Cứu hộ 3 du khách nước ngoài lâm nạn khi đang tắm biển Đắk Lắk
Được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng, Công an và nhân viên dân sự cứu hộ kịp thời do lâm nạn khi đang tắm biển ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk, nhóm du khách nước ngoài đã viết thư bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc.
Trao đổi với phóng viên Báo CAND chiều nay 7/8, Trung tá Bùi Xuân Mạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị này vừa phối hợp Công an xã Hòa Xuân, Ban quản lý Khu di tích Bãi Môn - Mũi Điện cứu hộ 3 du khách nước ngoài lâm nạn khi tắm biển.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hòa Xuân hỗ trợ sơ cứu vết thương cho nhóm du khách nước ngoài sau khi được cứu hộ vào bờ.
Trước đó vào lúc 13h chiều cùng ngày, trực ban Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô và Công an xã Hòa Xuân Nam nhận được tin báo 3 du khách nước ngoài bị đuối nước khi tắm biển gần khu di tích danh thắng quốc gia Bãi Môn – Mũi Điện, thuộc địa phận thôn Phước Long, xã Hòa Xuân.
Ngay lập tức hai đơn vị nêu trên huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp nhân viên Ban quản lý Khu di tích Bãi Môn - Mũi Điện tiếp cận hiện trường, triển khai phương án cứu hộ kịp thời nhóm du khách lên bờ. Do bị va chạm một số tảng đá ở bãi tắm nên 3 du khách bị xây xát đã được lực lượng cứu hộ sơ cứu vết thương.

Du khách lâm nạn bày tỏ lời cảm ơn các lực lượng cứu hộ trước khi lên xe ô tô về lại Nha Trang - Khánh Hòa.
Qua xác minh được biết, sáng sớm cùng ngày, nhóm du khách gồm 4 người, trong đó có 3 nam thanh niên là Mukanov Alfat (SN 2002), quốc tịch Nga; Kamal Dilmurat (SN 2005), Roman Monastyryov (SN 1994), cùng quốc tịch Kazakhstan và một cô gái là Avramenko Anastasiia (SN 1998), quốc tịch Nga, thuê xe đi từ Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ra Bãi Môn – Mũi Điện ở phía Đông Nam Đắk Lắk, để thưởng ngoạn di tích danh thắng quốc gia.
Sau đó, 3 nam du khách xuống biển tắm, một lát sau thì bị sóng lớn cuốn ra xa, 2 người gượng sức bơi vào bờ nhưng sóng biển xô dạt vô các hốc đá, 1 người còn dưới nước, tất cả đều được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ.
Trước khi lên xe trở về Nha Trang – Khánh Hòa, 3 du khách lâm nạn đã viết bức thư tay bày tỏ lời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô; Công an xã Hòa Xuân; nhân viên Ban quản lý Khu di tích Bãi Môn - Mũi Điện và người dân địa phương đã cứu hộ cả nhóm thoát nạn.











