Cứu hộ đội bóng U-16 Thái Lan mất tích: Không thể rời khỏi hang trước ngày 5-7

Những cậu bé trong đội bóng đá U-16 Wild Boars của Thái Lan tiếp tục xuất hiện trong một đoạn băng mới nhất và nói rằng: 'Chúng tôi khỏe mạnh'. Tuy nhiên, các em phải tiếp tục trải qua một đêm vất vả trong lòng đất và chưa biết khi nào có thể ra khỏi hang.

Những cậu bé trong đội bóng đá U-16 Wild Boars của Thái Lan tiếp tục xuất hiện trong một đoạn băng mới nhất và nói rằng: “Chúng tôi khỏe mạnh”. Tuy nhiên, các em phải tiếp tục trải qua một đêm vất vả trong lòng đất và chưa biết khi nào có thể ra khỏi hang.

Các lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để đưa các thành viên đội bóng Wild Boars ra khỏi hang Tham Luang Nang Non. Ảnh: Getty Images

Các lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để đưa các thành viên đội bóng Wild Boars ra khỏi hang Tham Luang Nang Non. Ảnh: Getty Images

Đội bóng U-16 bị mắc kẹt trong hệ thống hang động ở miền bắc Thái Lan vẫn phải ở lại trong hang Tham Luang Nang Non một đêm nữa, sau khi các lực lượng giải cứu phối hợp giải cứu nói rằng, họ sẽ không thể cố gắng đưa các nạn nhân ra khỏi hang trước ngày 5-7.

Theo CNN, trong đoạn băng mới nhất do Hải quân SEAL của Thái Lan cho thấy, những cậu bé trong đội bóng đá U-16 Wild Boars của Thái Lan - trong những tấm chăn mỏng - lần lượt đứng lên giới thiệu bản thân và nói “Em khỏe”. Một số em nói “cảm ơn” đến tất cả những người đang chờ giải cứu mình. Tuy nhiên, các cậu bé lại tiếp tục trải qua một đêm khó nhọc trong lòng đất và chưa biết khi nào có thể ra khỏi hang.

MỘT ĐÊM NỮA TRONG LÒNG ĐẤT

Trong khi nhiều giải pháp được đưa ra kể từ khi tìm thấy đội bóng trong đêm 2-7, các nhân viên cứu hộ dường như tập trung cho kế hoạch sơ tán các cậu bé - từ 11 đến 16 tuổi và huấn luyện viên 25 tuổi của họ - qua các đường hầm hẹp, ngập nước bằng cách sử dụng mặt nạ lặn toàn mặt.

Trong cuộc họp báo sáng 4-7, Thống đốc tỉnh Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, cho biết, sẽ rất khó khăn để đưa đội bóng ra khỏi hang trong ngày này. Ông cho biết không muốn đưa ra ước tính khi nào họ có thể ra khỏi hang và đoàn tụ với gia đình. “Tất cả những gì tôi có thể nói là mọi người đang làm việc rất nỗ lực. Họ đang làm hết sức mình. Họ đã không nghỉ ngơi kể từ ngày bắt đầu chiến dịch giải cứu cho đến nay”, ông nhấn mạnh. Để giữ vững tinh thần cho các cậu bé, chính quyền đang cố gắng thiết lập đường dây điện thoại bên trong hang để các em có thể nói chuyện với cha mẹ. Tuy nhiên, nỗ lực lắp đặt các dây cáp đã không thành công cho đến nay. Thiếu tướng Bancha Duriyaphan cho biết, nguyên nhân do một trong những dây cáp bị hư hại khi các thợ lặn vận chuyển dưới nước qua các đoạn nhỏ hẹp. Hiện, đội cứu hộ đang cố gắng lắp đặt đường dây mới.

“Khi đường dây điện thoại sẵn sàng, chúng tôi sẽ để người thân nói chuyện với các em. Áp lực sẽ được giảm xuống rất nhiều”, Thiếu tướng Chalongchai Chaiyakum, một phát ngôn viên quân đội nói với CNN.

BẮT ĐẦU TẬP LẶN CHO CÁC CẬU BÉ

Đã có những tranh luận về cách nào tốt nhất để đưa các chàng trai đến nơi an toàn. Do các cậu bé còn yếu sau một tuần không có thức ăn, bị mắc kẹt trong bóng tối, và không quen thuộc với hệ thống lặn, một số chuyên gia cho rằng, việc để các em lặn ra khỏi hang là quá nguy hiểm.

Thật sự, đã hơn 3 ngày trôi qua kể từ khi các thợ lặn người Anh phát hiện đội bóng mất tích, và các thợ lặn SEAL đã có thể tiếp cận họ để cung cấp thực phẩm và dược phẩm, vẫn rất khó để đưa các nạn nhân ra ngoài theo cách các thợ lặn đã đi vào. Đó là một chặng đường lặn dài và quá nguy hiểm, ngay cả đối với những thợ lặn Hải quân SEAL giàu kinh nghiệm. 7 người trong đội quân cứu hộ của hải quân, bao gồm một bác sĩ và y tá, đã trải qua đêm thứ 3 khó khăn trong bóng tối với các cậu bé và huấn luyện viên của họ, những người bị mắc kẹt bên trong hang động từ ngày 23-6. Theo kiểm tra ban đầu, sức khỏe các cậu bé tốt, và hình ảnh các đoạn băng cũng cho thấy một số được điều trị vì bị các vết xước và phát ban nhẹ.

Giờ đây, ưu tiên số 1 là tập trung vào việc giúp các cậu bé sẵn sàng cho hành trình nguy hiểm phía trước. Cho đến ngày 4-7, các cậu bé – trong đó có một số em không thể bơi được - thực hành đeo mặt nạ dưỡng khí toàn mặt mà chúng sẽ cần phải mang để sống sót trong cuộc hành trình dài rời khỏi hang. Các em đã thử đeo thiết bị và thở với nó, nhưng chưa ngập trong nước vì dòng nước quá mạnh. Đội cứu hộ có kế hoạch đưa các nạn nhân ra ngoài vào những thời điểm khác nhau, tùy thuộc vào sức khỏe của các em. “Không phải các em đều rời khỏi hang cùng một lúc. Những cậu bé khỏe hơn có thể ra trước. Chúng tôi đang đánh giá lại tình hình hàng ngày. Chúng tôi phải xem các em đã sẵn sàng hay chưa. Nếu nhận thấy bất kỳ rủi ro nào, chúng tôi sẽ không thực hiện kế hoạch”, Thiếu tướng Chalongchai Chaiyakum nói thêm.

Hiện vẫn còn nhiều lo ngại lớn, như tình hình thời tiết không thể đoán trước và mối đe dọa từ những cơn mưa lớn hơn nữa có thể khiến hang Tham Luang Nang Non bị ngập trong nước hơn nữa.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_191878_cuu-ho-doi-bong-u-16-thai-lan-mat-tich-khong-the-.aspx