sử dụng để gây mê bệnh nhân trước khi phẫu thuật.

"Việc tiêm propofol sẽ khiến một người ngủ và nó cũng có thể ảnh hưởng đến tim và làm giảm huyết áp. Nó có thể khiến một cá nhân ngừng thở và có thể dẫn đến tử vong” – bác sĩ pháp y Laura Labay cho biết.

Một nhân chứng cũng khai rằng việc bà Barbara rời khỏi nhà trước 7 giờ sáng là không đúng.

“Khi tôi đang lái xe đi làm, tôi tình cờ nhận thấy xe của bà Barbara đang ở nhà. Tôi biết đó là xe của bà ấy, dựa trên việc biển số xe cá nhân của bà ấy có ghi chữ ‘Pasa’” – bà Meghan Decena, đồng nghiệp cũ của bà Barbara, cho biết.

Cuối cùng, bà Barbara phải hầu tòa với cáo buộc giết người. Tại tòa, bà Barbara phủ nhận cáo buộc. Tuy nhiên, dựa trên bằng chứng và nhân chứng, tòa kết án bà tội giết người với hình phạt tù chung thân.

"Tôi nghĩ bà Barbara khi ấy đang ở trong tình hình tài chính tồi tệ. Bà muốn tỏ ra là một gia đình hoàn hảo, có ngôi nhà hoàn hảo, những chiếc xe hoàn hảo. Và tôi nghĩ rằng bà ấy đã đến lúc không thể duy trì được vẻ ngoài đó và đó là lý do tại sao bà ấy làm như vậy” - cảnh sát trưởng Tom Demry nhận định về vụ việc án bà Pasa giết chồng rồi dàn dựng cháy nhà để che đậy sự việc.

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-chung-than-cho-vo-sat-hai-chong-roi-dan-dung-chay-nha-de-che-day-toi-ac-post804807.html