Cuối tuần đầy bất ngờ của bóng đá châu Âu

Bóng đá châu Âu cuối tuần qua khép lại với nhiều bất ngờ lớn xảy ra khi hàng loạt đội bóng mạnh như: Man City, Bayern Munich, Bayer Leverkusen phải nhận những kết quả thất vọng.

Man City (áo xanh) gục ngã trước Nottingham. Trong ảnh: Haaland chơi trọn trận, nhưng chỉ chuyền bóng được 10 lần. Ảnh: AP

Man City (áo xanh) gục ngã trước Nottingham. Trong ảnh: Haaland chơi trọn trận, nhưng chỉ chuyền bóng được 10 lần. Ảnh: AP

“Địa chấn” tại sân City Ground

Vòng 28 Giải Ngoại hạng Anh, Man City có chuyến làm khách trên sân City Ground của Nottingham Forest. Dù đang bay cao trên bảng xếp hạng và xếp trên Man City một bậc nhưng đội chủ nhà không được đánh giá quá cao vì phong độ thất thường trong khoảng thời gian gần đây khi để thua 3, hòa 1 và chỉ có 1 thắng trong 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, Man City cũng được đánh giá cao hơn về đẳng cấp lẫn nhân sự vượt trội. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra theo những gì người hâm mộ nhà đương kim vô địch kỳ vọng.

Như thường lệ, Man City vẫn là đội tạo ra thế trận áp đảo khi sở hữu thời lượng kiểm soát bóng đến 70% và tung ra 18 pha dứt điểm về phía khung thành của đội chủ nhà. Dù vậy, hiệu quả là thứ Man City đang thiếu khi họ không tìm ra cách khoan thủng lớp phòng ngự dày đặc của Nottingham.

Trong khi đó, đội chủ nhà lại rất nguy hiểm với các bài phản công. Phút 88, Calum Hudson-Odoi đã trừng phạt đội khách bằng một pha chuyển trạng thái mẫu mực và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Với chiến thắng tối thiểu 1-0, “ngựa ô” Nottingham Forest viết tiếp câu chuyện cổ tích về một đế chế suy tàn đang nỗ lực trở lại đỉnh cao. Còn với Man City, thất bại trước Nottingham là đòn giáng mạnh vào mục tiêu tìm vé dự Champions League của nhà đương kim vô địch bóng đá Anh. Hiện họ đã bị chính Nottingham tạo ra khoảng cách đến 4 điểm, trong khi bị Newcastle, Chelsea, Aston Villa, Bournemouth đeo bám rất quyết liệt.

Bayern và Bayer cùng thua

Trong khi Man City gây thất vọng tại Ngoại hạng Anh thì tại Bundesliga, cả 2 đội đang dẫn đầu bảng đều gây bất ngờ khi cùng nhau thất bại.

Trở về giải quốc nội sau khi hạ gục Bayer Leverkusen 3-0 ngay tại Allianz Arena ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, huấn luyện viên (HLV) Kompany của Bayern Munich đã chủ động tung ra đội hình B với 10 sự thay đổi để các trụ cột được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, quyết định này đã khiến “Hùm xám” nhận hậu quả. Thực tế, các cầu thủ Bayern thi đấu không tệ trước Bochum, “Hùm xám” chỉ mất 28 phút để dẫn trước 2 bàn nhờ cú đúp của Guerreiro. Tuy nhiên, có vẻ như việc nắm lợi thế sớm đã khiến các cầu thủ Bayern tự mãn, họ để đối thủ ghi bàn rút ngắn tỷ số trước khi bước ngoặt trận đấu diễn ra với tấm thẻ đỏ của Palhinha, khiến “Hùm xám” chỉ còn thi đấu với 10 người. Việc đối thủ chỉ còn 10 người trên sân đã giúp Bochum lội ngược dòng thành công, giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Sự tự mãn quá sớm của các cầu thủ khi dẫn trước 2 bàn đã khiến Bayern nhận thất bại thứ 2 tại Bundesliga mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, thất bại đó không phải là chuyện quá quan trọng, bởi ở trận đấu cùng giờ, Bayer Leverkusen cũng không tận dụng được lợi thế để rút ngắn khoảng cách với Bayern trong cuộc đua vô địch.

Tương tự như HLV Kompany, HLV Xabi Alonso của Bayer cũng tung ra sân đội hình dự bị trong trận đấu với Bremen, để các trụ cột dưỡng sức cho màn tái chiến với Bayern vào giữa tuần. Quyết định này đã mang lại hậu quả nặng nề khi Leverkusen để thua Bremen 2 bàn ngay tại sân nhà và bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với “Hùm xám” xuống còn 5 điểm. Có vẻ như việc để Bayern Munich dẫn trước 8 điểm đã khiến thầy trò HLV Xabi Alonso buông xuôi, không còn quá chú tâm vào việc bảo vệ ngôi vương tại Bundesliga.

Có thể nói, tối 8-3 vừa qua là đêm đáng quên đối với người hâm mộ Man City, Bayern lẫn Bayer Leverkusen khi họ nhận những kết quả bất lợi. Tuy nhiên, kết quả trên cũng cho thấy sự hấp dẫn và khó lường mà bóng đá mang lại.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202503/cuoi-tuan-day-bat-ngo-cua-bong-da-chau-au-f7c5eed/