Cường Tuse gây 'sốt' với tượng chân dung
Triển lãm 'Nghịch đất' không chỉ tái hiện hình ảnh văn nghệ sĩ chân thực mà còn khiến giới nghệ thuật bất ngờ bởi sự mới lạ và phá cách.
Tối 15-4, triển lãm “Nghịch đất” của họa sĩ Cường Tuse (tên thật Nguyễn Thế Cường) đã khai mạc tại Hội Mỹ thuật TP HCM (quận 3, TP HCM). Đây là lần đầu tiên tác giả triển lãm 43 tượng chân dung có 14 tác phẩm tranh sơn dầu làm nền, tạo nên nét riêng của Cường Tuse.

Họa sĩ Cường Tuse phát biểu tại triển lãm
Loạt tượng chân dung của Cường Tuse gây ấn tượng mạnh bởi rất đặc sắc, các nhân vật của Cường đa số đều đã và đang nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ, được công chúng không chỉ biết mặt, biết tên, biết những cống hiến xuất sắc của họ…
Điểm nhấn của các bức tượng nằm ở không gian ba chiều, giúp người xem cảm nhận sự độc đáo từ mọi góc độ - điều không phải nghệ sĩ điêu khắc nào cũng làm được.

Khách tham quan đến xem triển lãm
Nhận xét về tượng chân dung của Cường Tuse, họa sĩ Siu Quý - Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP HCM cho biết: “Cường Tuse đã đưa lối xử lý ánh sáng mang tính đặc điểm trong hội họa vào điêu khắc một cách khéo léo, để những mảng trống trong từng tác phẩm chân dung gây ấn tượng và cảm xúc mạnh đối với người xem”.

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm
Người xem triển lãm có thể thấy các tượng chân dung giàu cá tính và thần thái, được biểu hiện tâm trạng khá phong phú: có nghiêm trang, trầm tư, có nhíu mày hay mũm mĩm, lại có cả cười ha hả, đôi khi sôi nổi phơi phới mà cũng có lúc tận cùng cô đơn. Tất cả những trạng thái ấy không chỉ hợp người, hợp cảnh mà có khi còn hợp cả sự nghiệp và số phận của nhân vật.

Tác phẩm tượng chân dung thi sĩ Bùi Giáng
Nổi bật là bức tượng thi sĩ Bùi Giáng với nụ cười “điên rực rỡ”, nghệ nhân Hà Thị Cầu với gương mặt khắc khổ, hay nhạc sĩ Phó Đức Phương với mái tóc bồng bềnh và ánh mắt yêu đời, tất cả đều để lại ấn tượng mạnh mẽ…

Tượng chân dung nghệ nhân Hà Thị Cầu

Tượng nhạc sĩ Phó Đức Phương

Một góc không gian triển lãm
Từng thành công với hội họa ở tuổi trung niên, Cường Tuse đối mặt nhiều thử thách khi cuộc sống không ngừng bươn chải. Nhưng ở tuổi 60, ông bất ngờ rẽ lối sang điêu khắc, tạo nên những chân dung đầy biểu cảm, đánh dấu bước ngoặt rực rỡ trong sự nghiệp.
Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 21-4.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cuong-tuse-gay-sot-voi-tuong-chan-dung-196250415195607339.htm