Cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới, phát triển của tỉnh nhà (*)
Sáng 24/4, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt đại biểu cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Báo Quảng Bình đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
- Thưa các đồng chí lãnh đạo Hội và đại biểu là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong,
- Thưa toàn thể các đồng chí,
Trong thời khắc thiêng liêng này-khi cả nước đang hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi, những người lãnh đạo tỉnh hôm nay, xin được kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh to lớn và cao cả của các đồng chí-những người đã viết nên bản hùng ca bất diệt của dân tộc bằng chính máu xương, tuổi trẻ và khát vọng độc lập, tự do.
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình, tôi xin gửi đến các đồng chí-những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, và toàn thể hội viên các tổ chức cựu chiến binh, thanh niên xung phong trong tỉnh lời tri ân sâu sắc nhất, lòng biết ơn chân thành nhất.
- Thưa các đồng chí,
Cách đây đúng nửa thế kỷ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã làm nên một chiến thắng vĩ đại bậc nhất trong lịch sử dân tộc-Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, thu non sông về một mối, đưa dân tộc bước sang một kỷ nguyên mới: Độc lập, thống nhất, hòa bình và phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ấy, Quảng Bình-nơi “gánh hai đầu đất nước”-đã trở thành pháo đài thép nơi tuyến lửa. Những địa danh như Cổng Trời, Cha Lo, đèo Mụ Giạ, Trạ Ang, phà Long Đại… mãi khắc sâu hình ảnh về những đoàn xe không số, những người lính "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", những “bông hoa lửa” thanh niên xung phong thắp sáng núi rừng.
“Không có gì quý hơn độc lập, tự do”-câu nói thiêng liêng của Bác Hồ-đã trở thành lời thề của biết bao thế hệ. Nhiều người đã mãi mãi nằm lại chiến trường, nhiều người mang trong mình vết thương chiến tranh. Nhưng hơn tất cả, các đồng chí đã để lại tinh thần bất khuất, khí phách kiên cường, và một di sản tinh thần vô giá cho quê hương, cho đất nước.
- Thưa các đồng chí,
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những giá trị mà các đồng chí để lại thì không bao giờ cũ. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “thanh niên xung phong thời chống Mỹ” đã trở thành biểu tượng cho ý chí Việt Nam, lòng yêu nước Việt Nam, và đạo lý Việt Nam-đạo lý không bao giờ quên những người đã vì nước quên mình.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng nhấn mạnh: “Không được để quá khứ bị lãng quên. Không được để lịch sử bị phủ bụi thời gian. Mỗi người lính năm xưa, mỗi trang sử của dân tộc phải được sống mãi trong lòng nhân dân.”
Chúng tôi thấm thía lời dặn ấy và càng trân trọng hơn những đóng góp bền bỉ của các đồng chí trong đời thường: Từ giữ gìn an ninh cơ sở, phát triển kinh tế hộ gia đình, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Những phong trào như “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”, “Thanh niên xung phong vì nghĩa tình đồng đội” đã trở thành điểm sáng lan tỏa khắp tỉnh.
- Thưa các đồng chí,
Quảng Bình hôm nay đang tiếp nối mạnh mẽ truyền thống ấy để xây dựng quê hương ngày một giàu, mạnh. Kinh tế phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới (GRDP tỉnh quý I/2025 tăng 7,85%). Từ chỗ gần như "trắng" về công nghiệp, đến nay, công nghiệp đang từng bước khẳng định vai trò là ngành kinh tế trọng điểm. Du lịch, dịch vụ, thương mại tăng trưởng nhanh, đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phong Nha-Kẻ Bàng, hang Sơn Đoòng, biển Nhật Lệ, Bang Onsen, Làng Du lịch tốt nhất thế giới Tân Hóa… là những điểm đến hết sức hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Trong thời gian qua, tỉnh đã tập trung kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn lớn, đối tác chiến lược, có vai trò dẫn dắt để phát triển hai định hướng trọng tâm là năng lượng tái tạo và du lịch.
Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại, góp phần làm thay đổi diện mạo từ thành thị đến nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tỉnh đã và đang tăng tốc các công trình trọng điểm, như: Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, mở rộng cầu Gianh, cầu Quán Hàu, nhà ga T2 sân bay Đồng Hới, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, cảng Hòn La mở rộng... Công tác giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được quan tâm; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững; chăm lo sức khỏe nhân dân, với điểm nhấn là Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đến ngày 17/4/2025 toàn tỉnh có 1.398/1.458 căn nhà được khỏi công, đạt tỷ lệ 96%, trong đó có 645 căn đã hoàn thành, quyết tâm xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tháng 8/2025. Quốc phòng-an ninh được củng cố vững chắc, bảo đảm ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền và cả hệ thống chính trị được nâng cao.
- Thưa các đồng chí,
Một chủ trương lớn đang đặt ra trách nhiệm rất cao cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh ta, đó là chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Theo Nghị quyết Trung ương và chỉ đạo của Bộ Chính trị, tỉnh Quảng Bình sẽ hợp nhất với tỉnh Quảng Trị thành tỉnh Quảng Trị mới, với trung tâm hành chính đặt tại Đồng Hới. Đây là bước đi lịch sử, không chỉ tinh gọn bộ máy, mà còn mở rộng không gian phát triển, tích hợp tiềm năng vùng, kết nối hạ tầng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Dù là thử thách, nhưng đây cũng là cơ hội vàng. Và như những năm tháng chiến tranh, chính các đồng chí, lực lượng từng là nòng cốt của cách mạng, sẽ tiếp tục là điểm tựa của tinh thần đoàn kết, đồng thuận, lan tỏa niềm tin và ý chí vượt khó vươn lên trong toàn xã hội.
- Thưa các đồng chí,
Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, cơ hội và thách thức đan xen. Khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và quê hương giàu đẹp, đòi hỏi toàn Đảng bộ và nhân dân, trong đó có cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong phải đoàn kết, vững tin vào đường lối của Đảng, với nỗ lực lớn, quyết tâm cao và bản lĩnh kiên cường, vượt qua mọi thách thức, khó khăn, đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.
Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng: “Ngọn lửa không tắt” của cuộc kháng chiến năm xưa sẽ tiếp tục cháy bền trong hành trình kiến thiết quê hương hôm nay.
Một lần nữa, xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người lính năm xưa, những “địa chỉ đỏ” giữa đời thường hôm nay. Mong các đồng chí mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Đảng, cho chính quyền và cho thế hệ trẻ Quảng Bình đang nối tiếp bước đi.
Xin kính chúc các đồng chí sức khỏe, trường thọ, hạnh phúc và tiếp tục đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới, phát triển của tỉnh nhà.
- Xin trân trọng cảm ơn!
(*) Đầu đề do tòa soạn rút ý từ bài phát biểu.