Cựu chiến binh Nguyễn Thương 10 năm tự nguyện nhặt rác bảo vệ môi trường
Gần 10 năm nay, hình ảnh ông Nguyễn Thương gần 70 tuổi ở phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng hằng ngày cần mẫn đẩy chiếc xe tự chế dọc tuyến đường ven biển Cửa Đại đến trong phố nhặt rác đã trở nên quen thuộc với người dân và du khách.
Chẳng cần thù lao hay khen thưởng, ông Nguyễn Thương vẫn âm thầm với công việc nhặt rác của mình. Sáng sớm mỗi ngày, ông Nguyễn Thương lại lặng lẽ đi dọc bãi biển và các tuyến đường để nhặt rác. Ông thường bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ sáng, rồi tiếp tục từ 5 giờ đến 8 giờ. Cứ vài chục mét ông lại dừng, nhặt sạch rác lề trái rồi qua lề phải, có khi bước ra cả giữa đường, miễn sao con đường gọn gàng, sạch sẽ.

Ông Nguyễn Thương bên chiếc xe đẩy rác với những thông điệp bảo vệ môi trường.
Lớn lên ở vùng biển Cửa Đại, năm 18 tuổi ông viết đơn tình nguyện nhập ngũ và từng đóng quân ở đảo Cù Lao Chàm. Sau 4 năm, ông về quê lập gia đình, làm việc cho một khách sạn. Về sau, do ảnh hưởng tai biến, ông xin nghỉ việc. Trong những lần đi tập thể dục, thấy rác bị vứt bừa bãi, ông nghĩ: vừa vận động, vừa nhặt rác để giữ môi trường xanh sạch.

Gần 10 năm nay, ông Nguyễn Thương làm công việc này một cách tự nguyện.
Gần 10 năm nay, trừ lúc ốm đau, dù nắng hay mưa, ông Thương vẫn âm thầm đi khắp các con đường, ngõ nhỏ để nhặt rác. Ông còn vào tận nhà bỏ rác giúp người già neo đơn, hoặc dọn dẹp trường học miễn phí. Tiền bán ve chai, ông dành dụm mua xe đẩy và xe đạp để thay nhau sử dụng. Trên xe, ông dán những dòng chữ tự viết như: “Vì Hội An xanh, chúng ta cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường, không sử dụng túi nilon, không vứt túi nilon ra nơi công cộng”, để nhắc mọi người cùng giữ gìn phố xá sạch đẹp.
Ông Nguyễn Thương nói: “Tôi còn khỏe là còn đi nhặt rác vì môi trường xanh, sạch đẹp, là thành phố du lịch nên mình muốn kêu gọi mọi người cùng giữ môi trường xanh, sạch, đẹp. Tôi được vinh dự Thủ tướng tặng bằng khen”.

Ông Nguyễn Thương với những thông điệp bảo vệ môi trường.
Việc làm của ông dần lan tỏa đến người dân và du khách. Nhiều người sống dọc các tuyến đường ông đi qua đã có ý thức hơn, bỏ rác đúng nơi quy định, đường phố sạch sẽ thấy rõ.
Ông Nguyễn Cường, người dân phường Hội An Đông cảm kích: “Chúng tôi khâm phục ông Nguyễn Thương, mặc dù bệnh nhưng đã lặng thầm đi nhặt rác bảo vệ môi trường được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đây là tấm gương sáng để mọi người cần học hỏi và làm theo”.

Ông Thương (giữa) còn bỏ tiền làm các biển tuyên truyền bảo vệ môi trường.
Ghi nhận sự bền bỉ, tận tụy ấy, địa phương đã tặng ông Bằng khen về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2020, ông Nguyễn Thương được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích trong lĩnh vực an sinh xã hội và tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng.

Ngoài xe đẩy, ông Nguyễn Thương đi xe đạp nhặt rác.
Theo ông Dương Anh Tú, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hội An Đông, dù bệnh tật nhưng ông Thương luôn nhiệt tình với việc bảo vệ môi trường và rất đáng để mọi người noi theo: “Cựu chiến binh Nguyễn Thương đã tình nguyện bảo vệ môi trường với tinh thần tự giác, tự nguyện đi nhặt rác bãi biển Cửa Đại và An Bàng đã tạo nên một hình ảnh tốt đẹp đối với du khách và nhân dân địa phương. Đây là tấm gương sáng, chúng tôi cần nhân rộng đến tất cả các hội viên cựu chiến binh Hội An Đông vì tinh thần tình nguyện chung vì môi trường xanh-sạch-đẹp, hướng đến du lịch sinh thái”.













