Cựu chiến binh Trịnh Văn Thành: Cho đi là còn mãi

Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những năm qua cựu chiến binh (CCB) Trịnh Văn Thành (70 tuổi) ở xã Long Hà, huyện Phú Riềng đã không ngừng nỗ lực, xung kích phát triển kinh tế, nhiệt huyết với các hoạt động từ thiện, nhân đạo ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Một ngày tháng 7, chúng tôi có dịp đến thăm gia đình ông Thành. Bên tách trà nóng, ông trầm ngâm kể lại những tháng ngày đã qua…

Từng có 10 năm trong quân ngũ, năm 1984 sau khi xuất ngũ, ông chọn Bình Phước là nơi lập nghiệp. Năm 1990, bén duyên với hạt điều, ban đầu buôn bán nhỏ lẻ, đến năm 2015, ông thành lập Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Văn Tiến Thành chuyên chế biến hạt điều. Công ty dần phát triển, đã tạo việc làm ổn định cho khoảng 50 công nhân ở địa phương với mức lương trung bình từ 9-10 triệu đồng/người/tháng. Theo ông Thành, ông có nhiều “duyên nợ” với hạt điều, vì vậy, ông sẽ cùng các thành viên gia đình dồn hết tâm huyết để phát triển công ty.

Cựu chiến binh Trịnh Văn Thành bén duyên với hạt điều và thành lập Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Văn Tiến Thành, tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động tại địa phương

Cựu chiến binh Trịnh Văn Thành bén duyên với hạt điều và thành lập Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Văn Tiến Thành, tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động tại địa phương

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Thành còn là gương điển hình có nhiều đóng góp cho địa phương, tích cực với hoạt động từ thiện, nhân đạo. Ông đã 2 lần hiến khoảng 1.300m2 đất để mở rộng khuôn viên điểm trường thôn 7, Trường tiểu học Vừ A Dính, xã Long Bình.

Cô Phạm Thị Tho, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vừ A Dính cho biết: “Điểm trường thôn 7 có rất đông học sinh dân tộc thiểu số. Thấy điểm trường diện tích nhỏ hẹp, cơ sở vật chất thiếu thốn, gia đình CCB Trịnh Văn Thành có mảnh đất sát trường, đã không ngần ngại hiến đất để trường mở rộng diện tích. Năm 2023, huyện Phú Riềng có chủ trương đầu tư điểm trường này, sau khi được vận động, gia đình ông Thành tiếp tục hiến đất để huyện xây dựng phòng học và hàng rào.

Cựu chiến binh Trịnh Văn Thành (bìa phải) hiến 1.300m2 đất để mở rộng điểm trường thôn 7, Trường tiểu học Vừ A Dính

Cựu chiến binh Trịnh Văn Thành (bìa phải) hiến 1.300m2 đất để mở rộng điểm trường thôn 7, Trường tiểu học Vừ A Dính

Nhận thấy chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn, lâu dài nhằm nâng cao đời sống người dân, 4 năm trước, ông Thành đã bàn với gia đình hiến gần 1 ha đất để làm đường vào khu dân cư thôn Phước Tân, xã Bình Tân, đồng thời đóng góp gần 1 tỷ đồng để cùng Nhà nước làm đường.

Với tâm niệm “cho đi là còn mãi”, mỗi năm gia đình CCB Trịnh Văn Thành dành ra hàng trăm triệu đồng hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Trong đợt dịch Covid-19, gia đình ông đã ủng hộ gần 5 tấn gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá gần 500 triệu đồng hỗ trợ các hộ dân khó khăn trong và ngoài huyện bị ảnh hưởng bởi dịch; ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 huyện 20 triệu đồng; tặng hàng ngàn cuốn tập cho học sinh khó khăn; hỗ trợ xây nhà nghĩa tình đồng đội, nhà tình thương, quà tết tặng người cao tuổi, CCB hoàn cảnh khó khăn...

Năm 2023, CCB Trịnh Văn Thành vinh dự nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Đồng thời, ông còn được các bộ, ngành, UBND tỉnh, huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì thành tích trong sản xuất, kinh doanh và những đóng góp tích cực cho địa phương suốt nhiều năm qua.

Ông Trịnh Văn Thành là CCB gương mẫu. Dù tuổi cao nhưng ông vẫn luôn nỗ lực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, làm gương cho con cháu noi theo. Những năm qua, ông Thành có nhiều đóng góp cho địa phương, sẵn sàng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Ông là một trong những CCB tiêu biểu, nhiệt huyết, là hạt nhân tích cực trong công tác hội ở địa phương.

Chủ tịch Hội CCB xã Long Hà
HOÀNG XA

Phạm Yến

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/160780/cuu-chien-binh-trinh-van-thanh-cho-di-la-con-mai