Cựu Giám đốc thiết kế của Rolls-Royce bị sát hại

Các dấu vết tại hiện trường khiến không ít người tin rằng hung thủ đã có ý định lấy trộm một trong số những mẫu xe thuộc bộ sưu tập ôtô của Ian Cameron.

Theo AutoEvolution, ông Ian Cameron - cựu nhân viên thiết kế ôtô làm việc cho BMW và Rolls-Royce - đã bị sát hại tại nhà riêng ở Bavaria (Đức). Người đàn ông 74 tuổi được phát hiện đã tử vong tại lối vào ngôi biệt thự của mình tại vùng Bavaria. Theo cảnh sát địa phương, Ian Cameron đã bị đâm bởi một người đàn ông và thủ phạm đã đi bộ rời khỏi hiện trường.

Cảnh sát Đức đã bắt đầu quá trình truy lùng để tìm ra thủ phạm trong vụ sát hại ông Ian Cameron. Được biết, một dây cáp điện của camera giám sát đặt tại garage nơi Ian Cameron lưu giữ bộ sưu tập ôtô đã bị cắt đi. Chi tiết này khiến nhiều người nghi vấn rằng hung thủ đã cố trộm một trong những chiếc xe thuộc bộ sưu tập của Ian Cameron.

Tuy nhiên theo The Sun, một viên chức cảnh sát tin rằng rất hiếm khi kẻ đột nhập chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức này, nhưng sau cùng lại ra tay sát hại nạn nhân.

Theo AutoEvoluton, kẻ tấn công nhiều khả năng đã đi bộ để rời khỏi hiện trường sau khi ra tay. Hung thủ được mô tả là có chiều cao từ 1,8 đến 1,9 m, mặc quần dài sáng màu, áo hoodie màu xanh đậm, đeo găng tay màu vàng-xanh lá cây và cùng một ba lô màu đỏ.

Cảnh sát Đức cũng đã triển khai chó nghiệp vụ đồng thời điều động trực thăng để truy lùng kẻ giết người. Các thợ lặn cũng đã bắt đầu tìm kiếm xung quanh hồ Ammersee gần hiện trường, tuy nhiên vẫn chưa phát hiện dấu vết nào của kẻ tình nghi. Theo thông tin từ cảnh sát Đức, chưa thấy có dấu hiệu nào chỉ ra rằng hung thủ có thể gây nguy hiểm cho những người dân đang sinh sống hoặc đi lại trong khu vực.

Được biết, bà Verena Kloos - vợ của cựu nhân viên thiết kế Rolls-Royce - đã trốn thoát bằng cách trèo qua bức tường để sang nhà hàng xóm, trước khi liên hệ với các đường dây khẩn cấp.

 Ian Cameron (bên phải) từng là Giám đốc thiết kế của Rolls-Royce trong giai đoạn từ 1999-2012. Ảnh: Rolls-Royce.

Ian Cameron (bên phải) từng là Giám đốc thiết kế của Rolls-Royce trong giai đoạn từ 1999-2012. Ảnh: Rolls-Royce.

Ông Ian Cameron đã nghỉ hưu vào năm 2013 sau hơn một thập kỷ làm việc cho hãng xe sang Rolls-Royce. Kể từ khi nghỉ hưu, người đàn ông Anh này đã sống trong căn biệt thự trị giá 4 triệu USD tại Herrsching thuộc vùng Upper Bavaria (Đức).

Ian Cameron từng giữ chức vụ Giám đốc thiết kế tại Rolls-Royce và phụ trách chính trong dự án phát triển các mẫu xe mui kín hạng sang như Ghost và Phantom. Ông cũng từng chấp bút cho một số mẫu xe concept và phiên bản tiền sản xuất của nhiều mẫu xe trong suốt 13 năm làm việc tại Rolls-Royce.

 BMW Z8. Ảnh: BMW.

BMW Z8. Ảnh: BMW.

Theo AutoEvolution, Ian Cameron cũng từng được BMW tuyển dụng và làm việc trong dự án thiết kế 3 Series hay mẫu mui trần Z8. Trước giai đoạn làm việc cho BMW, Ian Cameron cũng từng có thời gian làm việc tại hãng thiết kế Pininfarina ở Turin (Italy), nơi ông tạo ra bản thiết kế của Lancia Montecarlo.

“Chúng tôi rất sốc trước các thông tin từ Đức liên quan đến Ian Cameron”, hãng xe sang Rolls-Royce chia sẻ trong một thông báo mới nhất.

Theo AutoEvolution, sau khi rời khỏi công việc tại Rolls-Royce, cựu nhân viên thiết kế này đã bắt đầu công việc của một chuyên gia về ôtô cổ.

Thái Dương

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/cuu-giam-doc-thiet-ke-cua-rolls-royce-bi-sat-hai-post1486536.html