Cuốn tiểu thuyết gây bão với 2,7 triệu bản trong tuần đầu phát hành

'Onyx Storm', cuốn tiểu thuyết lãng mạn thứ ba trong loạt truyện 'The Empyrean', gây bão khắp giới yêu sách Âu, Mỹ với lượng phát hành lớn.

 Cuốn Onyx Storm. Ảnh: ScreenRant.

Cuốn Onyx Storm. Ảnh: ScreenRant.

"Không gì có thể đánh cắp được sức mạnh của Onyx Storm!". Đó là nhận định của tạp chí People về cuốn tiểu thuyết lãng mạn mới phát hành.

Tác phẩm mới nhất của tác giả bán chạy Rebecca Yarros đã lên kệ vào ngày 21/1. Chưa đầy hai tuần sau, tờ New York Times đưa tin Onyx Storm đã bán được 2,7 triệu bản trong tuần đầu tiên. Điều này khiến cuốn sách trở thành tiểu thuyết dành cho người lớn bán chạy nhất trong hai thập kỷ.

Những người hâm mộ Fourth Wing (phát hành tiếng Việt với tên Cánh tư) và Iron Flame, cuốn đầu tiên và cuốn thứ hai trong bộ truyện, đã rất mong chờ bước tiếp theo trong hành trình hấp dẫn của Violet. Bộ truyện theo chân nhân vật chính Violet Sorrengail khi cô khám phá tình yêu trong thế giới của những người cưỡi rồng. Cuộc phiêu lưu của cô dự kiến tiếp tục trong cuốn tiểu thuyết thứ tư và thứ năm để hoàn thiện bộ truyện The Empyrean.

Thành công của Onyx Storm cũng làm nổi bật sự trỗi dậy mạnh mẽ của thể loại lãng mạn - sự kết hợp lành mạnh giữa các yếu tố huyền bí và nóng bỏng trong một cốt truyện duy nhất - đã thu hút được khoảng 30 triệu bản bán ra vào năm 2024, theo NYT đưa tin.

Trước khi viết loạt truyện The Empyrean, Yarros đã viết khoảng 20 cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Tuy vậy, sự kết hợp giữa tình yêu và phép thuật luôn có ý nghĩa với Yarros.

"Tôi không thể viết truyện viễn tưởng mà không viết truyện lãng mạn", cô nói. "Chuyện lãng mạn thực sự là thứ khiến bạn tập trung vào xung đột nội tâm và đấu tranh của nhân vật. Và nó tạo nên một câu chuyện viễn tưởng thậm chí còn phong phú hơn khi bạn quay lại với nó".

“Tôi có thể cân bằng cả hai, vì vậy thành thật mà nói, tôi không thể tưởng tượng được việc từ bỏ bất kỳ thể loại nào. Mỗi thể loại đều làm phong phú thêm cho thể loại kia rất nhiều đến nỗi không thể từ bỏ bất kỳ thể loại nào", cô nói thêm.

"Viết văn học đương đại cho phép tôi thả lỏng bộ não và thực sự khám phá những xung đột nội tâm. Và tất nhiên, tình yêu, vì nếu không có tình yêu, tôi sẽ không cảm hứng", Yarros chia sẻ.

Riêng tại Anh, cuốn sách cũng khuấy đảo thị trường với 155.141 bản trong tuần đầu phát hành - mang về 2,3 triệu bảng Anh - doanh số bán hàng trong một tuần lớn nhất kể từ khi cuốn hồi ký Spare của Hoàng tử Harry được phát hành vào tháng 1 năm 2023. Không chỉ vậy, Onyx Storm còn là tác phẩm hư cấu đứng đầu kể từ khi Go Set a Watchman của Harper Lee bán được 168.455 bản trong tuần đầu tiên gần một thập kỷ trước - và đã trở thành tựa sách Khoa học viễn tưởng và Kỳ ảo bán chạy nhất.

Minh Hoa

Nguồn Znews: https://znews.vn/cuon-tieu-thuyet-gay-bao-voi-2-7-trieu-ban-trong-tuan-dau-phat-hanh-post1528475.html