Cựu chiến binh xúc động khi được ngồi ở khu vực ưu tiên chờ xem diễu binh
Hôm nay (1/9), rất nhiều cựu chiến binh từ khắp mọi miền đã tụ hội về Thủ đô, mang theo niềm tự hào và ký ức hào hùng của một thời hoa lửa. Họ được Công an Hà Nội bố trí ngồi ở những vị trí thuận lợi để chứng kiến lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh diễn ra sáng mai (2/9).
Gợi lại khí thế mùa xuân 1975 giữa lòng Thủ đô
Chúng tôi đến khu vực ưu tiên trên đường Hùng Vương - Trần Phú vào đầu giờ chiều nay và gặp khá nhiều cựu chiến binh đã ngồi ở đây. Bà Nguyễn Thị Lan, một cựu chiến binh đến từ Gia Lai, là một trong số những người con ưu tú đã cống hiến tuổi trẻ cho giải phóng dân tộc. Bà cho biết, đã có mặt tại Hà Nội được 4 ngày và đang ở nhà người quen tại Hà Đông. Với mong muốn được chứng kiến ngày Quốc khánh một cách "trọn vẹn", bà Lan đã không ngần ngại ra đây từ sớm từ ngày 31/8 để tìm cho mình một vị trí đẹp nhất.

Cựu chiến binh Nguyễn Thị Lan từ Gia Lai ra Hà Nội xem diễu binh
Dù biết thành phố đã bố trí chỗ riêng cho các cựu chiến binh, bà vẫn quyết tâm ra sớm để có được góc nhìn lý tưởng nhất. Hành động này thể hiện sự trân trọng và tinh thần hăng hái đặc biệt của những người đã từng cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước.
Chia sẻ cảm xúc của mình, bà Lan không giấu được sự phấn khởi và tự hào. Bà khẳng định: "Năm nay nhà nước tổ chức 80 năm như thế này là quá xuất sắc, quá tốt, tất cả mọi người dân đều phấn khởi vui vẻ và rất là nhiệt tình tham gia". Bà nhấn mạnh, ngay cả các cựu chiến binh như bà cũng rất phấn khởi và nhiệt tình. Đặc biệt, trong tâm thức của chúng tôi không khí lễ kỷ niệm này gợi lại "khí thế của mùa xuân năm 1975 và lễ duyệt binh năm 1975" – những khoảnh khắc lịch sử đã in sâu vào ký ức của một thế hệ như bà.
Không chỉ sống trong không khí tự hào của hiện tại, bà Nguyễn Thị Lan còn mang trong mình những mong muốn sâu sắc cho thế hệ tương lai. Bà bày tỏ nguyện vọng "tất cả các con cháu có một ý thức về đất nước, tôn trọng những người đã có công".
Bên cạnh đó, bà còn gửi gắm tới thế hệ trẻ về sự rèn luyện đạo đức và phong cách theo tấm gương Bác Hồ: "Có ý chí phấn đấu rèn luyện đạo đức tác phong theo tư cách của Bác Hồ". Mục tiêu cuối cùng cũng chính là lời Bác Hồ đã dạy, là để "đưa đất nước mình ngày càng đi lên để sánh vai với các cường quốc". Đây là thông điệp mạnh mẽ, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của thế hệ đi trước vào khả năng xây dựng và phát triển đất nước của thế hệ trẻ, hướng tới một Việt Nam phồn vinh và vững mạnh trên trường quốc tế.
Niềm hạnh phúc của sự tri ân
Không chỉ riêng bà Lan, nhiều cựu chiến binh khác cũng chung một niềm cảm xúc. Cựu chiến binh Lê Thị Luân, người từng phục vụ trong Quân chủng phòng không không quân, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, đã bày tỏ niềm hạnh phúc, phấn khởi và tự hào sâu sắc trước sự quan tâm đặc biệt từ Đảng, Nhà nước và đặc biệt là thành phố Hà Nội.

