Cựu chiến binh nuôi bò sữa thu tiền tỷ

Phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, hội viên Hội Cựu chiến binh, hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Tăng Đình Dậu ở thôn Khách Nhi Ngược, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường luôn gương mẫu, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế. Với mô hình chăn nuôi bò sữa, gia đình ông Dậu từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá, giàu ở địa phương.

Cựu chiến binh Tăng Đình Dậu thành công với mô hình chăn nuôi bò sữa, cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm

Cựu chiến binh Tăng Đình Dậu thành công với mô hình chăn nuôi bò sữa, cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm

Đến thôn Khách Nhi Ngược vào một ngày cuối tháng 8, chúng tôi được “mục sở thị” mô hình chăn nuôi với 30 con bò sữa của gia đình ông Dậu. Với diện tích trang trại rộng lớn, ông Dậu quy hoạch thành từng khu vực, trong đó, có 2 dãy chuồng được vệ sinh sạch sẽ, khu vực để cám, cỏ riêng... Để có được mô hình kinh tế ổn định, ông Dậu đã trải qua nhiều ngày tháng gian nan, vất vả.

Năm 1972, khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, ông Dậu xung phong lên đường nhập ngũ, biên chế vào Binh đoàn Tây Nguyên tham gia kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, ông Dậu anh dũng chiến đấu, kiên trung với lý tưởng cách mạng; tham gia nhiều trận chiến ác liệt góp phần làm nên thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Từ năm 1976-1979, ông Dậu tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ Biên giới Tây Nam, chống lại tập đoàn diệt chủng Pol Pot ở Campuchia.

Năm 1980, ông Dậu phục viên, trở về địa phương, xây dựng gia đình và lập nghiệp. Mặc dù những vết thương do chiến tranh để lại đau đớn mỗi khi trái gió trở trời, nhưng với bản tính cần cù, chăm chỉ và trách nhiệm với gia đình, ông Dậu không ngần ngại làm nhiều nghề để kiếm sống, từ làm ruộng đến làm mộc, làm thuê, làm mướn, lái đò ở bến đò Vĩnh Thịnh… nhưng cái nghèo vẫn đeo bám gia đình ông.

Năm 2006, nhận thấy địa phương và gia đình có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mô hình nuôi bò sữa, từ nguồn vốn ban đầu ít ỏi, ông Dậu đã mua 2 con bò sữa về nuôi, lợi nhuận thu được, ông tiếp tục đầu tư mua thêm bò. Nhờ biết "lấy ngắn nuôi dài" nên đến nay, đàn bò sữa của gia đình ông Dậu đã phát triển lên đến 30 con.

Ông Dậu cho biết: "Nuôi bò sữa không khó, nhưng đòi hỏi người nuôi phải siêng năng, chịu khó, mỗi ngày tắm cho bò ít nhất 3 lần vào sáng, trưa, chiều và phải vệ sinh chuồng trại thật sạch sẽ trước khi vắt lấy sữa; đặc biệt chú trọng việc chăm sóc, cho bò ăn hằng ngày, ngoài thức ăn chính là cỏ, cây ngô, vào buổi trưa cho bò uống nước pha với cám xay để tăng dinh dưỡng.

Người nuôi cũng phải căn chỉnh thời gian vắt lấy sữa của từng con bò để không làm ảnh hưởng đến chất lượng của sữa. Tất cả những kiến thức đó, tôi đều học hỏi qua sách vở, qua việc tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho bò sữa do các cấp, ngành tổ chức và qua việc trao đổi kinh nghiệm với bạn bè, các hộ chăn nuôi bò sữa ở địa phương…".

Nhờ đảm bảo vệ sinh và kỹ thuật trong chăn nuôi, nên đàn bò của gia đình ông Dậu cho lượng sữa ổn định, chất lượng, đạt từ 300 kg sữa/ngày, lợi nhuận thu về mỗi năm hơn 1 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 4 lao động trong gia đình và 1 lao động là người địa phương.

Từ chăn nuôi bò sữa, kinh tế của gia đình ông Dậu ngày càng khấm khá. Đến nay, ông đã xây dựng được ngôi nhà 2 tầng khang trang; chăm lo, nuôi dạy các con trưởng thành. Mô hình chăn nuôi bò sữa của ông Dậu còn nhiều lần được các chuyên gia trong và ngoài nước về tham quan.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Dậu còn là hội viên Hội Cựu chiến binh, hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh gương mẫu; luôn tích cực tham gia các hoạt động của hội; tận tình thăm hỏi, quan tâm, chia sẻ khó khăn với các hội viên, đồng đội.

Ông cũng thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về con giống, kỹ thuật chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm cho những hộ chăn nuôi tại địa phương để cùng nhau vươn lên làm giàu, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Nhận xét về cựu chiến binh Tăng Đình Dậu, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh Nguyễn Ngọc Khánh cho biết: "Ông Dậu là tấm gương sáng về hình ảnh người lính, người thương binh trên mặt trận phát triển kinh tế. Bằng bàn tay, khối óc của mình, ông Dậu đã vượt lên khó khăn, từng bước phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Ông Dậu cũng luôn giáo dục, vận động các thành viên trong gia đình tích cực học tập, lao động, sản xuất, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và xây dựng gia đình văn hóa".

Bài, ảnh: Minh Hường

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/83006/cuu-chien-binh-nuoi-bo-sua-thu-tien-ty.html