Cười ngất với bài văn 'thư hỏi thăm bà': Mới mở đầu đã kết thúc, cô giáo chấm 4 điểm không oan!
Một bài văn tiểu học tưởng chừng chan chứa tình cảm nhưng lại khép lại chỉ trong vài dòng. Dân mạng đọc xong vừa cười ngất vừa công nhận: '4 điểm là đúng, nhưng độ hợp lý thì vô cực!'
Văn của học sinh tiểu học đúng là một “kho báu” bất tận. Ngây ngô có, thật thà có, mà bất ngờ thì luôn dư thừa. Chỉ cần một đề bài quen thuộc, các em cũng có thể biến thành “siêu phẩm” khiến người lớn đọc xong cười nghiêng ngả.
Mới đây, mạng xã hội lại được phen xôn xao trước một bài tập làm văn với đề: “Viết thư thăm hỏi ông/bà”. Nghe thì tưởng đâu sẽ dạt dào tình cảm, ai ngờ đến khi đọc, cả cô giáo lẫn cư dân mạng đều phải thốt lên: “Ủa, vậy là hết rồi hả?”

Mạng xã hội lại được một phen rộn ràng khi lan truyền bài tập làm văn của một học sinh tiểu học.
Trong bức thư ngắn ngủn gửi bà, cậu học sinh viết: “Đã lâu cháu không viết thư thăm bà, bà có khỏe không. Thôi thư đã dài, cháu xin phép dừng bút tại đây.”
Vâng, đó là toàn bộ nội dung. Gọn gàng, súc tích, ký tên nghiêm túc, nhưng hơi… thiếu phần “nội dung chính”. Cô giáo vừa buồn cười vừa lắc đầu, phán thẳng một câu: “Đã viết được cái gì mà dài hả?” và cho 4 điểm.
Thế nhưng, “điểm thấp nhưng nổi tiếng cao”. Chỉ sau ít giờ, bức thư đã được lan truyền khắp cõi mạng. Nhiều dân mạng hài hước bình luận: “4 điểm về bài làm, nhưng độ mặn thì 10/10.”; “Bà đọc xong chắc chỉ biết cười trừ.”; “Ngắn vậy mà hợp lý, đọc xong không cười mới lạ.”
Chỉ vài dòng chữ, cậu học sinh đã khiến cả cộng đồng mạng phải chú ý. Một lần nữa chứng minh: văn tiểu học tuy ngây ngô nhưng luôn tiềm ẩn khả năng “gây bão” cực mạnh.