Cựu chiến binh Lê Thị Luân bày tỏ xúc động khi được xem diễu binh cả tổng duyệt và chính thức
Bà Luân xúc động chia sẻ cảm thấy "rất phấn khởi, tự hào khi Đảng, Nhà nước, đặc biệt là thành phố Hà Nội đã quan tâm". Bà nhấn mạnh, ngay lúc này, bà "không thể diễn tả được sự hạnh phúc khi được ngồi ở vị trí đẹp nhất, nằm giữa góc ngã tư Trần Phú - Hùng Vương để tận hưởng ngày độc lập của dân tộc".
Niềm vui của bà Luân càng được nhân lên khi các cựu chiến binh được quan tâm, đây là minh chứng cho chính sách ưu đãi mà nhà nước dành cho những người lính.
Câu chuyện của cựu chiến binh Lê Thị Luân là một minh chứng sống động cho thấy sự ghi nhận và quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với những đóng góp của các cựu quân nhân. Điều này không chỉ mang lại niềm vui cá nhân mà còn củng cố niềm tin vào các chính sách an sinh xã hội và tri ân những người đã cống hiến cho Tổ quốc.

Hàng trăm cựu chiến binh đang được hướng dẫn về vị trí ưu tiên
Hà Nội chu đáo chuẩn bị đón người dân
Để đảm bảo một Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9 trang trọng và ý nghĩa, đặc biệt là cho các cựu chiến binh và người dân, chính quyền địa phương đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Phường Ba Đình, TP. Hà Nội cho biết, đang ráo riết hoàn tất công tác chuẩn bị, đặc biệt chú trọng việc sắp xếp chu đáo cho người dân tham dự. Với dự kiến hàng chục nghìn người sẽ đổ về để theo dõi diễu binh, diễu hành, chính quyền địa phương đã lên kế hoạch chi tiết về ghế ngồi ưu tiên và chỗ nghỉ qua đêm.
Theo thông tin từ bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình, khoảng 8.000 ghế ngồi ưu tiên sẽ được bố trí dọc vỉa hè phố Trần Phú và Hùng Vương, Kim Mã. Đây là những vị trí chiến lược nơi đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cựu chiến binh và người có công theo dõi buổi lễ chính thức.
Đáng chú ý, số lượng ghế ngồi này đã được tăng thêm khoảng 2.000 so với buổi tổng duyệt là 6.000, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của những người đã có đóng góp to lớn cho đất nước là các cựu chiến binh, thương binh, thanh niên xung phong. Việc sắp xếp ghế ngồi sẽ bắt đầu từ chiều ngày 1/9.

Vị trí "vàng" xem diễu binh được ưu tiên cho những người có công
Bên cạnh đó, để phục vụ người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, phường Ba Đình cũng đã bố trí 6 điểm nghỉ qua đêm trong hai ngày 31/8 và 1/9. Các địa điểm này bao gồm: Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (số 40-42 Nguyễn Thái Học); Trường THCS Nguyễn Tri Phương (số 67 Cửa Bắc); Trường THCS Nguyễn Công Trứ (số 8 Nguyễn Trường Tộ); Trường Mẫu giáo số 10 (ngõ 100 Đội Cấn); Tầng 1 Trung tâm Văn hóa thông tin phường (số 60 Ngọc Hà); Điểm chợ Ngọc Hà (số 5 phố Ngọc Hà).
Những sự chuẩn bị kỹ lưỡng này cho thấy sự quan tâm của chính quyền địa phương nói riêng, TP. Hà Nội nói chung nhằm đảm bảo một Lễ kỷ niệm 2/9 trang trọng, an toàn và ý nghĩa cho tất cả mọi người dân, đặc biệt là cựu chiến binh và các gia đình chính sách. Điều này tạo điều kiện tốt nhất để họ hòa mình vào không khí tự hào dân tộc và cùng cả nước hướng về một Việt Nam phồn vinh, vững mạnh.